Hội phố hoa Hà Nội: Đông người xem, nhiều thất vọng

Thứ Bảy, 03/01/2009, 10:06
Không giống như lễ hội hoa Đà Lạt đã thành thông lệ hằng năm, năm nay lần đầu tiên Hà Nội mới có một lễ hội phố hoa. Lượng người xem khổng lồ tràn về khiến những con đường dẫn đến hồ Hoàn Kiếm luôn trong tình trạng ùn tắc. Thế mới thấy, sự kiện văn hóa này được công chúng Thủ đô háo hức đón nhận.

Trảy hội xem hoa

Theo chân những người trảy hội, chúng tôi được tận mắt ngắm nhìn dãy phố bằng gốm dài nhất Việt Nam. Những ngôi nhà cổ rất đặc thù trong tranh của Bùi Xuân Phái được tái hiện bằng gốm. Cũng với những mái ngói chao nghiêng, những ô cửa gợi mở.

Chỉ có điều, tông màu chủ đạo của dãy phố bằng gốm này khiến người ta nghi ngờ chất liệu gốm của nó. Điểm giữa những ngôi nhà bằng gốm lại là gốc đào giả với những bông hoa tươi tắn quá mức. Chúng tôi cũng chen chúc để được ngắm chiếc nón lá khổng lồ, để được chụp bức ảnh bên cổng chào Tết bằng quạt lá đề.

Đi hết phố hoa, ngoài bông cẩm tú cầu được giới thiệu đến từ Đà Lạt, chúng tôi không tìm thấy những loại hoa quý, hiếm nào khác. Loài hoa chủ đạo trong lễ hội này là cúc và trạng nguyên.

Còn đào Nhật Tân, một loại "quốc hoa" của Hà Nội không hề thấy mặt. Ai cũng biết, Hà Nội vừa qua trận đại hồng thủy, đào Nhật Tân cũng chung cảnh chịu nước lụt. Tuy nhiên, do mưa lớn, lá rụng ngoài dự tính của người trồng nên năm nay, đào ra hoa sớm.

Hiện nay, lượng đào Nhật Tân còn sót lại sau trận lụt đang nở hoa, nó khiến người trồng đào… méo mặt. Giữa lúc ấy, lễ hội phố hoa lại diễn ra, tại sao đào Nhật Tân không góp mặt nhỉ?

Nếu lúc đi, chúng tôi trong tâm thế của người sẽ được đắm mình vào muôn sắc hoa thì khi trở về là tâm trạng thất vọng. Có quá ít loài hoa quý góp mặt trong lễ hội hoa mà toàn là những loại hoa… nhàng nhàng thường được bán dăm bảy chục ngàn một chậu ở phố Hoàng Hoa Thám hay từ những người bán rong.

Cái nổi bật trong lễ hội này chính là dòng người trẩy hội. Đó là những người náo nức, hồ hởi, những người tạo nên bầu không khí tươi mới trong ngày đầu tiên của năm 2009.

Và điều chưa thỏa mãn

Bỏ qua những bức xúc về giao thông, chúng tôi men theo Bờ Hồ cùng dòng người ngắm phố hoa. Thật bất ngờ, một bên là hoa mới, được sắp xếp để trình diễn được khách tham quan đua nhau chụp ảnh, một bên là hoa, cỏ vốn là những thảm thực vật tươi xanh thường ngày lại bị tàn phá tan hoang.

Những thảm cỏ vốn xanh mướt nay trở thành bãi đất trơ trọi, chỉ còn lác đác cọng cỏ vàng úa bị giẫm nát dưới chân hàng ngàn người qua lại. Nam thanh, nữ tú trèo hết cả lên cỏ, chui vào từng khóm hoa để chọn kiểu ảnh độc đáo cho riêng mình. Mới chỉ là ngày đầu tiên sau buổi tối khai mạc, nhưng hầu hết các thảm cỏ ven Bờ Hồ dọc phố Đinh Tiên Hoàng đều trở thành bãi đất trống trơ khấc.

Sự thiếu ý thức của khách tham quan được dịp thể hiện ngay tại lễ hội phố hoa này. Ban đầu là việc giẫm đạp lên cỏ, tiếp theo là xả rác bừa bãi. Rác nhiều cũng bởi nhiều hàng rong. Người đông, điểm trông xe đương nhiên quá tải, và nhà vệ sinh cũng quá tải. Hình ảnh du khách xếp hàng rồng rắn sát cửa nhà vệ sinh để chờ… vé vào thật khó bình luận.

Lễ hội phố hoa, một nét mới của Hà Nội, cũng là nỗ lực lớn của nhà tổ chức để đem lại niềm vui, một cái Tết ý nghĩa cho người Hà Nội. Hy vọng những lần tổ chức sau sẽ hoàn thiện hơn, quy củ hơn, tạo sự thoải mái hơn cho du khách

Việt Hà - Cao Hồng
.
.
.