Duyên dáng Việt Nam 25: Nồng nàn “Giấc mơ xuân”

Thứ Bảy, 31/12/2011, 12:43
Giữ đúng lời hứa của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng về một chương trình “có nhiều cái để xem”, để dành tặng công chúng nhân dịp Tết đến xuân về, có chất lượng hơn hẳn các chương trình ca nhạc, giải trí nhắm tới đối tượng khán giả ở tuổi mới lớn vốn dày đặc hiện nay, Duyên dáng Việt Nam lần thứ 25 với chủ đề “Giấc mơ xuân” đã chính thức “trình làng” trong sự chờ đợi của nhiều công chúng lẫn nghệ sĩ tại Nhà hát Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh.

Không tận dụng những màn hình led trên sân khấu như nhiều chương trình khác, trung thành với thiết kế sân khấu theo phong cách Broadway là sự lựa chọn được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hé lộ ngay trước thềm Duyên dáng Việt Nam lần thứ 25.

Việc “từ chối” sức mạnh của những công cụ hiện đại vốn quen thuộc với sân khấu cho nhiều chương trình có quy mô hoành tráng thời gian gần đây, trở lại với sân khấu cổ điển tạo khá nhiều sự chú ý theo đúng ý đồ của người làm chương trình.

Một số hình ảnh Duyên dáng Việt Nam 25.

Cũng nằm trong kế hoạch rất rõ ràng nhằm kéo người xem mua vé vào rạp xem biểu diễn, đặc biệt là đối tượng Việt kiều về quê nghỉ lễ, đón Tết, “Giấc mơ xuân” khai màn với những hoài niệm về quê hương của những người con xa xứ. Hoài niệm thì bao giờ cũng đẹp. Chưa kể, hoài niệm trong “Giấc mơ xuân” là hoài niệm có thật của các nghệ sĩ, ca sĩ hải ngoại nên chắc chắn da diết hơn… Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thừa nhận khi trao đổi về ý tưởng sắp đặt, tổ chức sân khấu.

Trở thành “thương hiệu” nhiều năm trở lại đây, không khó hiểu khi Duyên dáng Việt Nam được cả khán giả lẫn nghệ sĩ trông chờ. Ca sĩ Phương Thanh, gương mặt khá thân quen của chương trình nhiều kỳ trở lại đây chia sẻ rằng được mời biểu diễn tại Duyên dáng Việt Nam là một vinh dự nên dù bận bịu cỡ nào cũng sắp xếp để tham dự cho được.

Với Văn Mai Hương, gương mặt mới nổi và đặc biệt ăn khách của showbiz Việt năm nay cũng cho biết, dù bận thu âm, chật kín lời mời cuối năm nhưng khi có lời mời từ ban tổ chức, cô không ngần ngại gác lại tất cả vì với những người mới vào nghề như Mai Hương, được biểu diễn trong chương trình, được đứng trên sân khấu cùng các bậc đàn chị là cơ hội không thể bỏ qua.

Tất nhiên, càng được kỳ vọng, càng được trông chờ, quan tâm thì để làm vừa lòng được tất cả những người xem càng… khó. Có lẽ thế nên ngay từ khi mới chuẩn bị đưa Duyên dáng Việt Nam lần thứ 25 đến với công chúng, ông Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Hội đồng Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, người đã thành lập, luôn đồng hành với Duyên dáng Việt Nam từ những ngày đầu đến tận hôm nay đã “rào đón” rằng để duy trì được đến kỳ thứ 25 mà vẫn hấp dẫn được khán giả đã là cả một quá trình nỗ lực rất lớn của những người làm chương trình. Làm sao để Duyên dáng Việt Nam không bị nhàm chán, làm thế nào để mỗi kỳ Duyên dáng Việt Nam đều có những điểm nhấn, những nội dung mới lạ, để lại dấu ấn trong lòng người xem luôn là điều trăn trở nhiều nhất…

Làm nhiều, “đi đường dài”, khó có thể lúc nào cũng duy trì được chất lượng như mong muốn của công chúng. Duyên dáng Việt Nam lần thứ 25 chưa hẳn làm hài lòng người xem sau đêm ra mắt đầu tiên. Vẫn cần thêm những đổi thay nhất định, những vấp váp không đáng có của những người tham gia chương trình trong 3 đêm còn lại nhưng cũng không hẳn vì những hạt sạn ấy mà phủ nhận tất cả các nỗ lực cho Duyên dáng Việt Nam suốt những năm qua

N.Nguyễn
.
.
.