Hitman – Kẻ săn người

Thứ Tư, 20/02/2008, 20:45
Dựa theo nhân vật trong loạt video-game bán chạy nhất và từng giành nhiều giải thưởng, Hitman là câu chuyện về sát thủ được biết đến dưới bí danh Đặc vụ 47. Nhưng cho dù là tay sát thủ máu lạnh chưa một lần chùng tay trước nạn nhân, lần này bí số 47 lại xiêu lòng vì một bóng hồng huyền bí đến từ nước Nga…

Diễn viên Timothy Olyphant thủ vai chính, kẻ sát nhân máu lạnh mang đầy mâu thuẫn trong tính cách lẫn cuộc sống. Trong thế giới ngầm, anh là kẻ khét tiếng nhưng ít ai biết sát thủ 47 lại được nuôi lớn bởi những người cha xứ lưu đày trong tu viện. Cứ tưởng đó là mầm mống của tội lỗi nhưng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu bạt, sát thủ cũng chỉ là một người thay trời hành đạo, tiêu diệt những kẻ xấu xa trong xã hội. Thông minh, nhạy cảm và dĩ nhiên không kèm phần quyến rũ, nhưng chưa một ai biết tên thật của sát thủ máu lạnh, trừ đặc điểm nhận dạng là hình xăm phía sau đầu khắc những dãy số lạ lùng.

Hitman bắt đầu cuộc hành trình từ một trò chơi điện tử ăn khách bước lên màn ảnh rộng khi nhà sản xuất Charles Gordon và Adrian Askarieh mua bản quyền dựng phim nhân vật này về cho hãng Twentieth Century Fox. Sau đó, thêm nhà sản xuất Pierre-Ange Le Pogam, hứa hẹn một sự đầu tư hoành tráng cho nhân vật đã quá quen thuộc của trò chơi video-game.

Cùng lúc đó, Le Pogam đang rất ấn tượng bởi đạo diễn trẻ người Pháp Xavier Gens và đề nghị hãng Fox xem qua bộ phim đầu tay Frontier(s) của Gens. Và sau khi xem hết bộ phim, cả hãng Fox đều nhất trí chọn Xavier là đạo diễn cho phim Hitman.

Lý giải cho sự ưu ái lẫn hứng thú dành cho bộ phim, đạo diễn Xavier Gens thú nhận mình vốn là một tay chơi game khá cừ. Thế nên anh hoàn toàn bất ngờ lẫn thú vị khi được giao nhiệm vụ đạo diễn bộ phim dựa trên trò chơi điện tử yêu thích của mình: Hitman. Anh quả quyết sẽ giữ vững tinh thần và phong cách độc nhất vô nhị của trò chơi khi chuyển thể vào phim, bởi anh hiểu các fan hâm mộ sẽ không hài lòng nếu phim ảnh làm mất đi bản sắc của nhân vật trong trò chơi.

Nhưng bên cạnh đó, với cương vị của một đạo diễn, anh không muốn tác phẩm điện ảnh này sẽ chỉ là một phiên bản chuyển thể đơn thuần từ trò chơi video sang, anh nói: “Chúng tôi muốn Hitman là một bộ phim điện ảnh thu hút và lôi cuốn chứ không phải một bản sao từ video game lên màn ảnh rộng. Mục đích cuối của đoàn phim là biến những tưởng tượng của khán giả trong trò chơi thành sự thật trên màn ảnh”.

Thế nên, Xavier đã cùng biên kịch Skip Woods giữ lại hầu hết những chi tiết độc đáo trong game, như các vũ khí của sát thủ 47, cách ăn mặc lịch lãm của anh cùng dãy số mã vạch sau đầu…

“Sát thủ 47 là một sát nhân không hề lấy chuyện giết chóc làm hứng thú. Anh ta chuyên nghiệp và chỉ làm đúng bổn phận của mình. Có lẽ vì đó mà anh rất khó hiểu. Chúng ta luôn tự hỏi tại sao anh ta lại làm điều đó?”.

