Cô người mẫu nổi tiếng trong… hậu trường
Lò Thị Sao Xa không mấy nổi bật trên sàn diễn nhưng trong giới người mẫu thủ đô, nói đến Xa ai cũng biết. Giới thời trang Hà Nội gọi cô bằng một biệt hiệu trìu mến: Xa "khùng", bởi đang ở tuổi thanh xuân cô nhận nuôi dưỡng 3 đứa trẻ mới lọt lòng dù chưa có một chút kinh nghiệm làm mẹ.
Sao Xa bước vào nghề người mẫu cũng không giống… người thường. Năm 1999, cô gái dân tộc Thái Lò Thị Sao Xa từ xã Bằng Luân, Đoan Hùng, Phú Thọ xuống Hà Nội ôn thi đại học, bất ngờ đọc trên Báo Thời trang trẻ có cuộc thi tìm kiếm người mẫu. Bỏ thi đại học, cô ôn luyện để bước vào chinh phục vinh quang của những chân dài. Cả gia đình Xa không ai biết điều đó, nên thi hết 2 vòng thì cô biết mình phải bỏ cuộc vì không có tiền để mua sắm hay thuê mướn trang phục cho vòng thi cuối cùng.
Sau đó, Sao Xa đăng ký vào học lớp người mẫu ảnh tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Và cô xuất hiện khá đều đặn trên sàn diễn thời trang Thủ đô trong vòng khoảng 1 năm.
Cái tên Lò Thị Sao Xa đến tận lúc này vẫn còn khá mới lạ với công chúng, cô không ngần ngại thừa nhận rằng mình đã không thực sự thành công khi bước trên sàn diễn thời trang. Thậm chí người ta còn đồn đại về một đường dây gái gọi nào đó có tên cô. Dường như không chịu được sức ép của những tin đồn, cô đã rút khỏi sàn diễn, chuyên tâm vào việc học tại Khoa Lễ tân văn phòng, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Cô muốn toàn tâm toàn ý cho việc học và thích được làm người phụ nữ của gia đình.
Có thể nói, Lò Thị Sao Xa không nổi tiếng trên sàn diễn mà nổi nhiều trong… hậu trường. Chuyện cô nhận những đứa con nuôi tận Sơn La đã trở thành đề tài rất nóng tại các quán cà phê nghệ sỹ. Đã thế, cô còn nhận tới ba đứa con, mỗi đứa cách nhau có ba tháng. Nhưng mẹ cô, bà Trần Thị Ái thì lại thấy đó là việc làm rất bình thường của con.
Nguyên nhân bắt đầu từ cái chết của em gái cô ở tuổi 17 vì đứt mạch máu não. Lò Thị Sao Xa thương mẹ vì cả đời mẹ cô phải chịu vất vả, hai bố mẹ đã không sống với nhau khá lâu. Cô muốn bà có thêm một đứa trẻ để bầu bạn. Đứa con đầu nay đã được 23 tháng, tên Thương Thương, được cô nhận về từ một bệnh viện tại Sơn La khi cháu mới 1 ngày tuổi.
Bà Ái tâm sự, lúc đầu bà cũng không khỏi lo lắng, nhưng niềm vui khi có một đứa trẻ trong gia đình đã khiến mọi chuyện trở nên thoải mái. Nhưng sau đó ba tháng, Sao Xa lại mang từ Sơn La về một cô bé nữa, cô bé người dân tộc Thái được cô đặt tên Gia Hân. Và cũng khoảng hai tháng sau, Sao Xa lại ngược Sơn La lần thứ 3, mang về cô bé Bảo Hân vừa rời bụng mẹ, đó là đứa con ngoài ý muốn của hai cô cậu học trò.
Sao Xa tâm sự, mỗi lúc nghe điện thoại về những đứa trẻ, dù biết rất vất vả nhưng cô lại không đủ sức để nói không. Những ngày đầu nhận con, Sao Xa rất vất vả để chăm sóc chúng. Cô phải nhờ mẹ phần lớn những thao tác chăm sóc trẻ em. Nhưng đến cô bé thứ hai thì cô thành thạo. "Và đến khi bé Gia Huy chào đời thì em hoàn toàn tự tin về khả năng nuôi con của mình" - Sao Xa khẳng định.
Thái Gia Huy là tên cậu con trai út, là con đẻ của Sao Xa. Đây cũng là cái tên cô lấy để đặt cho Công ty Biểu diễn và đào tạo người mẫu của mình. Cô không đủ may mắn để có chồng bên cạnh khi các con đang còn nhỏ. Cô ngại nói về cuộc hôn nhân của mình và cho rằng, đôi khi người ta không hợp nhau chứ không phải họ không còn yêu nhau nữa. Trường hợp của cô cũng vậy, sinh con được một tháng thì chồng cô đã không ở cùng cô và các con. Cô và mẹ phải chăm sóc bốn đứa trẻ, công việc này không dễ dàng gì. Nhưng Sao Xa vẫn vượt lên tất cả để có thể đi tiếp con đường mà mình lựa chọn.
Nhiều người nghi ngờ, cậu bé út là con của cô và người mẫu Hải Anh - người cùng cô chung vai gánh vác công việc công ty. Sao Xa cười: "Bọn em đã quá thân quen với nhau, anh ấy coi em như một cô em gái và em tin tưởng tuyệt đối vào anh ấy. Nhưng nói thế làm tổn thương đến Hải Anh và cả bạn gái anh ấy nữa". Hiện tại, công ty của cô đã cho tốt nghiệp khoá đào tạo 20 người mẫu đầu tiên và cô đang đẩy mạnh hoạt động biểu diễn thời trang tại các trường học.
Tham vọng của người mẫu 24 tuổi này còn là làm sao mở được một trường mầm non tư thục để các con cô được đến trường an toàn và được chăm sóc chu đáo. Nhưng hơn tất thảy là cô vẫn muốn đi đến cùng với thời trang
