“Gã thợ săn” - Trang viết của những vấn đề đang tồn tại ngang trái, éo le

Thứ Bảy, 30/08/2014, 06:54
Chiều 29/8, NXB Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức giới thiệu cuốn “Gã thợ săn” của tác giả Đinh Đức Cường, một cây bút xuất sắc của đất mỏ Quảng Ninh, với sự tham dự của các nhà văn: Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Khắc Trường, Trần Quang Quý, Sương Nguyệt Minh…

Nói về “Gã thợ săn”, nhà phê bình Bùi Việt Thắng cho rằng: Tập sách chứa đựng 10 truyện, nhưng độc giả đã nhìn thấy, cảm thấy muôn màu cuộc sống đương đại. Hơi thở đời sống có tính “hiện sinh” rất đậm trong truyện ngắn Đinh Đức Cường mà phải có vốn sống vạm vỡ đến chừng nào mới viết được.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh cũng bày tỏ quan điểm về “Gã thợ săn”: Đinh Đức Cường là nhà văn của những vấn đề đang tồn tại ngang trái, éo le, mất mát, trần trụi ở ngoài đời, với tư cách là người trực tiếp can dự hoặc quan sát chiêm nghiệm. Những nhân vật của Đinh Đức Cường mạnh mẽ quyết liệt, đàn bà thì nổi loạn, đàn ông thì ô trọc, tăm tối. Loại nhân vật nữ luôn có ý thức phản kháng, quá trình phát triển tính cách của họ đi từ bấy bớt, đến tinh quái, lọc lõi … là một thành công khá thuyết phục của tác giả. Con vật trong tác phẩm của Đinh Đức Cường cũng trở thành người, thành nhân vật và tính cách phát triển từ tự phát đến tự giác…

Bìa cuốn “Gã thợ săn”.

Nhà văn Đinh Đức Cường cũng không quá nệ thực một cách đơn giản, thật thà. Ông đủ tinh để thoát khỏi hiện thực thô giản, cứng ngắc bất biến ấy, mà làm thiên chức sáng tạo của nhà văn quyền biến luyện quặng thành vàng, vừa đủ độ lãng mạn, để không làm những trang văn hiện thực khô khan, buồn tẻ

Dạ Miên
.
.
.