NSƯT - Đạo diễn Việt Hương:

Có một Trường Sa đầy chất thơ và ăm ắp kỷ niệm

Chủ Nhật, 19/08/2012, 14:19
Vượt sóng gió, mang theo ê kíp hùng hậu 11 người và cả các thiết bị hiện đại bậc nhất: ánh sáng, máy nổ, cẩu, ray và máy quay, NSƯT Việt Hương - đạo diễn của Đài Truyền hình Việt Nam đã trọn vẹn hoàn tất được tâm nguyện lớn trong đời mình: Cho ra mắt một DVD ca nhạc về vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc có tựa đề: Gần lắm Trường Sa. Gần lắm Trường Sa hiện lên trong những clip ca nhạc mà NSƯT Việt Hương kỳ khu thực hiện không chỉ đẹp, thơ mộng, lãng mạn mà còn yên bình, trong trẻo, đúng như hình dung của nữ đạo diễn luôn có duyên với đề tài biển đảo.

PV: Ra quần đảo Trường Sa tác nghiệp là một hành trình nhiều khó khăn khiến ngay cả những đấng mày râu còn ngần ngại. Chị chắc phải lo lắng nhiều lắm trước khi làm chuyến hải trình đáng nhớ này?

NSƯT Việt Hương: Trước đây tôi đã từng đạo diễn cho một vài clip ca nhạc về biển đảo như Bản hùng ca biển khơi, Tổ quốc nhìn từ biển… nhưng đến bây giờ mới có cơ hội ra Trường Sa. Lẽ dĩ nhiên, trước khi đi ra biển lớn ai chẳng ngại say sóng. Nhưng đã là người Việt Nam, dù gái hay trai có lẽ ai cũng muốn một lần được đặt chân ra quần đảo kiêu hùng giữa biển Đông. Đạo diễn như tôi, ở một cơ quan báo hình lại càng khát khao được hành nghề trên vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Vì thế, ngay khi ca sĩ Khánh Hòa mời làm đạo diễn cho DVD Gần lắm Trường Sa, và lại được Tổng Giám đốc Đài Trần Bình Minh cử đi làm nhiệm vụ này, tôi đã nhận lời ngay không một chút đắn đo. Thậm chí trước khi ra đảo, biết có thể mình sẽ bỏ lỡ buổi lễ nhận danh hiệu NSƯT, tôi vẫn quyết tâm đi bằng được. May mắn là đoàn trở về sớm, nên tôi vẫn kịp dự lễ và nhận danh hiệu NSƯT từ tay Chủ tịch  nước.

PV: Gần lắm Trường Sa có phải là DVD ca nhạc đầu tiên thực hiện ở quần đảo thân thương này?

NSƯT Việt Hương: Từ trước tới giờ tôi chưa thấy có DVD ca nhạc nào làm về Trường Sa và làm tại Trường Sa. Các cán bộ và chiến sĩ Hải quân cũng nói với tôi rằng đây là DVD đầu tiên được ghi hình ngay tại chỗ.

NSƯT Việt Hương cùng ê kíp thực hiện DVD và các cán bộ, chiến sỹ Hải quân trên đảo Song Tử Tây.

PV: Vạn sự khởi đầu nan, thực tế đoàn làm phim của chị đã đối mặt với những khó khăn như thế nào?

