“Hệ lụy” - một thể nghiệm mới của Lại Văn Sinh

Chủ Nhật, 15/09/2013, 15:01
Đạo diễn điện ảnh Lại Văn Sinh vừa cho xuất bản cuốn tiểu thuyết “Hệ lụy” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Nội dung đề cập đến mối quan hệ giữa con người với con người trong những hoàn cảnh xã hội điển hình của từng giai đoạn lịch sử hiện tại.

Thông qua số phận bi thương của Kỷ, một chàng trai Hà Nội hào hoa đa tài, nhạy cảm, sống hết mình với mọi người, với cuộc đời. Khi đất nước có ngoại xâm, Kỷ đã viết đơn xung phong vào bộ đội, rồi không may bị tử nạn. Sau đó xung quanh cái chết của Kỷ có bao lời đồn thổi ác ý, đã gây tổn thương cho những người thân của anh.

Quá trình đi tìm làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Kỷ, đã xóa tan những thị phi, khôi phục lại danh dự cho gia đình anh. Đồng thời cũng phơi bày âm mưu của nhân vật Cương “lé”, kẻ đã dựng chuyện, tung tin xấu về cái chết của Kỷ với một ý đồ hèn hạ. Điểm nhấn tình tiết câu chuyện chỉ có vậy, ở đây không có can dự của luật pháp, mà theo dòng đời cứ trôi đi tự nhiên, theo cái lý lẽ vốn có của nó, rồi kẻ “Gieo gió” sẽ được “gặt bão”. Và Cương “lé” những năm cuối đời phải sống trong nỗi ân hận, dằn vặt về tinh thần, đau đớn về thể xác, khi mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.

Với hơn 200 trang sách viết trải trên một không gian rộng, thời gian từ cải cách ruộng đất, qua cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thời kỳ sau này, chân dung của hơn 30 nhân vật được tác giả dựng tạc, cuộc sống con người với bao nhiêu thân phận, với những cung bậc tình cảm khác nhau, là cuộc giáp mặt, đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa sự thật và giả dối, giữa chính và tà… cuối cùng khẳng định những giá trị thiêng liêng của cuộc sống về tình người, tình đời, đức hy sinh cao cả của cả một thế hệ sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc.

Lại Văn Sinh vốn tốt nghiệp Khoa Sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau đó theo nghề đạo diễn điện ảnh. Ông từng là tác giả biên kịch, đạo diễn hàng chục phim tài liệu, đã giành hàng chục giải thưởng trong và ngoài nước. Trong đó có các tác phẩm tiêu biểu: Chị Năm khùng; Những nẻo đường công lý; Khai thác mật gấu; Sinh năm 1972… Với cuốn tiểu thuyết mới này, ông muốn thể hiện những trải nghiệm của mình bằng văn chương, để tận dụng hết những lợi thế mà ngôn ngữ điện ảnh không thể lột tả hết

Ma Văn Kỳ
.
.
.