Giả thuyết mới về nhân thân của văn hào Anh W.Shakespeare

Thứ Sáu, 07/10/2005, 13:44

Dưới tên họ William Shakespeare là một chính trị gia làm nghề ngoại giao, hậu duệ của vua Edward Đệ tam, Sir Henry Newille. Giả thuyết độc đáo này vừa được hai nhà nghiên cứu Anh Brenda James và William Rubinstein thuộc trường đại học xứ Wales đưa trong cuốn sách mới nhất của mình.

Theo hai nhà khoa học trên, các tác phẩm của Shakespeare về ngôn ngữ và giọng điệu rất giống các lá thư nói chuyện riêng tư và cả các công văn ngoại giao của Sir Newille. Việc thống kê từ vựng cũng cho thấy Sir Newille hoàn toàn có thể là tác giả của những vở kịch hay bài thơ lừng danh của Shakespeare.

Thêm vào đó, hai nhà nghiên cứu James và Rubinstein còn dẫn ra một tài liệu dường như đã được tìm thấy từ năm 1867 nhưng cho tới gần đây vẫn chưa được quan tâm tìm hiểu đúng mức. Theo James và Rubinstein, trong tài liệu đó, đích thân Sir Newille đã thử phác ra 17 kiểu chữ ký của Shakespeare. Còn có một tài liệu nữa mà theo hai nhà nghiên cứu trên, chính Sir Newille đã viết trong thời gian bị giam cầm ở Tower of London. James và Rubinstein khẳng định rằng, Newille về sau đã sử dụng những ghi chép trong tài liệu đó để sáng tác vở kịch "Henry VIII".

Hai nhà nghiên cứu trên cũng đưa ra nhận xét rằng, những sự kiện chính trị và yếu tố địa lý trong các tác phẩm của Shakespeare cũng tương đồng với những chuyện đời thực của Sir Newille. Trong hai năm 1599 -1600, Sir Newille đã là đại sứ Anh ở Paris. Và ông đã sử dụng những gì tai nghe mắt thấy ở "kinh đô ánh sáng" vào việc viết tác phẩm "Henry V", vở kịch có những cảnh nói bằng tiếng Pháp, thứ ngôn ngữ mà Shakespeare, theo những thông tin đã được công bố cho tới hiện nay, không biết...

Năm 1601, Sir Newille đã tham gia vào cuộc nổi dậy của Bá tước Essex và bị tống giam vì tội phản nghịch. Theo nhận xét của James và Rubinstein, từ thời điểm này trở đi, những tác phẩm của Shakespeare trở nên thêm phần u ám... Có thể tìm thấy những "chứng cớ" tương tự như vậy trong các vở kịch khác của Shakespeare như "Romeo và Juliet", "Hamlet"...

Từ không chỉ một năm nay các nhà nghiên cứu khác nhau về Shakespeare đã đưa ra vô số giả thuyết về nhân thân đích thực của đại văn hào Anh. Họ từng khẳng định rằng Shakespeare chỉ là bút danh của triết gia Francis Becon hay nhà thơ Christopher Marlowe, thậm chí là một nữ Bá tước có tên họ là Mary Pembroke... Cho tới nay, chưa có giả thuyết nào được coi là sự thật 100%

Lê Ngọc Thư (Theo báo Anh "Independent")
.
.
.