"Chuông reo là bắn” hứa hẹn hút khán giả

Chủ Nhật, 04/02/2007, 09:16

Đề tài mà phim khai thác là một vấn đề thời sự rất nóng hiện nay, đó là thực trạng tung hình sex lên mạng nhằm mục đích khủng bố, nhục mạ, tống tiền trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay. "Chuông reo là bắn" đã thực sự làm người xem phải suy nghĩ và đồng cảm.

Sáng 2/2, buổi chiếu thử phim "Chuông reo là bắn" đã được tổ chức tại rạp Cinebox, TP HCM. Đây là bộ phim do Hãng phim Giải Phóng sản xuất năm 2006, phối hợp cùng Đào Thu film phát hành trong dịp Tết hy vọng sẽ tạo hiệu ứng lớn từ khán giả.

Chuyện phim xoay quanh 4 cô gái Vân, Hòa, Hồng, Loan. Họ vốn là ca sĩ, nhà báo, vận động viên và sinh viên. Trong một buổi đi picnic tại Đắk Lắk, bị gấu hoang rượt đuổi, họ cùng bỏ chạy vào rừng. Gặp một thác nước tuyệt đẹp, Hòa, Hồng, Vân quyết định tắm khỏa thân. Những hình ảnh này đã được Loan chụp lại bằng ĐTDĐ. Tai họa bắt đầu ập xuống khi chiếc túi xách có chiếc điện thoại của Loan bị Bảo và Thu cướp mất. Hai kẻ ăn không ngồi rồi này đã "xô" những tấm hình "tắm tiên" lên mạng theo kiểu: "Mỗi em mỗi giá, mỗi em một cách".

Trò chơi tội ác của bọn cướp đã khiến những nạn nhân lao đao, khốn đốn, mất cả danh dự và sự nghiệp. Hòa bị cắt hợp đồng với đài truyền hình. Vân không thể đứng trên sân khấu để hát. Hồng không thể tập luyện khi ngày thi đấu đã gần kề.

Nhưng không chỉ dừng ở đó, Loan, cô sinh viên trong sáng, yểu điệu tuy không phải là nạn nhân trực tiếp của những tấm hình nhưng đau khổ về lỗi lầm vô tình gây cho các bạn, trong lúc quẫn trí đã tự tử. Cái chết của Loan đã khiến nhóm bạn, với sự giúp đỡ của thầy giáo dạy công nghệ thông tin quyết tâm truy tìm thủ phạm.

Bộ phim đã cho người xem thấy tác hại của trò tung ảnh sex lên mạng mà dư luận trong thời gian qua đã phản ánh. Hậu quả là có thật. Hồi chuông ở cuối phim gióng lên cũng chính là lời cảnh báo, đã đến lúc chúng ta cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề an ninh mạng, không chỉ ở Việt Nam mà toàn thế giới để bảo vệ những cô gái hiền lành, trinh trắng, cũng chính là bảo vệ những gì còn trong sáng, cao thượng trong tâm hồn của mỗi chúng ta.

Sẽ rất ăn khách?

Ngoài nội dung có tính giáo dục mạnh mẽ như vừa nói ở trên, "Chuông reo là bắn" cũng hội đủ những yếu tố để hút khách tới rạp như những bộ phim trước của Hãng như "Gái nhảy", "Lọ lem hè phố", "Lấy vợ Sài Gòn".

Trước hết, phim quy tụ một dàn diễn viên, ca sĩ, người mẫu trẻ đẹp và đang rất ăn khách hiện nay như diễn viên Minh Thư (vai Hồng), người mẫu Thân Thuý Hà (vai Hoà), ca sĩ Quách An An (vai Vân), ca sĩ Lê Kiều Như (vai Loan), người mẫu Phi Thanh Vân (vai Thu), cùng nam ca sĩ có vẻ đẹp baby Nguyên Vũ (vào vai Bảo). Bên cạnh đó, còn có nhạc sĩ, ca sĩ Sỹ Luân… Các diễn viên này đã vào vai khá đạt, thể hiện rõ tính cách nhân vật. Ca sĩ Lê Kiều Như, một gương mặt mới toanh vào vai cô sinh viên Loan điệu đà, mơ mộng...

"Chuông reo là bắn" cũng là tác phẩm đúng chất Lê Hoàng (tác giả kịch bản) với tính thời sự nóng hổi của vấn đề, đúng chất Trương Dũng (đạo diễn) cùng những khuôn hình trau chuốt của tay máy Nguyễn K'Linh. Đây cũng là bộ phim được Nhà nước đầu tư lớn với số tiền lên đến gần 3 tỷ đồng.

Bỏ qua một vài "hạt sạn" trong phim như hai tên cướp dễ dàng vào bẫy theo ý đồ của Hải, cách dùng súng của Hồng… có thể nói đây là một bộ phim đáng xem trong dịp Tết cả về nội dung và nghệ thuật.

Phim dự kiến sẽ được trình chiếu tại các rạp ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh từ ngày 13/2 tới

Minh Tâm
.
.
.