Khán giả Việt lại được xem phim chuyển từ tiểu thuyết của Dan Brown
Sau cái chết bí hiểm của nhà vật lý người Italia là Leonardo Vetra, giáo sư biểu tượng học Robert Langdon đến từ Harvard đã lên đường đến Vatican và gặp gỡ Vittoria Vetra - con gái của ông và cũng là một nhà khoa học xinh đẹp của tổ chức CERN để giải mã những ký hiệu để lại trên ngực nạn nhân. Những manh mối đã dẫn dắt họ tìm kiếm khắp nơi trong Tòa thánh, để dần phát hiện ra những dấu tích về một tổ chức ngầm khét tiếng trong quá khứ là nhóm “Người ngộ đạo”, cũng như những hiểm họa sắp diễn ra mà tổ chức này muốn nhằm vào kẻ thù truyền kiếp: Thiên Chúa giáo và Tòa thánh Vatican.
![]() |
Giáo Hoàng tạ thế nên Hồng y đoàn đã có một cuộc họp kín bình bầu tân Giáo Hoàng, tuy nhiên ngay trước vòng bầu chọn, lần lượt cả bốn ứng viên đều bị ám sát một cách mờ ám. Một kế hoạch phá huỷ St. Peter's Basilica đang dần dần lộ rõ manh mối, quả bom huỷ diệt đằng sau những bức tường cổ kính của Vatican đang đếm ngược thời gian. Và những chứng cứ sát nhân, những biểu tượng mật mã cổ đại mà Langdon thu thập được đã chỉ rõ tất cả những âm mưu đen tối đó thuộc về nhóm Người ngộ đạo, trong khi lịch sử đã ghi lại sự diệt vong của tổ chức này từ rất lâu.
Lần thứ hai chuyển thể tác phẩm của Dan Brown:
Trong lĩnh vực sách trinh thám đầy tính kỳ bí thì Dan Brown được coi là một trong những cái tên nổi bật nhất. Người đọc bị thu hút bởi sự uyên bác và lối dẫn truyện tài tình của ông, cộng với hiểu biết thâm sâu về các lĩnh vực khoa học và tôn giáo mà ông đã thể hiện qua các tác phẩm đã được phát hành như “Digital Fortress”, “The Da Vinci Code”, “Angels & Demons”…
Nếu như xem “The Da Vinci Code” người ta thích thú với nghệ thuật, với những bức vẽ thì khi xem “Angels & Demons”, khán giả sẽ thực sự ấn tượng với Giáo hội và tổ chức ngầm Người ngộ đạo (Illuminati).
Năm 2003 hãng Sony Pictures đã thương thuyết thành công bản quyền chuyển thể hai quyển sách trên với Dan Brown. Sau đó Columbia ký hợp đồng với nhà biên kịch Akiva Goldsman, người từng chuyển thể “The Da Vinci Code”, “I AM Legend”, “I, Robot”, “Cinderella Man “, “Batman & Robin” lên màn ảnh, cũng như từng đoạt giải Oscar cho kịch bản chuyển thể phim “A Beautiful Mind”. Cuối cùng, David Koepp đã được thuê viết lại kịch bản trước khi quá trình quay phim bắt đầu.
Đạo diễn Ron Howard quyết định “Angels & Demons” sẽ là phần sau của “The Da Vinci Code”, thay vì là phần đầu như trong truyện, bởi vì đã có rất nhiều người tìm đọc hai bộ truyện này sau khi xem phim của ông, nên việc làm mới cấu trúc của hai câu truyện này là một thể nghiệm đột phá mà Howard rất muốn thực hiện.
Với kịch bản lần này, Howard có nhiều đất phát huy hơn, và cũng thoải mái hơn trong dàn dựng, vì “Angels & Demons” vốn ít nổi tiếng hơn người anh em “The Da Vinci Code”. Nhà sản xuất Brian Grazer cho rằng khi cả hai bắt tay chuyển thể chuyến phiêu lưu lần trước của Robert Langdon, vì quá tôn trọng nguyên tác nên kết quả là mạch phim hơi dài và nhiều chi tiết có vẻ “kịch”, đó là một điều vô cùng đáng tiếc đối với ông và Howard.
“Lần này, Langdon sẽ không chí đứng đấy mà độc thoại, anh ta sẽ nói, nhưng khi anh ta nói bạn có thể thấy anh ta đồng thời đang hành động.”, Grazer cho biết.
“Sẽ có nhiều sự kiện mô tả xung đột giữa tính hiện đại và cổ điển, giữa kỹ thuật cao và niềm tin bình phàm. Và những chủ đề này bản thân cũng đã mang nhiều ý niệm, chắc chắn sẽ giúp câu truyện sinh động hơn.”, Howard tỏ ra đồng tình với ý kiến của Grazer.
|
Phim khởi chiếu ngày 29/5/2009 Tại các rạp: Hà Nội: Dân Chủ, Ngọc Khánh, Quốc Gia, Megastar Hà Nội, Megatar Hải Phòng, Megastar Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh: Galaxy Nguyễn Du, Galaxy Nguyễn Trãi, Cinexbox 212, Cinebox Hòa Bình, Diamond, Megastar Hùng Vương, Megastar Biên Hòa, City Plaza, Lotte Q7, Thăng Long, Toàn Thắng |
|
- “Angels & Demons” là quyển sách thứ ba của Dan Brown sau khi ông gác nghiệp văn chương để chuyên tâm làm một giáo viên Anh ngữ. - Mặc dù nội dung của tiểu thuyết “Angels & Demons” được xác định là diễn ra trước những sự kiện trong “The Da Vinci Code”, phim vẫn được quay như một phần sau của phim “The Da Vinci Code” phát hành năm 2006. - Truyện có hư cấu nên bốn bệ thờ của khoa học đại diện cho các nguyên tố quan trọng trong tự nhiên như đất, không khí, nước, lửa ở tại Rome, được giấu trong những tác phẩm tôn giáo đặt ở đâu đó trong nội thành Rome. Những tác phẩm ám chỉ bốn bệ thờ đất, không khí, nước, lửa này là tác phẩm của điêu khắc gia tài ba người Italia ở thế kỷ 17 là Gian Lorenzo Bernini thực hiện. - Mặc dù trong sách không mô tả rõ ràng nơi họp kín là ở đâu, nhưng có những chứng cứ đã chỉ rằng nơi đó nằm giữa Castel Sant'Angelo lừng danh. Nơi đây vốn là lăng tẩm của Hoàng đế La Mã Hadrian cùng gia đình, sau đó được sử dụng như một pháo đài, rồi trở thành một lâu đài, và ngày nay là viện bảo tàng tại Rome. - Những cái tên hư cấu do Dan Brown nghĩ ra có ý nghĩa như sau: “Người ngộ đạo” (Illuminati) là tên một tổ chức ngầm hoạt động bí mật xuyên suốt phim, Freemasonry là một tổ chức anh em với “Người ngộ đạo”. Lockheed Martin X-33 là tên một loại phi cơ được đề cập ở đầu phim. Riêng cái tên CERN không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng, mà chính là Tổ chức nghiên cứu hạt nhân Châu Âu. |

