Hậu Agribank Cup: Nhìn bạn mà lo

Thứ Ba, 31/10/2006, 09:06

Trong khi bóng đá Thái Lan chia đội tuyển theo từng lứa tuổi, mỗi đội làm nhiệm vụ ở từng đấu trường thì đội tuyển Việt Nam vẫn loay hoay với những quân bài cũ, giao đấu với mọi đội tuyển của Thái mà chẳng lần nào qua mặt được họ.

Tấm màn nhung của Agribank Cup đã hạ xuống, thêm một giải đấu để lại sau lưng "đoàn quân" của A.Riedl. Và cũng thêm một lần những hạn chế của cái cách hội quân hỗn hợp "2 trong 1"- Đội tuyển quốc gia và U.23, bộc lộ. Đặc biệt là trên phương diện thử nghiệm và kiểm nghiệm những nhân tố mới bổ sung "nguồn dự trữ" nhân sự cho đội tuyển quốc gia…

Trước Agribank Cup, tại Cup Thủ đô, một giải đấu "nhẹ nhàng" mà đội chủ nhà có rất nhiều điều kiện để thử nghiệm trước các đối thủ dưới tầm nhưng A.Riedl cũng chỉ trao cơ hội ra sân cho những gương mặt tiếng là mới, nhưng thực ra cũ như Vĩnh Lợi, Minh Chuyên, Anh Đức, Quang Thanh, và một phần nào đó ít hơn là Minh Thiện, Được Em. Còn lại những Đình Luật, A Huỳnh, Đức Dương, Duy Hoàng, Văn Thành, Viết Nam không một lần được có cơ hội.

Tới Agribank Cup thì cơ hội ra sân của các "tân binh" càng bị hạn chế tới mức tối đa. Qua 2 lượt trận với New ZealandBahrain, người ta chỉ thấy có 3 "phát hiện" của Riedl tại Cup Thủ đô được "chơi bóng": Tiền đạo Anh Đức, Được Em và thủ môn Vĩnh Lợi. Trong đó, trường hợp của Vĩnh Lợi là "bất khả kháng" vì thủ môn số 1 Quang Huy bị chấn thương ở trận gặp New Zealand. Hai sai lầm "nghiêm trọng" của thủ thành này trong trận "chung kết" với người Thái cũng chỉ ra sự thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc vì không được cọ xát ở những "trận đánh" lớn. Còn Được Em thì cũng giống như ở Cup Thủ đô, thời gian ở trên sân của cầu thủ này cũng rất ít.

Nhìn chung, ở Agribank Cup, nhóm "tân binh" và "dự bị" gần như bị chôn chân trên băng ghế dự bị, kể cả 2 cầu thủ từng chơi tương đối tốt ở Cup Thủ đô như Minh Chuyên và Minh Thiện.

Qua 2 giải đấu, việc ông Riedl thường gói gọn quân số sử dụng trong khoảng từ 15 đến 18 cầu thủ đã dẫn đến hệ quả: Những trụ cột như Minh Phương, Huy Hoàng, Công Vinh, Hồng Minh rơi vào tình trạng mệt mỏi vì mật độ thi đấu dày. Trong khi những Duy Hoàng, Đức Dương, A Huỳnh, Đình Luật, Viết Nam thì chỉ là dự bị ở những sân chơi mà lẽ ra họ phải đóng vai "kép chính" để học và để trưởng thành từ thực tế trận mạc.

Từ cái cách "lọc quân" của mình nhìn sang người Thái lại thấy giật mình. "Ở Thái Lan, chúng tôi phân chia các đội tham dự các giải đấu một cách rõ rệt. Các đội làm nhiệm vụ ở đấu trường nào được gắn tên của giải đấu đó", Trưởng đoàn Thái Lan, Thavatchai tiết lộ với báo giới Việt Nam. Có lẽ chính sự phân chia rõ ràng như vậy nên chỉ trong một thời gian ngắn, người Thái có thể cử tới 3 đội bóng sang Việt Nam thi đấu: Đội U.20 đá với tuyển chọn U.21 Báo Thanh niên; đội U.21 tham dự Cup Thủ đô và đội U.23 +4 đá Agribank Cup.

Cái sự giật mình trở thành "sốc" khi mới đây, trong bài phỏng vấn trên tờ tạp chí Giáo dục Thái Lan, Kiatisak đã "bật mí": Còn một đội tuyển Thái Lan "xịn" đang chờ thầy trò A.Riedl ở King's Cup 2006, giải vô địch Đông Nam Á 2007. Theo đó, "Zico" Thái Lan cho biết, thành phần đội tuyển Thái Lan sắp tập trung chuẩn bị cho King's Cup 2006, giải vô địch Đông Nam Á 2007 và cả VCK Asian Cup 2007 gần như không có những cầu thủ đang khoác áo đội U23+4 Thái Lan vừa dự Agribank Cup. "Đội hình của HLV Chanwit hoàn toàn không có tên trong danh sách này. Sau Agribank Cup, nhiệm vụ của họ là ASIAD 15. Còn ba giải đấu lớn kia là "trách nhiệm" của đội tuyển quốc gia", Kiatisak nói.

Cũng theo danh thủ này thì đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ tập trung những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Trong đó, ngoài Kiatisak, còn rất nhiều tuyển thủ Thái Lan đang chơi bóng tại Việt Nam sẽ được triệu tập như TM Kittisak (Đá Mỹ Nghệ), Issawa (Đồng Nai), Nirut, Saraywoot (Bình Đình), Niweat (TMN.CSG), Sakda (HAGL). Thậm chí, 2 cựu binh khác từng chinh chiến tại Việt Nam như Tawan và Chaiman, cũng có tên.

Tiết lộ của Kiatisak đã được chứng thực bằng bản danh sách đội tuyển quốc gia Thái Lan mà Liên đoàn Bóng đá quốc gia này vừa công bố. Nó một lần nữa cho thấy sự sung túc về "nguồn vốn" con người và tính hoạch định rõ ràng, chuyên nghiệp của bóng đá Thái Lan (tất nhiên là chỉ so ở khu vực Đông Nam Á). Với cách phân chia các đội tuyển theo từng nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể như vậy, người Thái vừa có thể phát hiện ra tài năng, vừa có điều kiện cho các cầu thủ trẻ cọ xát nhưng vẫn đảm bảo tập trung được lực lượng mạnh nhất cho đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, ông Riedl xáo đi xáo lại những quân bài cũ qua các cuộc "giao đấu" với đủ loại tuyến trẻ của người Thái. Và trên thực tế, đội hình mạnh nhất của ông thầy người Áo cũng không nuốt được U23+4 của người Thái tại Agribank Cup vừa qua. Thế mà người Thái đã dự phòng sẵn một đội quân "ngầm" tinh nhuệ, dành riêng cho King's Cup, giải Đông Nam Á và Asian Cup 2007. Một đội quân mà cả những những gương mặt chơi rất ấn tượng ở Agribank Cup vừa qua như thủ môn Kosin, tiền vệ Thonglao hay tiền đạo Teerathep đều không "xứng" đứng vào hàng ngũ.

Trước thực tế đó, chúng ta có sách lược gì đây?

Bảo Quyên
.
.
.