HLV Nguyễn Thành Vinh: "Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng"

Thứ Ba, 23/08/2005, 07:23

HLV Nguyễn Thành Vinh đã nhận lời trở lại BHL đội tuyển Olympic QG chuẩn bị cho SEA Games 23 với cương vị trợ lý thứ nhất cho HLV trưởng A.Riedl. "Bộ đôi" Riedl-Thành Vinh tái hợp gợi nhớ những giây phút thăng hoa của đội tuyển U-23 Việt Nam tại SEA Games 22, đồng thời mở ra những hy vọng mới khi hướng tới cuộc hành trình của bóng đá Việt Nam trên đất Philippines vào cuối năm nay.

Với riêng vị "tướng" già xứ Nghệ, thì đây lại thêm một lần ông "nhảy vào lửa", chấp nhận những thử thách đúng với tính cách của mình...

Còn nhớ cuối tháng 8/2002, đội tuyển Olympic Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 22 rơi vào tình cảnh "vắng vua" sau khi Liên đoàn sa thải HLV Christian Letard. Vào thời điểm đó, không có một nhà cầm quân nào kể cả ngoại lẫn nội đủ dũng khí để "thừa kế" cái "di sản" què quặt mà vị HLV người Pháp để lại, trong khi gánh nặng thành tích lại quá lớn vì đây là kỳ SEA Games mà bóng đá Việt Nam đóng vai trò là chủ nhà, ngoại trừ một người... HLV Nguyễn Thành Vinh.

Thế rồi sau 9 tháng trời gắn bó với đội dự tuyển U-23, dẫn dắt các học trò tham dự ASIAD 14, Cup Mùa Đông ở Italia và các trận giao hữu với U-21 Đan Mạch, Yokohama Nhật Bản, ông Vinh trao lại chiếc ghế HLV trưởng và cả một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng một tay ông rèn rũa cho thầy ngoại A.Riedl để lùi xuống vị trí HLV phó. Và kết quả như mọi người đã biết, sự hợp tác ăn ý giữa "bộ đôi" Riedl - Thành Vinh đã mang về những "chùm quả ngọt" cho bóng đá Việt Nam như ngôi vô địch LG Cup 2003, tạo nên "cơn địa chấn" khi đánh bại Hàn Quốc ở vòng loại Olympic Athens khu vực châu Á và đặc biệt nhất là tấm HCB SEA Games 22 ngay trên quê nhà.

Sau SEA Games 22, A.Riedl ra đi, ông thầy họ Nguyễn cũng quay về với đội bóng xứ Nghệ.

Thế nhưng, khi bản hợp đồng làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) bị Peter Withe "bỏ rơi" ngay từ giai đoạn thương thảo, ông Vinh lại được mời trở lại nắm đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Á và chuẩn bị cho Tiger Cup 2004.

Rồi Tavares đến, nhưng lần này đã không có sự thành hình của "bộ đôi" Tavares - Thành Vinh ở đội tuyển QG.

Ông Vinh lại quay về với SLNA. Nhưng rồi cuộc trở về xứ Nghệ của ông  cũng chẳng hề "hanh thông" và hệ quả là ông Vinh phải dứt tình rời khỏi SLNA sau hơn 40 năm vinh nhục có đủ gắn bó với bóng đá quê hương.

"Điểm đến" cho con người "thích nhảy vào lửa" này là Đông Á-Thép Pomina. Sau cú rớt hạng chuyên nghiệp ở mùa bóng 2004, lãnh đạo đội bóng này đã lên kế hoạch "xóa đi và làm lại" mà người được kỳ vọng là "tổng công trình sư" cho "chiến dịch" không ai khác chính là ông Vinh.

Trong buổi chiều mưa tầm tã trên sân Thống Nhất khi Đông Á -Thép Pomina "cầm chân" Tôn Hoa Sen - Cần Thơ để chính thức giành quyền thăng hạng, người ta thấy nụ cười đã trở lại với "sư tử già" xứ Nghệ. Nụ cười của một con người vừa bỏ lại sau lưng một thử thách.

Nhận lời trở lại đội tuyển Olympic Việt Nam trợ giúp "thuyền trưởng" Riedl, HLV Nguyễn Thành Vinh lại tự đặt mình trước một thách thức mới. "Hai chúng tôi đã có thời gian làm việc bên nhau. Riedl hiểu cách làm việc của tôi và tôi cũng nghĩ rằng mình biết ông ấy cần gì", ông Vinh đã nói như vậy với báo chí. Hy vọng sự đồng điệu giữa những người quen cũ sẽ giúp Olympic Việt Nam thu ngắn và bắt kịp các đối thủ khác trên đường đua tới SEA Games 23

Bảo Hân
.
.
.