Nhạc sĩ Vĩnh Cát ra mắt sách nhân dịp tròn 80 tuổi

Thứ Tư, 10/12/2014, 14:52
Vào lúc 17h30, thứ sáu, ngày 12/12/2014 tại hội trường Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội (19C Hoàng Diệu, Ba Đình) sẽ diễn ra buổi ra mắt cuốn sách “Chỉ làm ngôi sao không tên” của nhạc sĩ Vĩnh Cát nhân dịp nhạc sĩ 80 tuổi do NXB Văn hóa Thông tin phát hành.

Nhạc sĩ Vĩnh Cát đã sáng tác từ khi còn rất nhỏ tuổi. Ông không chỉ viết các ca khúc về quê hương, đất nước mà còn sáng tác những bản nhạc thính phòng và giao hưởng. Ông là một trong những nhà soạn nhạc hàng đầu về thể loại nhạc thính phòng ở Việt Nam. Ông đã từng tham gia cuộc chiến tranh chống Pháp và sau quá trình tu nghiệp sau đại học tại Liên xô (cũ), ông đã trở về Việt Nam và làm chủ nhiệm khoa của Nhạc viện Hà Nội rồi Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội (1971-1983), sau đó là Giám đốc sở Văn hóa Thông tin Hà Nội (1984-1998).

Cuốn sách dày gần 600 trang là tập hợp những bài viết và phỏng vấn nhạc sĩ Vĩnh Cát với tư cách là một nhà quản lý (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa & Thông tin Hà Nội, Thành ủy viên, đại biểu HĐND thành phố, ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội) và trong vai trò nhà soạn nhạc giao hưởng; cùng các bài viết của tác giả trong quá trình làm việc và cả những bức thư riêng tư của bạn bè, đồng nghiệp, những bức thư tình, đặc biệt là những lá thư tình từ nước Nga gửi cho người vợ của ông… Nhan đề cuốn sách “Chỉ làm ngôi sao không tên” được lấy từ một câu trong bài hát “Ngôi sao Hà Nội”: Anh không làm sao Hôm, em chẳng làm sao Mai, chỉ làm ngôi sao không tên, để gần nhau suốt đời. Cuốn sách là tổng kết về cuộc đời của Nhạc sĩ Vĩnh Cát trong sự nghiệp làm chính trị và nghệ thuật, và một góc đời sống riêng tư của ông.

Tại buổi ra mắt sách cũng có sự góp mặt của các ca sĩ như NSND Trọng Nghĩa, Trọng Tấn, Đăng Dương, Đinh Trang (Giải Nhì Sao Mai điểm hẹn 2014) trình bày những sáng tác của nhạc sĩ Vĩnh Cát như: Ngôi sao Hà Nội, Kỷ niệm trái tim, Bạn ơi hãy nghe Bến Hải tâm tình, Hà Nội của ta, Nụ hôn đầu, Sapa thành phố trong sương…

Thiên Kim
.
.
.