Dự án trường quay quốc gia: Nằm trên giấy đến bao giờ?
Mới đây, có mặt tại nơi đã từng là trường quay bề thế của điện ảnh Việt Nam ngay từ những năm 60 (thế kỷ XX), chúng tôi chỉ thấy cảnh tượng trống vắng, xác xơ. Khu đất 20ha tuyệt đẹp, tiện đường, lại gần với di tích Cổ Loa, giờ xiêu vẹo hai dãy nhà cũ kỹ, cửa im ỉm khóa, khoảng sân rộng bò mẹ bò con thung thăng gặm cỏ.
Địa chỉ này, còn là đại bản doanh của Trường Sân khấu Việt Nam, nơi đã gắn liền với thời sinh viên của những tên tuổi như: các NSND Doãn Hoàng Giang, Thế Anh, Đoàn Dũng, Trà Giang, Trọng Khôi...
"Đèn xanh" đã bật, trường quay Cổ Loa bao giờ khởi động?
Cách đây gần 30 năm, Trường Sân khấu chuyển sang trụ sở mới ở Mai Dịch, dân điện ảnh cũng lục tục kéo về nội thành Hà Nội, trường quay Cổ Loa bỗng chốc bị bỏ rơi, thành hoang phế...
Thực ra, dự án khôi phục trường quay Cổ Loa đã rục rịch từ năm 2001. Đến giờ, Chính phủ đã "bật đèn xanh", và cột mốc 1.000 năm Thăng Long cũng ngày một áp sát, nhưng vẫn chưa thấy Ban quản lý trường quay Cổ Loa có dấu hiệu chuyển động gì. Mục tiêu trước mắt khi hoàn thiện dự án này, chính là dàn dựng bối cảnh cho hai bộ phim kinh phí khổng lồ "Thái tổ Lý Công Uẩn" và 15 tập video "Trần Thủ Độ"...
"Không thể bỏ hoang phế trường quay Cổ Loa thêm nữa", Thứ trưởng Lê Tiến Thọ tuyên bố. Ông Thọ cũng nhấn mạnh: "Bộ VH-TT&DL đã đề xuất với UBND TP Hà Nội cấp thêm đất, mở rộng diện tích trường quay Cổ Loa lên khoảng 200ha. Bộ cũng mong muốn huy động kinh phí từ mọi nguồn, cả của Nhà nước, cả vốn xã hội hóa, để biến đây thành một công trình mang tầm quốc tế, tiên tiến, đồng bộ, vừa đáp ứng nhu cầu của các hoạt động điện ảnh, vừa thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn giống như các nước trong khu vực"...
Mơ ước ấy thuộc về tương lai xa, còn hiện tại, đảm bảo việc khôi phục trường quay Cổ Loa ngay trong năm 2009, xem ra vẫn là "điệp vụ bất khả khi" của các bên liên quan, khi mà đến giờ này, mọi sự chuẩn bị, vẫn còn lặng thinh trên... giấy.
Các hãng phim tư nhân tự cứu mình
Thay vì ngồi để chờ đợi, Công ty BHD đã có cơ ngơi khang trang, đủ cả studio và phòng dựng cùng nhiều ngoại cảnh (hẹp) tới 3.000m2 trên tổng diện tích 7.000m2 tại quận 9, TP Hồ Chí Minh... Hãng Chánh Phương cũng có phim trường 2.000m2 bên huyện Hóc Môn, là nơi đã thực hiện hiệu quả một số cảnh quay của phim "Dòng máu anh hùng"...
Cả nước hiện có khoảng 40 hãng phim tư nhân (miền Bắc có chừng 10 hãng), tất nhiên, những đơn vị làm ăn bài bản, hiệu quả cũng chỉ tròm trèm một chục. Những gì mà các hãng phim tư nhân có trong tay, chủ yếu đơn lẻ, manh mún, mới tàm tạm đáp ứng cho những bộ phim truyền hình chủ yếu bối cảnh trong nhà...
Bởi vậy, giới điện ảnh, không phân biệt tư nhân và Nhà nước, đều ngóng về trường quay quốc gia. Nhưng, như lời Thứ trưởng Lê Tiến Thọ, "tiến độ của dự án Cổ Loa, một phần phụ thuộc vào chính những người làm điện ảnh.
Cũng như phim "Thái tổ Lý Công Uẩn" đấy, chủ đầu tư tạo mọi điều kiện rồi, mà các nghệ sỹ còn lình xình, không bảo được nhau, không nói được nhau, để mọi chuyện rầy rà, chậm tiến độ, trách ai được nào"
