Giật mình "Truyện hay Sử Việt"
Số sách đó được Út mua bằng tiền thưởng cho lễ bế giảng năm học, tại nhà sách Đà Nẵng trên đường Yên Bái.
Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt bộ truyện tranh "Truyện hay Sử Việt" có nhiều chuyện để bàn.
Nhà xuất bản Kim Đồng liên kết cùng Công ty TNHH Phan Thị vẽ tranh truyện theo phong cách Nhật Bản, cách điệu những nhân vật hay nhân vật siêu biến dạng, với công nghệ in ấn tiên tiến, sắc màu khá bắt mắt, Nhà xuất bản liên tiếp tung ra thị trường nhiều pho sách truyền kỳ với nội dung xưa như trái đất: 10 tập truyện "Dị nhân thiên tướng" chỉ nói về truyện cổ tích Sọ Dừa; 14 tập "Sơn thần thủy quái" kể chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh và nhiều tập "Linh thú gọi mưa" kể chuyện cóc kiện trời…
Để kéo dài cho được nhiều tập, kịch bản truyện tranh đã chia chuyện "Sơn Tinh - Thủy Tinh" thành nhiều tập - chương, hồi theo kiểu: "Chúa tể rừng xanh" nói về Sơn Tinh, "Tranh giành mỹ nhân" kể chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh cầu hôn Mị Nương, rồi "Đọ sức anh hùng", "Sơn Tinh thủy chiến" đến "Hôn lễ Mị Nương"…
Truyện hay dở chưa biết nhưng ngó qua thì nhìn thấy Sơn Tinh giống như Tarzan, Mị Nương giống Bà chúa Tuyết…
Thôi thì truyện cổ tích, truyền thuyết hay truyện tiếu lâm muốn vẽ vời, nhào nặn hình ảnh theo kiểu nào tùy thích, bởi các nhân vật đó đều do trí tưởng tượng của người xưa truyền lại, chẳng ai buồn tranh cãi.
Tuy nhiên, với pho truyện lịch sử: "Truyện hay Sử Việt", là truyện kể về những danh nhân của các triều đại Đinh - Lê - Lý - Trần… có tóm tắt từng chương, từng giai đoạn lịch sử, lại có lời mở đầu như sau: "…Cùng những câu chuyện hấp dẫn, những giai thoại kỳ lạ về các vị vua, các danh tướng quen thuộc sẽ lần lượt xuất hiện… trên tay bạn!!! Tự hào lắm bạn à! Giở sách, khám phá những điều thú vị… và thêm yêu những trang sử hào hùng, bạn nhé!".
Và để biết các vị vua dựng nước, các danh tướng lưu truyền xuất hiện như thế nào, xin mời ngắm chân dung một nhân vật ở triều đại nhà Trần, tập IV - truyện "Tay lặn siêu phàm". Chuyện kể về Yết Kiêu, một gia tướng giỏi bơi lặn dưới trướng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, chàng mang cặp mắt thô lố tròn xoe như thủy tinh, có cái đầu to hơn cái mình giơ xương, đầu tóc dài thượt vẽ như bộ lông nhím, quấn khố như dây chão, chàng ăn uống và nói năng như lục lâm thảo khấu.
Tập V - truyện "Hồ ly cứu chúa", kể về những ngày tháng gian nan của Lê Lợi khi bị giặc Minh bao vây, truy đuổi. Trên đường chạy giặc có lần Lê Lợi gặp bên đường một cô gái đã chết, cảm thương người đã khuất, Lê Lợi chôn cất cẩn thận rồi mới tiếp tục chạy giặc, sau đó linh hồn người con gái đã hóa thân thành Hồ ly nhảy ra khỏi bụi rậm nơi Lê Lợi ẩn nấp, cứu Lê Lợi thoát khỏi cuộc truy tìm của giặc Minh.
