"Khát vọng Thăng Long" không sợ muộn dù đã qua Đại lễ

Thứ Bảy, 06/11/2010, 14:30
Dù phim "Khát vọng Thăng Long" ra mắt sau Đại lễ nhưng đạo diễn Lưu Trọng Ninh lại cho rằng "trong cái rủi có cái may". "Vào thời điểm này, khi mọi thứ đã bắt đầu yên ắng trở lại, tôi tin rằng, phim của mình sẽ lại được chú ý nhiều hơn".

Chiều 5/11, tại rạp chiếu phim Megastar Hà Nội, đoàn làm phim "Khát vọng Thăng Long" đã chiếu phim và tổ chức họp báo ra mắt báo chí. Đây là bộ phim nhựa duy nhất được sản xuất để chào mừng đại lễ nghìn năm Thăng Long.

Mặc dù phim không kịp hoàn thành để chiếu nhân sự kiện trọng đại của đất nước, nhưng với đạo diễn Lưu Trọng Ninh, đây là một trong những bộ phim ông dành nhiều tâm huyết, sức lực cũng như đạt được những cái "nhất của ông" như vốn đầu tư lớn nhất (hơn 60 tỷ đồng), hoàn thành nhanh nhất (bấm máy giữa tháng 6/2010 và kết thúc vào cuối tháng 9/2010). Sau buổi chiếu ra mắt báo giới, bộ phim sẽ chính thức được khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 12/11/2010.

- Thưa đạo diễn Lưu Trọng Ninh, là đạo diễn của những bộ phim đã đi vào lịch sử điện ảnh nước nhà, song, xem chừng buổi chiếu ra mắt phim "Khát vọng Thăng Long" cũng khiến cho anh "đứng ngồi không yên" thì phải?

- Quả thật không thể nói là không. Thậm chí trong thời kỳ làm phim tôi thường xuyên trong tình trạng mất ngủ và xuống cân trầm trọng. Đây là một bộ phim không chỉ riêng cá nhân tôi mà cả ê kíp Đoàn làm phim cũng như Nhà đầu tư và sản xuất Công ty cổ phần Kỷ Nguyên Sáng đều dốc tâm sức để hoàn thành nó vừa kịp tiến độ, vừa phải mang lại một hiệu ứng tốt cho khán giả xem phim. Bởi vì, đây là một bộ phim dã sử về vua Lý Công Uẩn, đặc biệt tập trung khắc họa cuộc đời ông trước khi lên ngôi. Song hành với Lý Công Uẩn luôn là Lê Long Đĩnh, vị vua cuối cùng của nhà Tiền Lê, được sử sách "ghi danh" là kẻ dâm đãng và tàn bạo.

Tôi nghĩ rằng, bất cứ một bộ phim nào đưa ra công chiếu thì không chỉ tôi mà đạo diễn có trách nhiệm nào cũng sẽ muốn làm khán giả để xem "đứa con" của mình có thực sự được như mình mong muốn hay không!

Một cảnh trong phim "Khát vọng Thăng Long".

- Và đương nhiên là nó vẫn còn có những "hạt sạn" chứ?

- Rõ ràng là không thể tránh khỏi với một bộ phim dài gần 2 tiếng và được làm khá vội vàng, chúng tôi phải quay trong thời tiết Hà Nội nắng 45 độ... với bối cảnh thật, con người thật... Tôi tin rằng, nếu thực sự tôi có thời gian nhiều hơn, chắc hẳn tôi sẽ làm tốt hơn.

- Chọn diễn viên Quách Ngọc Ngoan, dù không phải là một tên tuổi trong làng điện ảnh, đã làm tốt vai trò của mình khi được nhận vai Lý Công Uẩn, dường như, điều này lại một lần nữa cho thấy, Lưu Trọng Ninh là một đạo diễn có con mắt nhà nghề?

- Thực ra, tôi phải mất khá nhiều thời gian mới casting được các vai diễn cho phim "Khát vọng Thăng Long" thậm chí, hầu hết là những diễn viên không phải "hot" trên phim trường bây giờ như: Ngô Mỹ Uyên, Quách Ngọc Ngoan, Vũ Đình Toàn, Thạch Kim Long. Nguyễn Hoàng Thảo, Thu Trang, Thúy An... Trên thực tế, tôi đề cao sự sáng tạo cũng như các thể hiện của những diễn viên mới. Tôi muốn họ thực sự phải tạo ra một hình ảnh mới, chứ không phải khi xem họ, người ta sẽ nghĩ đến những hình ảnh trước kia đã làm nên tên tuổi của họ.

