Chuyến ăn chơi của ngôi sao bóng đá Nhật Nakata
Các nam ngôi sao Hồng Công nào vốn tự phụ là “vua tán gái”, “sát thủ người mẫu” ắt hẳn sẽ phải cúi đầu bái phục trước "sư phụ" ăn chơi khét tiếng Nakata Hidetoshi. Tháng 7/2005, Nakata đến Hồng Công, Đài Loan vỏn vẹn có 9 ngày, vậy mà bê bối tình ái của anh cũng đủ để phá kỷ lục của một người đàn ông háo sắc.
Từ Hồng Công đến Đài Loan, các nữ ngôi sao bị vướng vào lưới tình của Nakata gồm có: Từ Nhược Tuyên, Lâm Chí Linh, Châu Văn Kỳ, Lý Gia Hân... hầu như đủ mặt những người tình trong mộng của đa số đàn ông Hồng Công. Tuy nhiên, điều khiến cho các đấng mày râu Hồng Công khâm phục nhất có lẽ là, dù đã có trong tay nhiều người đẹp nổi tiếng, nhưng trong 9 ngày đó, Nakata vẫn “chịu khó” lén cửa sau khách sạn để đến Macao vui vẻ 2 ngày.
Được mệnh danh là "Beckham châu Á", hiện Nakata đang chơi cho Câu lạc bộ AC
Lần đến Đài Loan vào ngày 1/7 để tham gia buổi lễ kỷ niệm phát hành số đầu tiên của tạp chí We Man, Nakata đã tăng cường “săn lùng” các người đẹp. Và anh đã gặt hái "thành công" với cả 2 người mẫu hàng đầu của Đài Loan là Lâm Chí Linh và Tôn Chính Hoa. Sau đó, Nakata đi đến Eden Pub để chơi đến hơn 5 giờ sáng, cùng đi với anh còn có cả người đẹp Châu Văn Kỳ, Ngô Bội Từ, Bạch Linh. Trước khi rời Đài Loan, Nakata đã cùng với diễn viên điện ảnh nổi tiếng Đài Loan có biệt danh “Người đẹp sexy không biết già” Từ Nhược Tuyên dùng bữa tại một nhà hàng nổi tiếng và vui vẻ với nhau suốt 3 giờ liền.
Ngày 5/7, Nakata bí mật đến Hồng Công và trú ngụ trong phòng đặc biệt của khách sạn Grand Hyatt. Thế nhưng vừa mới đến được vài giờ, anh liền rời khỏi khách sạn bằng cửa sau, rồi gọi taxi đến bến cảng đáp tàu đi
