Cầu truyền hình trực tiếp giao lưu - ca nhạc “Tù binh Phú Quốc - 40 năm chiến thắng trở về”: Tri ân quá khứ hào sảng
* Đài truyền hình TP HCM và Truyền hình Công an nhân dân thực hiện lúc 20h15 ngày 4/12/2013 tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt
|
Nhân dịp này, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư gửi Ban liên lạc tù binh Việt |
Thay mặt Ban Tổ chức, Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục III -Bộ Công an, Tổng biên tập Truyền hình CAND (ANTV), cho biết: Chương trình truyền hình trực tiếp này do Đài Truyền hình TP HCM và Truyền hình CAND phối hợp với Ban Liên lạc cựu tù binh Phú Quốc tổ chức tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP HCM. Đây sẽ là một chương trình giao lưu - ca nhạc đặc biệt, nhằm khắc họa một bức tranh sinh động và chân thật những tấm gương điển hình về tinh thần bất khuất của CBCS ta trong nhà tù Mỹ-ngụy.
Chương trình cũng nhằm nêu bật sự quan tâm, chăm sóc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân cả nước dành cho những người con ưu tú đã trải qua bao gian khổ, máu và nước mắt vì độc lập, tự do cho dân tộc. Đây cũng là dịp để giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay, luôn vì một Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.
Trong chương trình “Tù binh Phú Quốc - 40 năm chiến thắng trở về”, qua những hình ảnh sống động, khán giả sẽ được chứng kiến lịch sử đấu tranh của tù binh Phú Quốc ở trại tù binh khét tiếng này trên hòn đảo thơ mộng này. Trại giam tù binh Phú Quốc nằm tại thị trấn An Thới ở đảo Phú Quốc, được xây dựng từ giữa thế kỷ XX, từng giam giữ hơn 40.000 chiến sĩ cộng sản. Đây là nơi “nổi tiếng” bởi những hình phạt, tra tấn mà bọn cai ngục đối xử với tù binh, như bắt tù nhân ôm ống khói lò đang cháy, đi trên dây gai mây, cho than hồng vào bao và bắt tù binh chui vào, khiến toàn thân bỏng rát; nện chày vồ lên mình tù nhận như nện cối gạo; buộc dây điện vào tay, đóng đinh vào tay, chân, đầu; đốt dây kẽm cháy đỏ đâm vào da thịt, đục răng, trùm bao tải chế nước sôi hoặc đổ lửa than, ném vào chảo nước sôi, thiêu sống, chôn sống vv…

Vì thế, dù chỉ tồn tại từ tháng 6/1967 đến 3/1973, nơi đây đã có hơn 4.000 CBCS cách mạng nằm xuống, hàng chục ngàn người bị thương tật, tàn phế. Những cái chết cũng như những hình thức tra tấn tàn khốc nhất vẫn không lay chuyển được ý chí cách mạng của những người đã nguyện hiến dâng cho độc lập, tự do dân tộc. Trong suốt chặng đường đấu tranh cam go trong các nhà tù thực dân Pháp và Mỹ- Ngụy, CBCS ta đã luôn giữ vững khí tiết cách mạng, đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù. Hàng ngàn tù binh vĩnh viễn nằm lại nơi này, để lại một trang sử bi hùng trong lịch sử đấu tranh giành tự do độc lập.


Trong chương trình, khán giả sẽ được gặp gỡ với những người chiến sĩ kiên trung đã từ cõi chết trở về. Đó là ông Phạm Bá Lữ, Trưởng ban liên lạc tù binh Việt Nam, ông Nguyễn Minh Hoàng, Tô Phi Vân, Nguyễn Trọng Lượng, Đặng Văn Chiến, Nguyễn Quốc Văn, Nguyễn Quốc Đoàn, Vũ Văn Kim vv… Họ cũng chính là những nhân chứng còn sống sót từ địa ngục trần gian xưa và giờ đây, ký ức của họ sẽ cho chúng ta phần nào hiểu thêm về sự hy sinh vô cùng to lớn của họ cho đất nước khi phải đối mặt trước sự tàn ác của kẻ thù.
Câu chuyện của ông Nguyễn Minh Hoàng, Tô Phi Vân sẽ là những bằng chứng về tội ác của kẻ thù trong những năm tháng ấy đối với chiến sĩ ta: Trước việc trại giam liên tục tra tấn, bắn giết tù binh, Đảng ủy nhà tù dã kiên quyết đấu tranh, đòi kẻ thù thực hiện Công ước quốc tế về việc đối xử với tù binh, nhưng chúng vẫn bất chấp. Vì thế, lãnh đạo Đảng trại giam Phú Quốc đã phát động cuộc đấu tranh chống đàn áp tại Phân khu 8B ngày ấy. Song, chẳng những chúng không đáp ứng mà còn xả súng vào những người tù chân tay đang bị giam cầm trong điều kiện vô cùng cực khổ, khiến 148 tù binh bị hy sinh và bị thương. Điều đó cho thấy, trong cuộc đấu tranh này, nhiều lúc tù binh phải hy sinh cả tính mạng của mình để giành quyền sống cho đồng chí đồng đội.


