Có được là khu phố văn hóa?

Thứ Hai, 05/03/2012, 16:43
Đầu năm nay, ở một phường ven sông của quận Tây Hồ (Hà Nội) có một cụm dân cư được công nhận là cụm dân cư văn hóa. Phải nói rằng trong một năm phấn đấu, nhiều chỉ tiêu về đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy… đều làm tốt, duy chỉ có nạn số đề là chưa dẹp được.

Phong trào xây dựng danh hiệu “ Gia đình văn hóa”, “ Tổ dân phố văn hóa”, “làng văn hóa”… được phát động từ nhiều năm nay, với nhiều tiêu chí thiết thực, cụ thể, đã góp phần định hướng hoạt động, sinh hoạt từ trong mỗi gia đình đến các khu dân cư. Bằng các việc làm cụ thể, người dân đã tích cực phấn đấu, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Kết quả đạt được của phong trào này đã góp phần làm lành mạnh thêm đời sống xã hội, ngày càng có nhiều mô hình tốt, gương tốt được phát hiện và nhân rộng, hướng đến mục đích là xây dựng một xã hội văn hóa và văn minh.

Mặc dù trong quá trình triển khai, không ít nơi này, nơi kia trong thực hiện, đánh giá kết quả còn mang tính hình thức, nặng về chủ nghĩa thành tích, nên đã xảy ra chuyện có địa phương trong đợt bình xét đã công nhận 100% các gia đình trong tổ dân phố là gia đình văn hóa, sau khi đã cấp bằng, gắn mác hẳn hoi thì nảy sinh chuyện thắc mắc, xem lại thì trong tổ dân phố hóa ra còn nhiều chuyện, đương nhiên có một số gia đình so với tiêu chí chưa thể coi là gia đình văn hóa. Việc công nhận không  đúng, không công bằng cũng ảnh hưởng rất lớn đến phong trào chung.

Đầu năm nay, ở một phường ven sông của quận Tây Hồ (Hà Nội) có một cụm dân cư được công nhận là cụm dân cư văn hóa. Phải nói rằng trong một năm phấn đấu, nhiều chỉ tiêu về đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy… đều làm tốt, duy chỉ có nạn số đề là chưa dẹp được. Mặc dù pháp luật đã quy định chơi số đề cũng là vi phạm, nhưng đi bất cứ ngõ ngách nào cũng có thể thấy các điểm ghi đề công khai, có khi là quán nước, nơi bán sổ số, thậm chí chỉ cần chiếc bàn nhựa, ghế nhựa xách theo đặt xuống là người ghi đề có thể phục vụ khách. Cứ chiều đến các điểm số đề lại tấp nập các con bạc khát nước.

Việc diễn ra bình thường đến nỗi không ai để ý. Được mất, ăn thua, gỡ gạc… đã khiến không ít người lao vào như con thiêu thân mà không biết điểm dừng. Hậu quả trở thành “bác thằng bần” lúc nào không hay. Nhiều người bỏ bê công việc, suốt ngày tính tính, toán toán mong có thu nhập từ chơi số đề là điều không tưởng. Và ai dám chắc hậu quả của việc này không liên quan đến an ninh trật tự.

Để xây dựng một khu dân cư thực sự lành mạnh,văn hóa, thiết nghĩ các cấp cơ sở cần quan tâm cả tới những vấn đề tưởng như nhỏ này, từng bước ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ các tụ điểm lô đề trên địa bàn,để người dân nhất là thanh, thiếu niên không bị tác động, nhiễm vào máu đỏ đen

Hà Vi Then
.
.
.