Cuộc hội ngộ của những trang báo Đẹp

Thứ Sáu, 30/01/2015, 09:02
Một triển lãm minh họa, một cuộc hợp duyên của chữ và hình, báo in và hội họa, giúp công chúng hiểu thêm về phần bếp núc điển hình của những người làm báo, và cũng là cách những người làm báo tri ân trở lại bạn đọc của mình, tri ân cả những họa sĩ đã làm nên trang báo đẹp…

Gần như lâu, rất lâu rồi các họa sỹ thuộc hàng nổi tiếng bậc nhất của hội họa Việt Nam đương đại mới có dịp hội tụ với nhau trong một sự kiện đặc biệt, tại một địa điểm đặc biệt: Triển lãm tranh minh họa cho các bài viết trên ấn phẩm Nhân Dân hằng tháng của Báo Nhân Dân, trưng bày dưới bóng rợp sum suê của cây đa cổ thụ trong khuôn viên trụ sở truyền thống 71 Hàng Trống (Hà Nội), khi hương vị Tết đã cận kề...

Từ những thành viên của "Gang of five" đình đám một thuở Hồng Việt Dũng, Đặng Xuân Hòa, đến Thành Chương chủ nhân Việt phủ lừng danh, rồi Lê Thiết Cương, Hoàng Phượng Vỹ, Đinh Quân, Đào Hải Phong - những gương mặt đang sung sức, người trẻ 7X Trương Tiến Trà, Đặng Tiến ở Hải Phòng, Đỗ Hoàng Tường ở TP Hồ Chí Minh hay Phạm Luận - họa sỹ "đại gia" vốn ít khi xuất hiện chốn đông người, và đặc biệt bậc trưởng lão Nguyễn Tư Nghiêm - người duy nhất còn lại của bộ tứ huyền thoại "Nghiêm, Liên, Sáng, Phái"... đều vui vẻ gửi tặng bản gốc những bức minh họa để giới thiệu tại triển lãm.

Không dễ thuyết phục, mời gọi những họa sỹ gia tài triệu đô bán mỗi bức tranh giá nghìn đô, thậm chí chục nghìn đô chấp nhận vẽ minh họa để nhận về mức nhuận bút thuần ý nghĩa tượng trưng theo quy định, nếu những cá tính nghệ thuật đầy khác biệt ấy không cảm được cái tình và khát vọng đổi mới, cầu thị của những người làm Báo Đảng.

Khi ra mắt bạn đọc, những trang in tipo bình thường đã trở nên có sức nặng, đẹp, mỹ cảm hơn vì được chăm chút, nâng niu và bừng sáng hẳn lên chính nhờ sự hòa hợp thú vị giữa tác phẩm báo chí và tác phẩm hội họa, giữa những cái tên có thể vô tình sắp cạnh nhau nhưng lại làm nên một sự hữu duyên mặn mà.

Bắt đầu ra mắt bộ mới năm 2012, hơn 3 năm qua với gần 40 số báo, sự cải tiến dễ gây ấn tượng và nhận diễn rõ rệt nhất trên ấn phẩm Nhân Dân hằng tháng của Báo Nhân Dân chính là những trau chuốt chăm sóc về mỹ thuật. Bắt đầu từ Lê Thiết Cương, Hoàng Phượng Vỹ, Vy Kiến Thành, Thành Chương, sự xuất hiện của ngày một nhiều hơn các họa sỹ thành danh đã là bảo chứng bằng vàng cho các trang báo đẹp và luôn hướng tới đẹp.

Đúng như Thành Chương trong một diễn đàn đã nhiệt thành kêu gọi các họa sỹ cộng tác với Nhân Dân hằng tháng, và lấy chính tên tuổi của mình ra tín chấp, nhiều họa sỹ đã vượt qua những định kiến thường tình làm quen, rồi dần đón nhận và coi mỗi bức tranh minh họa trên báo cũng là một sáng tạo đích thực.

Họa sỹ Phạm Luận chưa một lần cộng tác với báo chí, ông thậm chí còn rất ít khi vẽ tranh khổ nhỏ nhưng đã thể hiện một tác phẩm tuyệt đẹp về phố Hà Nội cho tùy bút Hà Nội của kiến trúc sư Trương Quý, đẹp đến độ họa sỹ Lê Thiết Cương làm giám tuyển chọn tranh cho triển lãm cũng phải xuýt xoa trầm trồ mà rằng: Anh Phạm Luận đã hết mức cầu kỳ.

Một số bức tranh tham gia triển lãm.

Cầu kỳ và chỉn chu như bản tính, họa sỹ Đinh Quân đã phải vẽ tới vài bức chỉ để tòa soạn yên tâm chọn lấy một. Hoàng Phượng Vỹ thì coi chuyện trắng đêm để minh họa chữa cháy, hay làm họa nô cho Nhân Dân hằng tháng như anh thường hóm hỉnh tự trào với bạn bè là chuyện đương nhiên. Hy hữu hơn, họa sỹ Nguyễn Tư Nghiêm gần như bặt vô âm tín suốt mấy thập niên qua, vẫn ân cần tái xuất vẽ tranh ngựa cho Báo Tết năm Giáp Ngọ kèm những lời đề tặng trọng thị tới người đọc, những người vẫn nhớ tới lão họa sỹ như một cây đa cây đề hiếm hoi còn lại.

Chừng 30 bức tranh của 20 họa sỹ chọn trưng bày là một góc trong gia tài đáng giá mà Nhân Dân hằng tháng đã gom góp được cho mình để bước đầu khoe ra cùng công chúng, ngay trong những ngày cuối cùng của năm âm lịch Giáp Ngọ 2014, chuẩn bị đón năm mới Ất Mùi 2015. Một triển lãm minh họa, một cuộc hợp duyên của chữ và hình, báo in và hội họa, giúp công chúng hiểu thêm về phần bếp núc điển hình của những người làm báo, và cũng là cách những người làm báo tri ân trở lại bạn đọc của mình, tri ân cả những họa sĩ đã làm nên trang báo đẹp…

Mi Sol
.
.
.