Cùng với đồng bào miền
Cũng ở nhà lao này, ông Nguyễn Trọng Lượng, người dũng cảm chống giặc đàn áp và đã bị chúng nhiều lần đánh đập, bẻ gãy chân, nhưng không hề nao núng. Hôm nay, ông sẽ có mặt trong chương trình, để kể cho khán giả nghe về cuộc đấu tranh hào hùng, bất khuất của những người chiến sĩ trong nhà lao - cuộc đấu tranh ở một chiến trường hết sức đặc biệt, không có súng đạn, chỉ có lòng quả cảm và ý chí kiến cường, anh dũng của người chiến sĩ cách mạng, với cội nguồn là tình yêu quê hương, đất nước. Những người cựu tù năm xưa cũng sẽ mang đến cho chúng ta những câu chuyện vô cùng cảm động về tinh thần đoàn kết, sự mưu trí, biết chớp lấy từng thời cơ trong đấu tranh với kẻ thù để chuyển bại thành thắng. Những điều đó tổng hợp lại, đã làm nên vụ cướp súng hải quân ngụy và vượt ngục thành công của các ông Đặng Văn Chiến, Nguyễn Quốc Văn, Nguyễn Quốc Đoàn…
Mỗi ký ức mà những người cựu tù Phú Quốc đưa chúng ta ngược dòng thời gian, đều là những câu chuyện vô cùng xúc động về tình đoàn kết, ý chí kiên trung để cùng nhau vượt lên mọi đau đớn về thể xác và tinh thần, kiên quyết đấu tranh vì tự do, độc lập, sẽ khiến mọi người hiểu hơn cả sự hy sinh của họ., lẫn được tự hào về những người chiến sĩ, để biết thêm được cái giá của cuộc sống hòa bình hôm nay.
![]() |
| Một số hình ảnh về sự tra tấn độc ác của kẻ tù với tù binh cách mạng tại nhà tù Phú Quốc. |
Đất nước thống nhất, tiếng súng đã ngưng trên mọi nẻo đường, những người tù binh Phú Quốc cũng chiến thắng trở về và hòa mình vào công cuộc xây dựng quê hương. Ở cương vị mới, họ vẫn luôn giữ vững hình ảnh người lính kiên trung, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trong những người cựu tù binh Phú Quốc, có những người đã là lãnh đạo cấp cao, có người là bác sĩ, doanh nhân, cán bộ hưu trí, nhưng tất cả đều vẫn chung niềm tin tất thắng; nhiều đồng chí là thương bệnh binh mang trong mình nhiều thương tật, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vẫn tích cực tham gia công tác xã hội và bảo vệ ANTT ở địa phương.
Đại diện của những người cựu tù binh tiếp tục vươn lên trên mặt trận kinh tế sẽ có mặt trong chương trình giao lưu –nghệ thuật “Tù binh Phú Quốc -40 năm chiến thắng trở về” là ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội doanh nghiệp TP HCM; là ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty gạch Sơn Nam (Bắc Ninh), doanh nghiệp có 500 lao động, góp phần tạo việc làm cho anh em tù binh và con em đồng đội. Đó còn là ông Trần Huy Tắn, hàng chục năm qua đã là tổ trưởng tổ dân phố 12 phường Cửa Đông, Hà Nội. Trở về với cuộc sống đời thường, họ vẫn luôn ý thức được trách nhiệm của mình với nhân dân, với quá khứ hào sảng, để sẵn sàng vượt lên mọi khó khăn, nhận về những gian nan, thử thách.
Câu chuyện của những người cựu tù Phú Quốc năm xưa sẽ thêm một lần minh chứng, đã 4 thập kỷ trôi qua, nhưng họ vẫn luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ của những người chiến sĩ cách mạng. Trong chiến đấu, họ là những người lính bất khuất, thì trong dựng xây đất nước, họ lại là những tấm gương góp phần vào sự nghiệp tái thiết đất nước ngày càng giàu mạnh, để mãi xứng danh là “anh bộ đội cụ Hồ”.
Âm hưởng tôn vinh và tri những người cựu tù trong chiến tranh còn xuyên suốt chương trình với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc: Ca khúc “Bài ca hy vọng” (Văn Ký), hoạt cảnh hoành tráng có chủ đề “Nơi đảo xa niềm tin tất thắng” tái hiện cảnh lao tù trên nền nhạc “Vùng lên” (Tôn Thất Lập). Đặc biệt, khán giả được thưởng thức tiết mục “Bài ca đoàn quân chiến thắng trở về” do chính đội văn nghệ cựu tù binh Phú Quốc thể hiện.
NSƯT Khánh Vân cũng mang đến niềm xúc động qua nỗi “Nhớ người tử tù nhà lao Cây Dừa” (sáng tác: Văn Thái) và “Lời ru cỏ non” (sáng tác: Hữu Ước) qua giọng ca của Hoàng Quyên. NSND Thanh Tòng và NSƯT Quế Trân lại mang đến một trích đoạn ca vọng cổ với nội dung hướng về đảo ngọc thân thương có tên gọi “Bản hùng ca bất tử” (sáng tác: Hoàng Song Việt). NSƯT Tạ Minh Tâm sẽ làm ấm lòng người nghe qua ca khúc “Ta tự hào đi lên, ôi Việt
Chương trình sẽ khép lại trong âm hưởng rộn ràng của hoạt cảnh “Rạng rỡ Việt
|
Chương trình truyền hình trực tiếp giao lưu – nghệ thuật “Tù binh Phú Quốc -40 năm chiến thắng trở về”: - Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Quý Hòa – Hữu Ước - Cố vấn nội dung: Phạm Bá Lữ, Trưởng Ban Liên lạc tù binh Việt - Kịch bản: NSƯT Lâm Thành Quí-Minh Chuyên |

