Đạo diễn “đa nhân cách” đóng “Tình cha”

Thứ Sáu, 13/08/2010, 09:03
Từ “tên sát thủ đầy triết lý” trong bản demo phim “Cổng địa ngục” đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh trở thành một người cha hiền lành, đau khổ, chịu đựng cảnh “gà trống nuôi con” trong bộ phim nhựa “Tình cha” - một bộ phim do chính Anh Khanh làm đạo diễn.

“Đa nhân cách” là một căn bệnh mà trong y khoa gọi đó là hiện tượng rối loạn cảm xúc, hành vi, thay đổi tính cách liên tục một cách bí ẩn; như người mộng du, hay một kiểu người sống trầm lặng, bình thường rất hiền nhưng lại có thể làm những chuyện nhẫn tâm, có thể gây nguy hiểm cho người khác...

Ở một góc độ nào đó, trong giới showbiz, tâm tính các nghệ sĩ hầu như ít nhiều đều mắc phải “căn bệnh đa nhân cách” trong “nghề nghiệp đầy tưởng tượng” phức tạp này! Một nhà văn sống bình thường, chân chất nhưng có thể sáng tác tiểu thuyết rất kinh dị, nhiều thủ đoạn tinh vi; các diễn viên có thể nhập nhiều vai diễn, “phiêu” theo các nhân vật thiện, ác, bi, hài, điên, tỉnh… qua từng bộ phim khác nhau và họ quên đi con người thực tại bấy giờ!

Đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh (tức Đoàn Trạch Lãm) cũng không ngoại lệ, anh có thể tự biến thành “tên sát thủ đầy triết lý” trong  bản demo phim “Cổng địa ngục” hoặc thủ chính diện về một người cha hiền lành, đau khổ, chịu đựng cảnh “gà trống nuôi con” trong bộ phim nhựa “Tình cha” đã bấm máy, sẽ khởi chiếu vào cuối năm nay.

Vào vai cảnh “gà trống nuôi con” một mình nghèo khổ.

“Người cha chuyên gây sốc” ngoài đời…

Là một nhạc sĩ - đạo diễn đa năng, nhưng “thương hiệu” Anh Khanh lại được nhiều người gọi là “chuyên gia gây sốc”, như chuyện “scandal” về ca sĩ Quách Thành Danh một thời...

 Mới đây, trên Ngôi sao.net Zing.vn đã đưa tin qua lại về vụ việc “lùm xùm” xung quanh hậu trường phim “Tình cha” giữa đạo diễn Anh Khanh với diễn viên Minh Cường. Chẳng rõ thực - hư các bên như thế nào, ở đây chúng tôi không đề cập đến chuyện đúng hay sai của họ, mà chỉ muốn nói đến “tính cách quá bén” của đạo diễn Anh Khanh. Giá như anh cố gắng “phát tâm hỷ xả”, tập bình thản im lặng (không cần phân trần) trước những câu nói của “đối phương” hay “dư luận” ngoài đời, thì hình tượng “người cha” trong phim mà anh đóng vai chính tự nhiên sẽ tuyệt vời hơn nữa, có thể khiến khán giả cảm phục vô cùng khi họ biết thêm “hạnh nhẫn nhịn thực tâm” của “một người cha” ngoài đời!

Kịch bản phim “Tình cha” được lấy từ cảm xúc đời thực của đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh, vì anh mồ côi cha, sống tự lập xa gia đình từ năm 18 tuổi. Nhiều người gọi đùa anh là “con sói cô độc” vì trông vẻ ngoài của anh khá lạnh lùng, lý trí, sống mạnh mẽ và “không có cha mẹ, không anh em, không vợ con… thậm chí rất ít bạn bè thân” (như anh tự nhận).

Có một số dư luận cho rằng phải chăng do phần nào bị “ức chế” vì tuổi thơ không êm ả như bao người khác, lại phải dấn thân vào đời sớm, lăn lóc mưu sinh nhiều nghề rồi thành danh trên con đường nghệ thuật tự học, nên giờ đây anh có vẻ sống cực đoan, nói chuyện rất “góc cạnh” dễ khiến người đối diện bị sốc (tổn thương) nếu họ chưa hiểu gì về anh.

Thật ra, nếu ai bỏ qua được “cái vỏ bọc tâm lý khó ưa” đó, họ sẽ thấy anh chính là người bình dị, khẳng khái trong giao tiếp với mọi người, luôn quý trọng tình bạn, tình cảm gia đình, tình cha con thiêng liêng. Vì thế, kịch bản phim nhựa “Tình cha” cũng chính là tiếng lòng của anh muốn sẻ chia đối với những ai đang còn hờ hững trách nhiệm làm cha, làm mẹ với con mình; cũng để cho những đứa con nào “chưa ngoan” sẽ xúc động, hiểu hơn về lòng cha mình ra sao…

Muốn khẳng định “đẳng cấp” phim nhựa Việt

Làm phim tâm lý xã hội lấy đề tài tình cha hay tình mẹ không có gì mới mẻ, nhưng quan trọng làm sao khán giả thấy được khả năng diễn xuất đặc biệt của diễn viên lẫn góc quay chuyên nghiệp, sâu sắc của đạo diễn thì  mọi chuyện sẽ “hữu xạ tự nhiên hương”. Chuyện Đoàn Quang Anh Khanh lại thích ôm đồm nhiều vai trò quan trọng gần như “từ A đến Z” cho phim nhựa này, nào là tác giả kịch bản, nhà sản xuất, đạo diễn kiêm diễn viên chính, sáng tác nhạc phim… liệu có quá chủ quan, sẽ gây “nhàm chán” trong mắt khán giả hay không?,

Anh Khanh rất tự tin trả lời: “Tôi hiểu và “ấp ủ” tác phẩm này như chính “con đẻ” của tôi. Tôi đã từng thành công trong các vai diễn khác nhau, khi diễn xuất tôi đã sống hết mình với nhân vật; nhưng khi chuyển qua công việc đạo diễn hay dàn dựng, sản xuất phim, tôi trở về với chính tôi, một người rất thận trọng, nguyên tắc, nghiêm khắc khi làm việc cho chính mình cũng như với các cộng sự trong đoàn phim. Tôi nghĩ, trên thế giới đã có nhiều nhà làm phim kiêm nhiều vai trò mà vẫn thu hút khán giả vì tính chuyên nghiệp của họ như: Châu Tinh Trì, Châu Kiệt Luân, Mel Gibson, Kenvin Costner…  Tôi không hề so sánh, mà chỉ muốn nói là nếu ai có khả năng thì cứ để họ thể hiện, thời gian sẽ chứng minh…”

Cảnh quay bà chủ quán cho người cha địu con nhỏ nghỉ việc.

“Đây là phim nhựa đầu tay nên tôi đầu tư rất nhiều công sức lẫn tài chính, nhưng không hề chạy theo xu hướng thị trường theo kiểu “nhàn nhạt, cười cợt, nhí nhố” chiều theo teen hay những khán giả dễ dãi xem. Tôi quyết tâm đi theo con đường phim nhựa theo cách của mình, nâng cao giá trị nghệ thuật và sự truyền cảm trong nội dung tình cha con. Phim “Tình cha” sẽ trình chiếu cuối năm nay, chắc chắn lấy được… nước mắt khán giả, vì khi đi quay nhiều trường đoạn không ít  người trong và ngoài đoàn phim đã xúc động, khóc thật sự!”

Hương Artlife
.
.
.