Chung kết Hoa hậu hoàn vũ 2008: Những dư âm còn lại

Thứ Ba, 15/07/2008, 08:19
Sau gần một tháng tổ chức ròng rã đi qua khắp Bắc, Trung, Nam, hành trình đến với chiếc vương miện Hoa hậu hoàn vũ 2008 của 80 người đẹp đến từ 80 quốc gia, vùng, lãnh thổ trên thế giới đã chính thức kết thúc với lễ đăng quang của Hoa hậu Venezuela, Dayana Mendoza vào sáng 14/7. Đây là một kết quả không quá bất ngờ nhưng cũng đủ để người theo sát cuộc thi và người trong cuộc trải qua nhiều giây phút hồi hộp.

Bí mật đến phút chót

Việc Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Thùy Trang (ca sĩ Thùy Lâm) vinh dự lọt vào top 15 người đẹp nhất của cuộc thi khiến công chúng cổ vũ cho cô hởi lòng hởi dạ.

Tuy nhiên, sự vắng bóng của hai người đẹp châu Á: Hoa hậu Thái Lan, Gavintra Photiajak và Hoa hậu Ấn Độ, Simran Kaur Mundi ngay từ vòng đầu tiên này làm những người ủng hộ các cô ngay từ những phút đầu tiên đặt chân đến đất nước Việt Nam ít nhiều hẫng hụt.

Ngoài vẻ đẹp Á Đông khả ái, Gavintra Photiajak đã nhận được sự quan tâm của khá đông người dân Việt bởi khuôn mặt hao hao giống Hoa hậu Hà Kiều Anh của Việt Nam.

Không còn tên Hoa hậu Việt Nam trong danh sách top 10, các cổ động viên người Việt quay sang ủng hộ hai người đẹp VenezuelaMexico.

Luôn được đánh giá là hai trong số ứng cử viên sáng giá là chủ nhân của chiếc vương miện năm nay, ngay tại vòng thi cuối cùng này, việc cổ vũ cho hai hoa hậu này vẫn tiếp tục gây tranh cãi giữa các nhóm khán giả đang theo dõi trực tiếp tại Cung trình diễn thuộc Diamond Bay vào sáng 14/7. Khi một nhóm khán giả đồng thanh cổ vũ cho Hoa hậu Venezuela, lập tức, nhóm khác cũng đồng thanh cổ vũ cho Hoa hậu Mexico.

Các nhóm khán giả người nước ngoài ủng hộ Australia, Colombia… cũng không chịu lép vế làm không khí khán đài những phút nhà đài dành cho quảng cáo cứ rộn cả lên.

Sau khi 3 ngôi vị Á hậu đã xác định được chủ nhân: Hoa hậu Mexico, Australia và Dominican  Republic, bầu không khí hồi hộp trùm lấp toàn bộ khu trình diễn. Việc Hoa hậu Colombia vượt qua Mexico giành ngôi Á hậu 1 gây bất ngờ cho hầu hết báo giới. Tuy nhiên, càng bất ngờ hơn là chính trong lúc này, hai đối thủ "nặng ký" nhất: Hoa hậu ColombiaVenezuela đã cùng xích lại gần, siết tay nhau như tìm sự sẻ chia, đồng cảm.

Để Việt Nam đẹp hơn trong mắt bạn bè

Sự dàn dựng sân khấu hiện đại, ấn tượng với rất nhiều cảnh đẹp trải dài trên mọi miền đất nước, được chiếu trên màn hình kích cỡ 8x20m cực nét tạo không gian nền cho sự xuất hiện của các thí sinh thêm sức quyến rũ.

Phần trình diễn trang phục áo tắm của 80 người đẹp được kết hợp làm minh họa ngay cho phần biểu diễn ca khúc Just Dance của ca sĩ nhạc pop, Lady Gaga làm cho không khí sân khấu thêm sôi động.

Trong khi đó, làn nước Hồ Gươm sóng sánh, hình ảnh những thiếu nữ trong các bộ trang phục được cách điệu, mang dáng dấp phục trang cung đình cổ… lại tạo cho không gian sân khấu hiện đại nhưng vẫn phảng phất huyền ảo, như truyền thuyết lịch sử vốn như hư, như thực bấy lâu nay.

Toàn cảnh sân khấu phút đăng quang Hoa hậu hoàn vũ 2008.

Một hành động có thể được coi là đẹp nhất từ hàng ghế khán giả tại phần thi cuối cùng này lại bắt đầu từ sự cố của người đẹp đến từ nước Mỹ. Thật không may, khi cô vừa bước chân ra khỏi mô hình tháp rùa giữa sân khấu thì bị té. Ngay lập tức, từng tràng pháo tay rộn rã từ khắp các hàng ghế đều đồng loạt và liên tục nổi lên cổ vũ.

Không có nhiều cổ động viên trực tiếp đến ủng hộ bằng một số người đẹp khác, nhưng chính ngay sau sự cố này, người đẹp Mỹ lại trở thành thí sinh được cổ vũ nhiều nhất. Và, dù không ai nói ra nhưng chắc chắn, những tiếng vỗ tay dành cho cô cũng chính là những tràng pháo tay nhiều ý nghĩa nhất và đẹp nhất trong khuôn khổ cuộc thi…

Ngay sau lễ đăng quang, tân Hoa hậu hoàn vũ 2008, Dayana Mendoza cũng đã có buổi gặp gỡ với báo giới. Cô cho biết, mọi kế hoạch trong thời gian sắp tới đều phụ thuộc vào Ban Tổ chức Hoa hậu hoàn vũ.

Tuy nhiên, khi trở về Venezuela, chắc chắn cô sẽ có rất nhiều kỷ niệm về đất nước, con người Việt Nam để kể với gia đình, người thân và bạn bè trong những ngày qua: những món ăn thật ngon, những cô gái thật xinh, những nụ cười thật thân thiện và dễ mến…

Theo lịch trình, buổi tối cùng ngày, một đêm gala dinner với nhiều hoạt động phong phú cũng được tổ chức tại Cung trình diễn Diamond Bay để mừng tân Hoa hậu hoàn vũ: bắn pháo hoa, dự tiệc, chụp hình lưu niệm, giao lưu cùng người đẹp…

Ngày 15/7, các người đẹp hoàn vũ sẽ quay trở lại TP HCM, lên máy bay trở về nước, chính thức khép lại cuộc hành trình nhiều vất vả, thử thách để đến với vương miện Hoa hậu hoàn vũ danh giá của năm 2008.

Hy vọng rằng, những hình ảnh về một đất nước Việt Nam tươi đẹp sẽ tiếp tục theo bước chân các cô đến được với nhiều bạn bè quốc tế hơn như tất cả những gì các cô đã cảm nhận được và đã hứa hẹn trong suốt thời gian qua

N.Hoa
.
.
.