Chút tiếc nuối trong đêm nhạc hữu nghị Việt - Hàn

Thứ Tư, 04/07/2007, 14:55
Bên cạnh cuộc ra quân khá rầm rộ, nhiều gương mặt ca sĩ được yêu thích của Hàn Quốc, với đại diện âm nhạc ít ỏi của Việt Nam khiến cho "cán cân" nghiêng về nước có nền công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp.

Điều này khiến khán giả có chút tiếc nuối cho đêm KoVina Friendship concert, diễn ra tối qua, tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP HCM). Mỗi ca sĩ biểu diễn hai bài, một sôi động và một trầm lắng. 

Trong gần 2 giờ, nhiều góc của nền công nghiệp âm nhạc phát triển cao đến từ xứ sở kim chi đã hé lộ. Một Poppin Hyun Joon với những bước nhảy hip hop hết sức nhuần nhuễn và điêu luyện. Một Paran với 5 chàng trai dễ thương, chất giọng tốt và phong cách đồng bộ đến ngạc nhiên.

Những Yoon Hyung Yeol, Seo Ji Young, Chae Yeon, Park Jung Ah... trẻ trung, sôi động khuấy động cả nhà thi đấu. Đặc biệt là Kang Ta đẹp, trau chuốt về hình thức lẫn vũ đạo khiến các fan tuổi teen Việt Nam - Hàn Quốc phải hú hét cổ vũ đến khản giọng.

Tuy nhiên, về phía nước chủ nhà, Mỹ Linh vốn điêu luyện, chín mùi về giọng hát lẫn phong cách vẫn phải cố nhấn nhá thêm vài nét không cần thiết cho đồng bộ với phong cách trẻ trung của toàn chương trình. Ca sĩ Lam Trường cố gắng trình bày Thiên thần và Đê mê, nhưng rõ ràng cả vũ đạo, trang phục của anh chưa thật làm vừa lòng người xem. 

Các ca sĩ tham gia đêm nhạc Kovina.

Tiết mục kết thúc chương trình: ca sĩ Việt - Hàn cùng ca bài Xa em kỷ niệm (một bài hát Hàn được đặt lời Việt) cũng không được thú vị đúng như mong đợi. Mỗi người đều cầm tờ giấy in lời bài hát, nhưng ca sĩ Hàn hát không được vì chưa học kịp tiếng Việt đành chỉ đứng... cười.

Lam Trường bị đưa nhầm micro không phải của anh nên đành nhép miệng theo. Chỉ có ca sĩ Mỹ Linh phải cố "đuổi" theo giọng của ca sĩ hải ngoại Phillip Huy đã được phát sẵn từ đĩa.

Sau khi xem chương trình, một khán giả lớn tuổi nhận xét, đúng ra nên gọi đây là đêm nhạc Hàn có ca sĩ khách mời Việt Nam, vì xét theo tên "Chương trình âm nhạc hữu nghị Hàn - Việt" thì tính chất giao lưu hai nước chưa rõ nét.  

Sự cố Lam Trường làm buồn fan Việt:

Khi Lam Trường hát ca khúc Đê mê, gần đến cuối bài dàn âm thanh đột ngột tắt phụt. Ngay chiếc micro ca sĩ đang cầm cũng không hoạt động. "Anh Hai" phải cúi chào và đi lui vào khán đài với nét mặt ngỡ ngàng. 

Ngay tức khắc sau sự cố là màn trình diễn được chuẩn bị chu đáo của ngôi sao Kang Ta. Chị Nguyễn Thị Bảy, nhà ở 94/27/15, An Bình, quận 5, nói: "Đáng lẽ khi Lam Trường vào khán đài rồi, ban tổ chức phải có lời giải thích cho khán giả biết việc gì xảy ra".

Thiện Mỹ, đại diện Fan Club của Lam Trường từ Nha Trang vào TP HCM cổ vũ cho thần tượng, bức xúc: "Anh Hai đã hát hết sức mình. Sự cố này không phải lỗi của anh".

Sau đêm diễn, Lam Trường cho biết: "Tôi đã chuẩn bị cẩn thận cho phần trình bày của mình. Khi chạy thử chương trình cũng suôn sẻ, nhưng sự cố bất ngờ khiến tôi rất buồn".

Theo Thoại Hà (VNexpress)
.
.
.