Jumper - "Những kẻ thống trị"

Thứ Sáu, 21/03/2008, 19:10
Sau thành công của phim bom tấn Mr. and Mrs. Smith - Bộ phim đánh dấu sự khởi đầu một mối tình đẹp nhất nhì Hollywood của hai ngôi sao điện ảnh vô cùng nổi tiếng Brad Pitt và Angelina Jolie, đạo diễn Doug Liman lại tiếp tục trình làng một tác phẩm thuộc thể loại hoàn toàn mới - khoa học viễn tưởng - Jumper (Những kẻ thống trị).

Dựa trên cuốn tiểu thuyết của Steven Gould, phim kể về David (do nam diễn viên Hayden Christensen thủ vai), một chàng trai có khả năng kỳ diệu: đến bất cứ nơi nào anh muốn chỉ trong nháy mắt.

Kể từ khi phát hiện ra khả năng độc đáo này, David cứ như sống trong một giấc mơ thần tiên. Anh chàng sáng ngồi uống cà phê ở Paris, lượn về New Orleans xem trận chung kết giải NBA trước khi ung dung dùng bữa trưa một mình ở một nơi ưa thích xa xôi nào đó.

Nhưng chuyện gì mà chẳng có hai mặt. Anh chàng này cũng gặp nhiều rắc rối do năng lực siêu phàm trời ban này. Thứ nhất, David không dám tiết lộ cho bạn gái Millie (Rachel Bilson) về khả năng đặc biệt của mình, giấu diếm các cô gái là điều đáng phải suy nghĩ, đau đầu và không kém phần mệt mỏi. Thứ hai, anh ta cứ tưởng sẽ kiếm được bộn tiền nhờ khả năng đặc biệt.

Tuy nhiên, tình cờ David cũng nhanh chóng phát hiện ra anh không chỉ có một mình... Bởi trên thế giới này còn có sự tồn tại của những cá nhân cũng có những năng lực siêu phàm như anh như Griffin (Jamie Bell). Và tất cả những người như thế đang bị truy lùng và huỷ diệt bởi một thế lực hung ác. Nghiễm nhiên, anh chàng David và cô bạn gái Millie rơi vào một trận chiến nguy hiểm…

Vốn là "cựu binh" từng xuất hiện trong Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao phần I và II), và cũng chính vì vai diễn xuất thần này mà cả diễn viên nam Hayden đã lọt vào mắt xanh của ngài Liman, nhưng cả Jackson và Hayden đều không gây ấn tượng ở bộ phim này. Riêng Hayden, sau những thành công vang dội của Star Wars ( bộ phim thu hút mọi giới và lứa tuổi khắp mọi nơi trên thế giới), anh đã từng chứng tỏ mình có thể làm được nhiều hơn thế khi thể hiện một vai đột phá trong Shattered Glass.

Nhưng Hayden lại không được may mắn như vậy khi thủ vai chính trong Jumper, anh chỉ làm được duy nhất một điều: xuất hiện với gương mặt trẻ trung hơn, lôi cuốn hơn trong các cảnh hồi tưởng. Giới phê bình nhận định diễn xuất của Hayden quá cứng nhắc, thiếu tự nhiên và hoàn toàn không tạo được sự mới mẻ để gây hứng thú cho người xem.

Tuy “trình làng” với lối diễn xuất không mấy nổi trội như đã từng thể hiện trong các “thiên phẩm” điện ảnh trước đây, Jackson và Hayden vẫn là nhân tố hút người hâm mộ kéo đến rạp ngay từ khi bộ phim được khởi chiếu…

Như Ý
.
.
.