Cô học sinh chuyên Toán làm từ thiện bằng nghệ thuật
Làm từ thiện bằng nghệ thuật
Là học sinh chuyên Toán, Trường THPT chuyên Amsterdam Hà Nội, ngoài học giỏi Toán, Lã Hồ Thị Minh Khuê còn đa tài với Giải bạc Piano trình diễn tại Hàn Quốc, 112/120 điểm toefl IBT và đặc biệt là vẽ giỏi. Cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên diễn ra mới đây tại Hà Nội của Khuê đã mang đến cho công chúng những cảm nhận thực sự ngọt ngào, tươi vui về thiên nhiên, con người xung quanh ta.
20 bức sơn dầu và 2 bức tranh lụa được Khuê vẽ trong vòng một năm sau mỗi giờ học hàng ngày. “Phố cổ Hà Nội vào đêm”, “Tháng Mười của Tchaikovsky”, “Hồ trên núi”, “Biển và đá”, “Biển vàng”, “Biển chiều”, “Nước và đá”, “Mẹ và con”… dù giản dị nhưng lại có sức lay động lớn.
Không ít người nhận xét rằng, có lẽ nhờ sự đa tài nên tranh của Khuê như có nhạc lẫn trong họa, có sự tương phản của màu sắc lẫn trong sự ước lượng về hình khối… Thế nên, không bất ngờ khi một nửa số tranh triển lãm đã “có chủ mới” ngay trong buổi sáng khai mạc.
![]() |
| Lã Hồ Thị Minh Khuê và mẹ (nhà văn, nhà báo Hồ Thị Hải Âu) tại triển lãm “Tình yêu của tôi”. |
Và điều khiến người xem khâm phục hơn cả là tuy nhỏ tuổi, nhưng Khuê đã ý thức rất rõ về trách nhiệm xã hội: “Em luôn nỗ lực lao động nghệ thuật hết mình. Và làm nghệ thuật chính là cách để em góp phần xây dựng, vun đắp một xã hội tốt đẹp hơn thông qua các hoạt động từ thiện”.
Cô Hồ Hải Âu, mẹ của Khuê, cho biết: “Khuê rất thích dự án “Sách hóa nông thôn” của Nguyễn Quang Thạch. Vì thế, Khuê đã dành số tiền thù lao của buổi trình diễn bản Betthoven Concerto số 3 cùng dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và nhạc trưởng Graham Sutcliffe mới đây và tiền bán tranh ở triển lãm này để mua sách đưa về nông thôn”.
Anh Nguyễn Quang Thạch ghi nhận, đây là lần đâu tiên có một học sinh lớp 11 bán tranh để ủng hộ chương trình “Sách hóa nông thôn” Việt Nam. Nếu học sinh nào cũng có ý thức chia sẻ trách nhiệm xã hội như vậy, thì dự tính trong vòng 7 năm nữa, việc sách hóa nông thôn Việt Nam sẽ rất khả thi.
Đam mê
Ngoài âm nhạc, Khuê mê vẽ từ năm 4 tuổi, lên 7 tuổi đã có 10 bức tranh được chọn tham dự triển lãm Thiếu nhi Thủ đô. 10 tuổi, Khuê đoạt giải Nhì cuộc thi tranh “Vẽ về nước Mỹ” với tác phẩm Chân dung Tổng thống Mỹ Washington. Năm 2011, Khuê may mắn được họa sĩ Văn Dương Thành hướng dẫn kiến thức cơ bản về mỹ thuật. Tại đây, Khuê đã thụ giáo được nhiều kiến thức quý giá về hội họa, đặc biệt chuyên sâu về kỹ thuật vẽ màu dầu từ một họa sĩ bậc thầy.
Họa sĩ Văn Dương Thành chia sẻ: “Cô bé là một trong số những học trò không chỉ có tài năng mà còn rất nghị lực và quyết tâm cao độ. Tranh sơn dầu là một thể loại rất khó, thế nhưng trong 1 năm, chỉ học vào thời gian rảnh rỗi, Khuê đã làm chủ được màu sắc và nắm bắt được tất cả các kỹ thuật vẽ sơn dầu. Đặc biệt, chăm chỉ khổ luyện suốt 1 năm, Khuê đã học hết chương trình của một người bình thường học trong 3 năm”.
Nhẹ nhàng và dường như rất bé bỏng, giản dị, song Lã Hồ Thị Minh Khuê cứ làm người xem nhớ và mến. Dư âm đọng lại không chỉ ở những bức tranh, không chỉ ở tiếng đàn, không chỉ ở sự ham học, mà còn ở một tấm lòng, một tình yêu và cái cách mà cô gái này làm nghệ thuật.
|
Số tiền 20 triệu đồng thu được từ triển lãm tranh, Lã Thị Hồ Minh Khuê dành mua sách cho chương trình “Sách hóa nông thôn”. Hôm nay (16/8), Khuê sẽ cùng anh Thạch tới Thái Bình để tặng 19 tủ sách cho 2 huyện Thái Thụy và Quỳnh Phụ (Thái Bình). Anh Nguyễn Quang Thạch cho biết: "Trong số 19 tủ sách có 9 tủ do Khuê dành tặng gồm: 8 tủ sách phụ huynh và 1 tủ sách hậu phương quê hương chiến sĩ". |