Bản thân Quách Ngọc Ngoan, anh có khuôn mặt rất xinhe, có chiều sâu, tải được phẩm chất của Lý Công Uẩn. Một vị vua xuất thân tu hành, rời cửa phật ra ngoài đời, nên nhân vật mang dấu ấn giản dị, nhân hậu. Vai diễn của Ngọc Ngoan cho khán giả thấy được một vị vua có một khuôn mặt phúc hậu, ông đau nỗi đau của dân chúng, đau nỗi đau của con người... 

Thực ra bản thân tôi, tôi cũng đánh giá cao vai diễn Long Đĩnh của Đình Toàn. Người ta thấy vai này diễn hay hơn Lý Công Uẩn, vì bản thân nhân vật này có nhiều đất diễn hơn Lý Công Uẩn. Và tất cả sự thể hiện của Lý Công Uẩn là do Long Đĩnh mà ra. Tất cả mâu thuẫn xuất phát từ con người đó, những cái thiện, cái ác... Bởi vậy, khi viết kịch bản vai phản diện của Đình Toàn (vai Long Đĩnh) khó hơn rất nhiều so với vai diễn Lý Công Uẩn.

- Gần đây, có nhiều ý kiến cho rằng phim dã sử Việt Nam bị ảnh hưởng quá nhiều từ các phim dã sử của nước ngoài. Anh có lo ngại điều đó với "Khát vọng Thăng Long"?

- Nếu nói về trang phục vì không tránh khỏi, vì thực tế thì trang phục của triều đình là có một mô tuýp giống nhau. Còn về hồn cốt thì "Khát vọng Thăng Long" hoàn toàn thuần Việt. Bối cảnh, trang phục của "Khát vọng Thăng Long" mang đậm hồn Việt xưa vì trước hết, phim được quay hoàn toàn tại Việt Nam.

Ngoại cảnh đã được góp nhặt khéo léo từ những ngọn núi, dòng sông, cánh đồng ở Ninh Bình, Hà Nội, Đắk Lắk cùng với "mẹo" quay cảnh nội, quay đêm… Tất cả đã giúp hệ thống bối cảnh theo được câu chuyện, tránh được những lỗi sơ đẳng. Màu phim ở độ tối vừa phải khiến người xem trầm trồ trước những lâu đài, thành quách đậm màu thời gian; những ngôi nhà, quán xá được phủ mái lá, vách tre, rất gần với mô tả xưa về kiến trúc Việt xinh xắn, phù hợp với khí hậu nóng ẩm quanh năm. Gần gũi nhất là hai cảnh quay liên quan đến đám trẻ cưỡi trâu, cảnh vua Lê Đại Hành cùng các hoàng tử tham gia lễ nhập đồng và cảnh Lý Công Uẩn lúc nhỏ góp phần tái hiện phần nào vùng đồng bằng Bắc bộ cổ xưa.

- Là phim được làm để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long nhưng đã bị... lỡ. Anh có thấy tiếc không?

- Nói là không là không đúng, nhưng thực ra, vào thời điểm này, khi mọi thứ đã bắt đầu yên ắng trở lại, tôi tin rằng, phim của mình sẽ lại được chú ý nhiều hơn và tôi nhận thấy đây cũng là trong cái rủi có cái may.

- "Khát vọng Thăng Long" được kết thúc khi vua Lý Công Uẩn giong thuyền dời đô lên Thăng Long. Anh có ý định sẽ làm tiếp phần II của bộ phim, thời kỳ ông trị nước?

- Tôi chưa thể nói trước điều gì, vì bản thân cá nhân tôi chẳng thể làm được, nên không nên nói trước. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng, nếu có làm tiếp, tôi muốn phim sẽ tồn tại như phim độc lập bình thường chứ không phải cõng trên vai nó quá sứ mệnh... Tôi cho rằng, một bộ phim điện ảnh, cái quan trọng nhất là kết thúc phim, người xem được cảm nhận, được mang lại một cảm giác gì đó về đời sống dù đó là một bộ phim về lịch sử hay về thời đương đại

- Xin cảm ơn anh

Thiên Kim (thực hiện)
.
.
.