Khi Ferdinand “chọc” người đặc biệt

Thứ Ba, 20/08/2013, 09:27
“Chúng tôi muốn thắng và chúng tôi sẽ thắng trong trận đấu quan trọng đầu tiên ở mùa giải năm nay” - trung vệ Ferdinand của Manchester United đã phát biểu như thế khi nói về cuộc chạm trán nảy lửa giữa M.U với Chelsea tại vòng 2 giải Ngoại hạng Anh. Rồi thủ lĩnh M.U còn nhấn nhá: “Chúng tôi đang là ĐKVĐ. Chúng tôi biết phải làm gì để nhắc người khác về điều đó”.

Báo giới Anh bình luận rằng Ferdinand phát biểu mạnh mẽ, dữ dội như vậy là để “chọc” lại người đặc biệt Jose Mourinho. Số là mấy ngày trước đây, Mourinho lên tiếng công kích hai chức vô địch gần đây của Man xanh và Man đỏ là “ăn may”, và “do đối phương kém cỏi”.

Xem ra trong bối cảnh M.U không còn “Máy sấy tóc” Alex Ferguson, tân HLV trưởng David Moyes lại là mẫu đàn ông hiền lành, điềm đạm thì Ferdinand lại đang đại diện cho đội bóng của mình “đấu” lại một Mourinho nhiều chiêu mánh.

Đêm chủ nhật vừa rồi, Chelsea đã chính thức ra quân với chiến thắng 2-0 trước đội bóng mới lên hạng Hull Tigers - một trận đấu mà Chelsea chơi 30 phút đầu tấn công dồn dập, nhưng sau đó lại nhường trận địa cho đối thủ một cách dễ dàng. Khi bị truy vấn về điều này, Mourinho giải thích: “Chẳng dại gì chúng tôi lại tung sức tấn công từ phút đầu tiên cho đến những phút cuối cùng. Mùa giải vẫn còn dài, và tuần tới, chúng tôi còn phải gặp M.U”.

Hoá ra trong khi Ferdinand - thủ lĩnh của M.U đã công khai “chọc” lại  Mourinho thì bản thân Mourinho cũng vừa bày trận với kèo dưới Hull Tigers vừa nghĩ đến đến M.U rất nhiều

Tuấn Thành
.
.
.