Hình tượng Lê Lợi (ở trang 10) bên cạnh cô gái đã chết được vẽ như một cô bé, còn Lê Lợi (ở trang 12) là một gương mặt méo mó, phô hết hàm răng như chú mèo máy Đôrêmon đang gồng mình bế cô gái lai Tây có mái tóc vàng buông xõa, xoăn tít như người mẫu làm tóc ở Spa.
|
Những phát minh khoa học Việt Nam từ các công trình của thần đèn Nguyễn Cẩm Lũy đến các sáng chế chấn động dư luận quốc tế của kỹ sư Trần Đại Nghĩa đều được tập hợp trong bộ truyện tranh minh họa có tên “Sáng tạo Việt Nam” do Công ty Phan Thị và NXB Kim Đồng phối hợp thực hiện, vừa ra mắt hôm 29/5. Các tập truyện đầu tiên giới thiệu về công trình của kỹ sư Trần Đại Nghĩa chế tạo súng badôca và pháo không giật ĐKZ dùng trong kháng chiến chống Pháp; phát minh của thầy giáo Bùi Văn Ga ở Đà Nẵng về chiếc xe máy chạy bằng gas để tiết kiệm nhiên liệu; chuyện về nghệ nhân Lê Nguyên Vỹ với kỹ thuật in ảnh trên đá; và kỳ tích chế tạo bẫy diệt chuột của ông Trần Quang Thiều ở Hà Tây... với cách vẽ và diễn đạt cũng hao hao "Truyện hay Sử Việt". |
Khi chạy giặc đã vậy, lúc lên ngai vàng, hình hài của Đức Thái Tổ triều Lê ngự trên ngai vàng (ở trang 31) được vẽ với mái tóc bù xù, mắt trợn tròn, miệng há hộc thè lưỡi đỏ giữa cặp râu cá trê.
Tập V, Kỷ nhà Lý, truyện "Cao tăng tài giỏi" - câu chuyện mở đầu quả là lôi cuốn, ai yếu tim chắc chết khiếp, khi tả về đức vua Lý Thần Tông mắc ác bệnh, nằm rên rỉ: "Grừ… grừ… grừ… Thịt sống đâu? Ta đói quá! Mau đưa thịt vào đây cho ta ngự thiện!!! Tiếng la hét của vua Lý Thần Tông vang lên làm vị quan Thái giám đang đứng gần đấy giật mình, hoảng hốt…".
Truyện tả đoạn nhà sư Không Lộ vào kinh trị bệnh cho vua: "… Bỗng nhà vua bật dậy, phóng thẳng tới trước mặt sư Không Lộ, miệng không ngớt kêu la: “Thịt sống đâu! Ta muốn ăn thịt sống! Ta là hổ! Là hổ… Há… há…”. Trông ngài lúc này chẳng khác gì một con thú dữ".
Vua bệnh hoạn, quan lại ngô nghê cả trong lời ăn tiếng nói: "He… he… vị cao tăng này mới ở quê lên đó! Nhìn bộ dạng là biết chẳng làm được trò trống gì rồi! Hé… hé…". Truyện gây cười, nhưng như trong truyện thì quả là khó chấp nhận.
Không chỉ minh họa cách điệu hình ảnh nhân vật, thần bí hóa các giai thoại trong dân gian, Nhà xuất bản còn in nhầm cả câu đối, trích dẫn thơ không đủ, hoặc giữ nguyên lời sấm cổ mà không có dịch nghĩa, nên gây khó khăn cho người đọc, trẻ con lại cau mày nhíu trán đem đi hỏi người lớn cái nghĩa câu ấy thế nào? Và nhiều người lớn cũng lúng túng, chau mày nhíu trán…
Điểm qua một vài tình tiết, rõ ràng truyện cho thiếu nhi vẫn còn nhiều chuyện để bàn khi mà các nhà xuất bản dường như chạy theo lợi nhuận, chạy theo thị hiếu giản đơn mà cố tình lờ đi tính nghiêm túc của lịch sử hào hùng; làm méo mó, dị dạng, bôi xấu những nhân vật lịch sử vốn rất đẹp đẽ, rực rỡ trong tâm trí trẻ thơ
