Hát là chính, giới thiệu album là… chủ yếu

Thứ Năm, 13/10/2005, 06:31

"Xin quý vị một tràng pháo tay cho ca sĩ LT. Bài hát vừa rồi nằm trong album mới nhất của anh… ". Ca sĩ nào ra hát cũng được MC giới thiệu như thế. Cứ như thể, điều quan trọng nhất là phải quảng cáo cho khán giả biết ca khúc ấy nằm trong album nào, chứ nó hay dở ra sao thì cứ nghe là… biết liền.

Tôi chưa thấy ở đâu, ví như trong các chương trình âm nhạc tầm cỡ như Những bài ca đi cùng năm tháng, Ký ức thời gian… người ta giới thiệu ca sĩ lại kèm theo câu "bài hát này nằm trong album…", vì khán giả đến để thưởng thức âm nhạc chứ đâu phải đến để nghe người ta quảng cáo về các album sắp ra lò của ca sĩ.

Một chương trình âm nhạc thường được truyền hình trực tiếp mỗi tuần một lần là điển hình cho cái sự quảng cáo album rườm rà ấy. Mà lạ! 10 ca sĩ ra hát thì cả 10 người đều được giới thiệu như nhau, với những tên bài hát và tên album na ná nhau, thành thử mới cũng thấy cũ, lạ cũng thấy quen và đều giống nhau ở một điểm: Nhạt. Ca sĩ hát xong rồi nói như một cái máy, với âm điệu lơ lớ như người "ở bển", nhưng cứ đến đoạn "nằm trong album" nào thì rành rọt như trẻ con học đánh vần, cứ như thể sợ khán giả quên mất, hoặc giả nghe tai nọ xọ tai kia, lại ra chợ giời mua nhầm album của ca sĩ A, ca sĩ B thì công toi.

Chưa hết, mỗi lần giới thiệu một album mới, trên màn hình lớn lại xuất hiện một cảnh trong album ấy, nhằm minh họa cho màn quảng cáo. Không cần biết khán giả có thích hay không, ca sĩ và MC cứ tha hồ giới thiệu về sản phẩm mới, mà chất lượng thì "phải xem mới biết".

Lâu rồi, không thấy "sao" nào còn diễn cái tuồng, hát xong một bài lại đố khán giả (đố vui có thưởng) bài hát vừa rồi nằm trong album vol mấy? Khán giả nào trả lời đúng (mà đa phần trả lời đúng vì ca sĩ toàn chỉ định fan ruột trả lời) sẽ được tặng một album (đương nhiên là mới nhất). Nhao nhao giơ tay xin được trả lời, tự nhiên những khán giả "ngây thơ" sẽ thấy mình "tụt hậu" kinh khủng. (Quái! Nó trả lời được sao mình không trả lời được. Bài hát này nằm trong vol nào vậy ta…). Thế là xem xong, tức tốc mò đi mua ngay cho đỡ "gà quê". Một người ngây thơ, 10 người thơ ngây, đến 100 người cũng ngây ngây thơ thơ thì đích thị ca sĩ nhà ta giàu to. Quảng cáo có mấy lời, free có vài ba cái đĩa, thế mà tự nhiên có cả trăm người nhao đi mua đĩa. Chả mấy chốc mà thu về tiền tấn.

Hôm qua, xem xong chương trình ca nhạc, lại thấy diễn tuồng cũ. Một ca sĩ vừa hát vừa kẹp nách "em" chó bông với hai cái tai dài thẵng lẵng, cái mõm dẩu ra, cái mặt buồn thiu, lại còn to quá khổ, thật chẳng ăn nhằm gì với chàng ca sĩ đang hớn hở và rất vất vả vì cố châm lửa khán giả. Ngày xưa thì cũng thấy lạ và thậm chí còn thấy hay hay nhưng giờ thì thấy tuồng này nhạt quá, nhạt hơn cả mướp luộc. Nếu không phải "em minu" do chính anh bỏ tiền ra mua thì đúng là khổ thân anh, tội vạ gì tự nhiên vừa phải hát, vừa phải quảng cáo album lại còn lằng nhằng ôm cún.

Thú thực, nhìn cái cảnh chàng trai ba chục tuổi đầu ôm cún, vừa buồn cười vừa thấy cám cảnh. Có người bảo, lâu rồi mới hát, ca sĩ này muốn hâm nóng để chứng tỏ mình vẫn còn nhiều fan yêu quý lắm. Thấy ngại cho suy nghĩ của ai đó. Vẫn hy vọng rằng, có người yêu quá mới bắt chàng bế cún mà thôi.

Nhân đây, xin được nói thêm về công nghệ quảng cáo. Một độc giả viết thư gửi đến tòa soạn báo V cho biết, cháu của ông học lớp 7 hỏi ông một câu mà ông không thể trả lời được. Số là cháu xem một show game âm nhạc, nhìn thấy cái biển hiệu Kotex cứ chình ình trên bàn (nơi người ta thường đặt biển hiệu đề chức danh giám đốc hoặc phó giám đốc), phía trước mặt hai chú ca sĩ và nhạc sĩ gì đó, mới hỏi ông rằng: "Chú kia là chú Kotex hả ông?". Sự phát hiện mới mẻ của cháu bé này quả là một câu hỏi khiến tất cả ai nghe thấy cũng phải bật cười.

Đáng nói là cháu bé học lớp 7 thì nhận ra mà bao nhiêu người làm chương trình, cả cô MC xinh đẹp, thông minh, cả mấy anh nhạc sĩ, ca sĩ tham gia chơi lại không nhận ra những sự quảng cáo "kaki thô" ấy nhỉ!

Chính Đại
.
.
.