Hương sắc riêng của "Hoa hải đường"
Vở kịch "Hoa hải đường" (Tác giả: Thiếu tướng Phạm Văn Thạch, đạo diễn: NSƯT Trần Nhượng) là một câu chuyện giản dị nhưng xúc động về những người chiến sĩ CAND trên mặt trận bảo vệ An ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Vở kịch ca ngợi tình bạn, tình đồng đội son sắt thủy chung giữa Hoài Tâm - nữ chiến sĩ Công an phụ trách hộ khẩu ở phố Khâm Thiên và Thanh Hải - cô y tá một bệnh viện Công an. Hoài Tâm mất trong một trận đánh bom, Thanh Hải đã hy sinh cả hạnh phúc riêng tư để nuôi dạy 2 con của Tâm nên người. Rồi một lần nữa, Thanh Hải đã hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ Lợi - cậu con trai thứ 2 đang lầm đường lạc lối trước viên đạn của một tên giang hồ.
Không quá nhiều nhân vật, "Hoa hải đường" được NSƯT Trần Nhượng cùng anh em nghệ sĩ dàn dựng chặt chẽ, gọn gàng nhưng để lại nhiều xúc động. Nghệ sĩ trẻ Hoàng Lan được giao vai chính Thanh Hải. Đây là nhân vật dài hơi, có nhiều đất diễn.
Vai Thanh Hải được xây dựng từ khi còn là một nữ y tá tới khi trở thành một phụ nữ trung niên và là nhân vật có nhiều nỗi niềm. Vốn thầm yêu Đức Minh nhưng trước tình yêu sâu nặng của Minh và Tâm, Hải đã quyết định chôn chặt lòng mình. Khi Đức Minh trở về, khát khao được cùng anh xây dựng hạnh phúc gia đình nhưng rồi trước sự ngỏ lời của Minh, Hải lại thấy lòng mình day dứt.
![]() |
|
Một cảnh trong vở "Hoa hải đường". |
Chưa kịp cùng người yêu hát khúc đoàn viên thì Hải hy sinh. Không ít khán giả ngồi xem đã rơi lệ trước những giằng xé của Thanh Hải giữa một bên là khát khao tình yêu và một bên là trách nhiệm, nghĩa tình với đồng đội. Hải đã hy sinh tuổi thanh xuân để nuôi con cho đồng đội, hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ giá trị đạo đức tốt đẹp.
Diễn viên Hoàng Lan đã diễn xuất khá thành công những trường đoạn tình cảm khó khăn này. Bên cạnh Hoàng Lan, các nghệ sĩ của đoàn kịch nói Công an nhân dân như NSƯT Công Bảy, NSƯT Thế Bình, Thúy Nga, Thúy Hiền... đã hóa thân khá tốt cho vai diễn của mình.
Với một cốt truyện không quá lạ nhưng các nghệ sĩ Đoàn kịch nói Công an nhân dân đã thuyết phục khán giả bằng cách diễn chân thực, biểu cảm. Từng màn kịch ngắn, lời thoại cô đọng, xúc tích khiến vở diễn không rơi vào tình trạng rườm rà, trái lại nó lắng đọng và ám ảnh người xem từ cảnh đầu tiên cho tới màn cuối cùng.
Qua bàn tay của họa sĩ Doãn Bằng, sân khấu được dàn dựng khá giản dị nhưng biểu cảm với biểu tượng xuyên suốt là hình ảnh bông hoa hải đường. Nhạc sĩ, NSƯT Trọng Đài cũng góp phần giúp câu chuyện thêm xúc động với những giai điệu âm nhạc trữ tình, da diết.
Cùng với cách trang trí sân khấu và âm nhạc phù hợp, nhiều cảnh trong vở diễn đã gây xúc động lòng người bởi lối diễn dung dị, chân thật của các nghệ sĩ Công an nhân dân. Khi tấm màn nhung khép lại, nhiều khán giả vẫn ám ảnh trước sự hi sinh của những người như Thanh Hải. Trong cả thời chiến và thời bình, họ đều sẵn sàng hy sinh để bảo vệ an ninh xã hội, bảo vệ tình đồng đội thủy chung son sắt.
Ngay sau buổi công diễn, NSƯT, Thượng tá Trần Nhượng, Trưởng đoàn kịch nói Công an nhân dân tâm sự: "Sau khi kịch bản hoàn thiện, chúng tôi chỉ có 9 ngày để tập luyện cho kịp tiến độ. Trong khi thông thường, với một vở diễn thời gian tập luyện là một tháng. Nhưng với sự dốc sức toàn tâm toàn ý của anh em trong đoàn nên đến thời điểm này cơ bản mọi khâu đã hoàn thiện. Chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi tốt từ phía khán giả. Đó cũng là một niềm hạnh phúc với anh em nghệ sĩ chúng tôi".
Được biết, cho tới sát giờ "vô
Nhưng với những gì mà Đoàn kịch nói Công an nhân dân đã cố gắng thì khán giả có đủ hy vọng để tin rằng, "Hoa hải đường" sẽ là một hương sắc riêng trong số 27 tác phẩm tham dự hội diễn

