Gặp lại NSƯT Ngọc Hiệp thời còn là "cô gái quỷ"

Chủ Nhật, 17/05/2009, 11:29
Khán giả yêu mến nhân vật Huyền Diệu của NSƯT Ngọc Hiệp trong "Cô gái xấu xí", bộ phim truyền hình dài tập sẽ có dịp tìm hiểu thêm về chị của 16 năm trước qua "Dấu ấn của quỷ", bộ phim truyện nhựa đã giúp Ngọc Hiệp giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Việt Nam năm 1993.

Đây cũng là bộ phim đã đem lại vinh dự cho nhà sản xuất, Hãng phim Giải Phóng và nhiều thành viên trong ê kíp thực hiện qua hàng loạt các giải thưởng khác như giải B của Hội Điện ảnh, giải đặc biệt của Liên hoan phim Môi trường châu Á - Thái Bình Dương, giải đặc biệt, giải họa sĩ, giải quay phim xuất sắc nhất của Liên hoan phim Việt Nam trong năm 1993.

Tại "Dấu ấn của quỷ", Ngọc Hiệp vào vai cô gái bị bỏ rơi từ thủa mới lọt lòng, phải tự lớn lên giữa hòn đảo vắng chỉ vì cái bớt trên mình khiến cô bị người làng cho là con quỷ. Khát khao hơi ấm của cuộc sống con người, cô gái chỉ còn biết cất lên những tiếng hú vô vọng. Cô không thể ngờ rằng chính tiếng hú ấy lại càng ngày càng đẩy cô ra xa xã hội loài người.

May mắn thay, giữa chốn hoang dã ấy, cô đã gặp, tìm được sự chia sẻ, tình yêu thương của hai con người cũng bị xã hội xua đuổi như cô: một là lão cùi và một là kẻ từng bị tù tội. Họ đã nương dựa vào nhau, đem lại hơi ấm cho nhau. Tình yêu đã trở thành cứu cánh giúp ba con người chống lại những bất hạnh từ thành kiến độc địa của người đời…

Phim sẽ được Viện Trao đổi văn hóa với Pháp tại TP HCM tiếp tục đưa ra rạp trở lại trong khuôn khổ chương trình chiếu phim tháng 5 với 2 suất chiếu vào 15h ngày 23/5 và 19h ngày 25/5 tại phòng chiếu phim Edicaf, 28 Lê Thánh Tôn, quận 1

PV
.
.
.