Hoành tráng "Vũ điệu Tiên Sa" tại Đà Nẵng

Thứ Tư, 26/03/2008, 10:06
Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế đầu tiên tổ chức tại Việt Nam do TP Đà Nẵng đăng cai mang tên "Vũ điệu Tiên Sa". Dọc đôi bờ sông Hàn, trong tuần lễ từ 24 đến 30/3 sẽ có hàng chục ki-ốt thông tin để cung cấp cho du khách về tiềm năng du lịch, văn hoá, kiến trúc, lịch sử, các tour đi Bà Nà, Mỹ Sơn, Hội An, Huế...

Dự thi lần này có 4 đội đến từ Hồng Kông (Trung Quốc), Canada, Malaysia và chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam). Mỗi đội sẽ bắn 3.000 quả pháo hoa trong thời gian 20 phút, theo những mô-típ độc đáo và trên nền nhạc do các đội tự chọn. Đội Đà Nẵng ngoài việc sử dụng 3.000 quả pháo hoa tầm cao sẽ kèm theo 4 giàn pháo thăng thiên cùng 400 mét pháo hoa tạo hiệu ứng thác nước màu ánh bạc cao 25 mét tuôn chảy ầm ào trước khu khán đài dành cho Ban Giám khảo và du khách.

Để tôn thêm vẻ đẹp của những tràng pháo hoa do các đội trình làng vào 2 đêm thi 27 và 28/3 trên bầu trời sông Hàn thơ mộng, Đà Nẵng đã hợp đồng với Công ty Glorious (Singapore), một doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực trang trí và chiếu sáng của khu vực làm nhiệm vụ thiết kế và vận hành hệ thống chiếu sáng hiện đại lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Tổng giá trị hợp đồng là 300.000 USD được trích từ nguồn tài trợ.

Nguồn tin từ Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết: Cuộc thi pháo hoa quốc tế này do Đà Nẵng đăng cai được tổ chức trên nguyên tắc "xã hội hoá", không sử dụng tiền từ ngân sách Nhà nước.

Thành phố Đà Nẵng đã huy động kinh phí từ các doanh nghiệp để trang trải các khoản chi phí cần thiết. Hiện nay, số tiền tài trợ đã đạt con số 20 tỷ đồng và đang tiếp tục nhận được sự tài trợ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Dọc đôi bờ sông Hàn, trong tuần lễ từ 24 đến 30/3 sẽ có hàng chục ki-ốt thông tin để cung cấp cho du khách về tiềm năng du lịch, văn hoá, kiến trúc, lịch sử, các tour đi Bà Nà, Mỹ Sơn, Hội An, Huế...

Đặc biệt năm nay, vào dịp diễn ra cuộc thi pháo hoa quốc tế, thành phố Đà Nẵng chính thức khai trương tuyến du lịch vòng quanh bán đảo Sơn Trà, thăm đài phát sóng truyền hình và trạm ra-đa trên đỉnh Sơn Trà, ngắm nhìn toàn cảnh thành từ độ cao 600 mét, thăm các danh thắng mới như chùa Linh Ứng, các khu resort tiêu chuẩn 3 - 4 sao...

Những ngày lễ hội an toàn, thân thiện

Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết: "Đảm bảo an ninh, an toàn ở mức cao nhất cho quan chức cấp cao các nước và du khách đến Đà Nẵng lần này là vấn đề đã được các lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an Đà Nẵng đặc biệt quan tâm.

Do cuộc thi pháo hoa quốc tế và lễ hội Quán Thế Âm diễn ra cùng lúc với một hội nghị quốc tế quan trọng khác được tổ chức tại Đà Nẵng nên số lượng quan chức ngoại giao, khách VIP, du khách trong và ngoài nước có mặt tại Đà Nẵng sẽ rất lớn.

Các lực lượng chức năng đã nhập cuộc và đang làm hết sức mình để mọi người có được những ngày vui trọn vẹn". Ngoài việc huy động tối đa lực lượng hiện có của Công an Đà Nẵng, Tiểu ban An ninh đã nhận được sự chi viện của Bộ Công an, Bộ Chỉ huy Biên phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Là địa bàn diễn ra các hoạt động chính của cuộc thi, Công an quận Sơn Trà đã huy động trên 600 cán bộ Công an, dân phòng, tự vệ của địa phương vào công tác đảm bảo ANTT khu vực lễ đài và các địa bàn lân cận. UBND quận Sơn Trà đã chỉ đạo các phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quang đô thị...

Cũng theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng, trong tuần lễ từ 24 đến 30/3/2008, tại Đà Nẵng sẽ tổ chức liên hoàn hàng loạt hoạt động văn hoá, thể thao chào mừng kỷ niệm 33 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2008), tạo cho du khách những ngày hội thực sự hấp dẫn và thân thiện. Ngoài thi pháo hoa, vào các đêm 27 và 28/3, trên sông Hàn sẽ diễn ra lễ hội hoa đăng do Thành đoàn Đà Nẵng đảm nhận...

Theo tin từ Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, hiện có khoảng 12.000 du khách (trong đó 2/3 là khách nước ngoài) đã đặt phòng tại Đà Nẵng để dự xem thi bắn pháo hoa. Điều rất mừng là chưa thấy xảy ra hiện tượng tăng giá phòng trọ đã từng diễn ra như ở  một số nơi

Dương Xuân Bình
.
.
.