Một “vai diễn” khá quan trọng trong phim, dù không có một lời thoại nào, chính là… thủ đô Sofia của nước Bulgaria, bối cảnh thật sự của nước Nga trong phim. Bộ phim được khởi quay trong suốt 12 tuần liền tại Sofia và phim trường Boyana ở Bulgaria.

Đạo diễn Gens cho biết: “Chúng tôi quyết định quay tại Bulgaria bởi vì đây chính là nơi sẽ làm phong phú thêm thế giới tưởng tượng của những ai đã từng say mê trò chơi Hitman. Câu chuyện hầu hết diễn ra vòng quanh khu St. Petersburg nhưng chúng tôi muốn bối cảnh phải mang cái không khí của thời Xô Viết những năm 50, 60, lạnh lẽo và u ám”. Quả thật Sofia có đầy đủ cảnh trí đẹp như tranh vẽ để các nhà làm phim thoả sức đưa vào khung hình những góc quay lãng mạn nhất, nhưng vẫn có thể bảo đảm không khí rờn rợn của một bộ phim àhnh động nghẹt thở.

Đạo diễn Gen bộc bạch những gởi gắm của anh qua bộ phim: “Tôi muốn những game thủ hứng thú với bộ phim này và cả những khán giả chưa biết video game là gì cũng bị tác phẩm điện ảnh này lôi cuốn. Bộ phim có đủ đầy sự lãng mạn, đượm nét buồn của thơ ca, nhưng vẫn có những khoảnh khắc quyết liệt, hành động chớp nhoáng. Sát thủ 47 là một kẻ lạnh lùng nhưng cũng mang một tar1i tim đầy lương tâm, khao khát lẽ sống công bằng. Câu chuyện về sự chuộc tội của kẻ sát nhạn, một cơ hội để anh tìm lại nhân tính trong mình, bắt đầu cuộc sống mới. Hy vọng khán giả sẽ có nhiều suy nghĩ khi xem bộ phim này”.

Mỗi một tay chơi game hầu như đều có một tưởng tượng riêng về sát thủ 47 của mình. Nhưng với các nhà làm phim, Hitman phải là Timothy Olyphant, sau khi xem vai diễn đầy thuyết phục của anh trong Live Free or Die Hard.

Đạo điễn Gens kể lại: “Lần đầu gặp Tim, tôi như thể vừa phát hiện ra một khuôn mẫu không thể thay thế cho vai diễn. Anh có đủ sự lạnh lùng, nhưng vẫn rất quyến rũ, và hơn nữa, có một chút bất cần đời, kiêu bạt. Chắc chắn anh sẽ có thể đem đến cho nhân vật 47 đúng với bản sắc vốn có”.

Và dĩ nhiên, thủ vai sát thủ thì yếu tố thể lực là diều kiện tiên quyết. Thế nên trước khi bộ phim chính thức bấm máy, Olyphant phải trải qua sáu tuần luyện tập thể lực liên tiếp cùng huấn luyện viên chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, anh cũng phải tập bắn súng tự động với độ chuẩn xác cao nhất. Tuy nhiên, giai đoạn khó khăn nhất với Olyphant trong quá trình trước khi khởi quay phim chính là khi anh phải… cạo trọc đầu. Bởi một đặc điểm khá nổi bật của sát thủ 47 chính là mái đầu nhẵn bóng, và phía sau là dãy mã vạch bí ẩn.

Tuy nhiên, chàng diễn viên trẻ này vẫn rất lạc quan và hài hước bảo: “Thành thật mà nói, trang phục trong phim thì đẹp hết chỗ chê, nhưng kiểu tóc này thì… hơi bị ẹ. Ngày tôi xuống tóc, suy nghĩ đầu tiên khi ấy là nếu đây là cách duy nhất để vào vai nhân vật. Nhưng ngay sau đó, mọi chuyện đã không còn quan trọng bởi chính quả đầu trọc cùng mã vạch sau đó là mấu chốt của câu chuyện phim”

Như Ý
.
.
.