NSƯT Việt Hương: Khác với thể loại phim tài liệu, phóng sự… đối với phim ca nhạc, nghệ thuật muốn hay, muốn đẹp ít nhiều phải dàn dựng cảnh quay. Khó khăn đối với ê kíp chúng tôi trước hết là không thể chọn cảnh quay hay dàn dựng cầu kỳ bối cảnh cho các clip. Lẽ dĩ nhiên, chúng tôi phải hình dung trước các cảnh quay, viết kịch bản cụ thể từng chi tiết và phải chuẩn bị đạo cụ trước khi ra biển, trong khi đó chúng tôi vẫn phải tuân thủ lịch trình của toàn đoàn trên chuyến tàu của Hải quân. Nói không quá, làm video ca nhạc Gần lắm Trường Sa cả ê kíp chúng tôi luôn căng mình “quay nhanh, rút nhanh” ở tất cả các đảo mà đoàn đi qua. Đa số cảnh quay chỉ thực hiện 1 đúp, hiếm hoi lắm mới có cảnh quay 2 - 3 đúp… Quay phải nhanh như thời sự nhưng lại đòi hỏi chất lượng nghệ thuật cao, và áp lực với cả ê kíp luôn là vấn đề thời gian.

PV: Nói cho cùng, khó khăn hay gian khổ cũng chỉ là chuyện hậu trường, phía sau những khuôn hình. Chị không thể thanh minh với người xem về khó khăn để khỏa lấp cho các thiếu sót, hạn chế nếu có. Vậy Gần lắm Trường Sa liệu có những hạt sạn khó nhằn mà chị nghĩ đoàn phim hoàn toàn khắc phục được nếu điều kiện tối ưu hơn?

NSƯT Việt Hương: Chúng tôi đã làm tốt nhất có thể. Nếu như trước đây các bộ phim tài liệu, các phóng sự… đem đến cho khán giả đời sống chân thực của một Trường Sa đầy nắng gió, kiên cường hay khát mưa, thiếu nước… thì Gần lắm Trường Sa đem đến chất thơ, tính trữ tình lãng mạn vùng biển trời này bằng những clip ca nhạc. Công chúng sẽ thấy một Trường Sa thơ mộng, đẹp hơn và mang tính nghệ thuật cao hơn. Đây không phải là một DVD tuyên truyền xơ cứng mà sẽ là “món ăn tinh thần” phục vụ cho nhiều đối tượng khán giả, cho cả những người chiến sĩ Hải quân và người dân bình thường, ít nhiều cũng sẽ có những bất ngờ cho cả những người đã từng ra Trường Sa và cả những người chưa từng được bước chân ra Trường Sa.

PV: Nói thì nói vậy nhưng một đạo diễn ca nhạc gạo cội như chị, chắc cũng  phải có những “chiêu trò” để DVD hấp dẫn hơn?

NSƯT Việt Hương: Tôi nghĩ cứ làm bằng tất cả tấm lòng, tình cảm thì sẽ ra sản phẩm xứng đáng nhất cho Trường Sa thôi. Nhưng đã làm nghề thì mình cũng tìm tòi cách thể hiện cho từng tác phẩm. Xuyên suốt DVD là chuyện tình lãng mạn giữa cô ca sĩ với người lính Hải quân. Sau tour diễn trên quần đảo Trường Sa, cô ca sĩ vô cùng cảm phục trước tinh thần và sự hy sinh của những người lính đảo. Cô đã thầm thương trộm nhớ một người lính đáng yêu và vì thế, cô quyết tâm ra đảo một lần nữa để tìm gặp người trong mộng. Bảy nhạc phẩm của DVD gồm: Sức sống Trường Sa, Mùa xuân nơi Trường Sa, Thời gian của đời, Tiếng hát nơi đảo xa, Đừng ví em là biển, Sao biển, Gần lắm Trường Sa chính là những nấc thang cảm xúc của câu chuyện tình thơ mộng ấy. Đoàn qua đảo nào quay cảnh ở đảo đó. Bên cạnh những cảnh quay ở đảo, đoàn làm phim cũng phải quay nhiều cảnh ở Cam Ranh, Nha Trang… Tôi đã từng làm nhiều video ca nhạc nhưng Gần lắm Trường Sa thực sự là một sản phẩm kỳ công, vô cùng gian khổ và đầy ắp kỷ niệm không thể nào quên.

PV:  Xin cảm ơn NSƯT Việt Hương!

Cẩm An (thực hiện)
.
.
.