Chung kết “MC truyền hình 2006”: Giao đãi nhanh, ứng đáp chậm

Thứ Tư, 23/08/2006, 08:46

Ở phần giao đãi, thí sinh nào cũng đối đáp nhanh, thậm chí có thí sinh còn liên tục ngắt lời người hỏi, giành cả quyền "đoán" câu hỏi, nhưng đến phần ứng đáp thì có nữ MC phải bặm môi, đưa tay gãi đầu, đứng cười trừ mấy giây…

Tính từ vòng chung kết 1 cho đến đêm 21/8, 12 thí sinh ứng thí những vòng đặc biệt này đã rơi rụng dần theo tiêu chí của Ban tổ chức chỉ còn lại 4 người, trong đó có 3 nữ và 1 nam. Ở những chặng đầu chung kết có đến 3 nam thí sinh "tồn tại", nhưng rồi lại sớm rời sân chơi, để cuối cùng còn lại mỗi Huỳnh Trấn Thành.

Một vài thí sinh thích hợp với chương trình chính luận như Bảo Lâm, Thùy Dương với lối dẫn điềm tĩnh, mạch lạc tưởng chừng được vào chung kết xếp hạng nhưng cuối cùng đành ngậm ngùi ở lại. Bảo Lâm "rơi" trước; Thùy Dương lại vấp lỗi ngay giờ phút quan trọng nhất khi đối thoại với nhà văn Chu Lai - chọn số thứ tự lại viện dẫn lý do chẳng ăn nhập gì đại ý "sinh lão bệnh tử…".

Đêm 21/8, phần thí sinh thi đối thoại với các vị khách mời đã thật sự làm khán giả và cả các thí sinh bất ngờ và hồi hộp. NSND Lê Khanh và nhà văn Chu Lai từ một câu hỏi của Ban giám khảo đã đặt các thí sinh vào tình huống đôi khi khá hóc búa. Chẳng hạn nhà văn Chu Lai đã hỏi thí sinh Nguyễn Hồng Phượng - giữa trí tuệ và tiền bạc, bạn chọn cái nào? Hồng Phượng khá bình tĩnh và thông minh khi trả lời câu này.

Đến lượt Xuân Hiếu - cũng câu hỏi đấy nhưng đảo vế. Xuân Hiếu cũng xuất sắc ứng đáp đến độ nhà văn Chu Lai, người có cách nói thường "áp đảo" tinh thần thí sinh phải thốt lên "Tôi chịu thua".

NSND Lê Khanh đặt thí sinh Trấn Thành vào tình huống - khi đi xe buýt thấy một cụ già và một phụ nữ mang thai, bạn sẽ nhường ghế cho ai trước? Nam thí sinh này cũng vòng vèo mãi mới chính thức trả lời - sẽ kêu gọi hai người kế bên nhường 3 ghế, hai ghế cho cụ già và bà mẹ trẻ, ghế còn lại cho đứa con đang nằm trong bụng mẹ(?).

Thảo Nguyên dù được NSND Lê Khanh trấn an tinh thần bằng vài câu giao đãi nhưng cũng khó khăn lắm mới trả lời xong đề tài "Nếu bạn có trong tay vài tỷ đồng bạn sẽ làm gì?".

Thí sinh Ngọc Tiên, bình thường hoạt náo, lanh lợi là vậy nhưng "bốc" phải câu tưởng chừng rất đơn giản "Nếu bạn là hoa hậu năm 2006 điều đầu tiên bạn sẽ làm gì?" đã "đi" lòng vòng cho đến hết giờ vẫn chưa hoàn chỉnh phần trả lời.

Chính phần thi ứng biến, đối thoại trực tiếp, cũng là nét mới của cuộc thi, đã làm khán giả cảm thấy bất ngờ, hồi hộp theo từng câu trả lời của các thí sinh. Ở phần giao đãi, thí sinh nào cũng đối đáp nhanh, thậm chí  có thí sinh còn liên tục ngắt lời người hỏi, giành cả quyền "đoán" câu hỏi, nhưng đến phần ứng đáp thì có nữ MC phải bặm môi, đưa tay gãi đầu, đứng cười trừ mấy giây…

Tất cả các câu ứng đáp của 6 thí sinh đều mang tính tương đối vì đa số thí sinh phải ngẩn ngơ một lúc trước phản biện của hai vị khách mời. Và cùng một câu hỏi, có thí sinh trả lời xong thấy "hớ" nên trả lời lại… Từ phần thi này có thể thấy ngoài sắc vóc, biết giao đãi, khả năng ứng đáp nhanh, trôi chảy, có duyên của một người dẫn chương trình vô cùng cần thiết. Đôi khi "nhanh" miệng quá, theo kiểu Ngọc Tiên và Thùy Dương rất dễ nói sai.

Đêm 24/8, vòng xếp thứ hạng hứa hẹn nhiều phần thi bất ngờ dành cho 4 thí sinh và cả khán giả. Tiếc là sau cuộc thi này, có thể thấy rằng MC nam, MC cho các chương trình chính luận vẫn tiếp tục khan hiếm… như xưa nay từng khan hiếm

Hạnh Chi
.
.
.