“Căn phòng bí ẩn” liệu có hấp dẫn khán giả Hà thành?

Thứ Sáu, 14/12/2007, 15:05
Bộ phim Căn phòng bí ẩn 1408, theo nhận xét của một số khán giả yêu thích thể loại phim kinh dị, chưa thực sự “kinh dị” vì thiếu những kỹ xảo gây hiệu ứng hình ảnh, âm thanh “khủng khiếp”. Thế nhưng, bộ phim này lại hấp dẫn rất đông người dân Sài thành đến xem.

Những khán giả Sài Gòn đi xem Căn phòng bí ẩn 1408 vì yêu thích phim kinh dị, vì tò mò hay vì một lí do gì khác? Chỉ biết một điều khi đã vào xem rồi thì quả thật là họ đã bị bộ phim lôi cuốn. Trong phim, hầu hết các cảnh quay chỉ có một mình nhân vật chính, nhà văn Mike, trong căn phòng trống, vật lộn với ký ức của chính mình và với những linh hồn vô hình. Điều này rất dễ làm cho khán giả cảm thấy tẻ nhạt.

Thế nhưng, nhờ sự nhập vai rất ngọt của diễn viên John Cusack cùng với tài năng của vị đạo diễn Mikael Hafstrom mà sự nhàm chán, tẻ nhạt đã không có chỗ trong cảm nhận của người xem. Thay vào đó là nỗi sợ hãi của độc giả khi đọc truyện kinh dị đã được chuyển sang cho khán giả khi xem phim.

Ngồi tại rạp, người xem có cảm giác sợ hãi như chính mình đang ở trong căn phòng đó cùng nhân vật chính. Họ cảm thấy mọi cảm giác của mình đều bị chi phối bởi những sự kiện trong cơn ác mộng hay những kỷ niệm trong tâm tư của nhân vật Mike. Khán giả cũng như cảm thấy trong sâu thẳm trái tim mình hằn lên những vết thương, và giờ đây chúng đang làm họ nhức nhối khi những câu chuyện quá khứ sống lại trong Mike.

Cũng giống như nhà văn viết cuốn tiểu thuyết Căn phòng bí ẩn 1408 viết nhiều sách truyện không thuộc thể loại kinh dị nhưng tác phẩm hay nhất của ông lại là 1408 - quyển sách thuộc loại kinh dị. Những khán giả yêu thích phim kinh dị khi xem phim Căn phòng bí ẩn 1408 lại say mê bộ phim không phải bởi những yếu tố kinh dị mà lại do những cảm nhận từ sâu thẳm nơi trái tim lôi cuốn và làm khán giả “say” với bộ phim.

Những chuyện kỳ bí xảy ra trong căn phòng số 1408 ấy là do bị ma ám hay do con người tự kỷ ám thị? Bộ phim khiến khán giả Sài Gòn nghi vấn, cảm giác như một bản thể song song cùng tồn tại. Ta cũng biết rằng gu thẩm mĩ của người Sài Gòn thường rất khác với người Hà Nội. Người Hà Nội thường muốn những gì đằm thắm, sâu sắc và để lại nhiều dư vị. Những câu hỏi trên đặt ra liệu có thu hút được người dân Hà thành khó tính hay không?

Trên đời này liệu có tồn tại ma quỉ không? Và khi đã nhắm mắt xuôi tay, con người ta có sống tiếp một cuộc đời khác nữa ở thế giới bên kia? Câu trả lời nằm trong căn phòng mang số 1408…

Một cảnh trong phim.

Dựa theo truyện ngắn cùng tên của bậc thầy truyện kinh dị Stephen King, căn phòng số 1408 đã thật sự trở thành nỗi ám ảnh cho những ai từng bước chân vào. Câu chuyện kể về tiểu thuyết gia danh tiếng Mike Enslin chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe, kiên quyết qua đêm tại căn phòng số 1408 bất chấp lời can ngăn của chính người quản lí khách sạn.

Những tin đồn rùng rợn, huyễn hoặc về căn phòng ma ám này càng làm anh tò mò muôn giải đáp những ẩn số suốt 10 năm qua sau biển số 1408 niêm kín. Nhưng khi anh bắt đầu tin vào sự tồn tại những thế lực siêu nhiên cũng là khi Mike hiểu được vì sao bất kì ai bước vào đây lại chẳng bao giờ quay về được: bởi họ đã trở thành những hồn ma vất vưởng về đêm trong chính căn phòng 1408 bị nguyền rủa.

Đạo diễn: Mikael Hafstrom Kịch bản: Larry Karaszewski, Scott Alexander, Matt Greenberg chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Stephen King. John Cusack trong vai Mike Elsin (tiểu thuyết gia nổi tiếng với loạt sách về những câu chuyện kì bí, rùng rợn. Tuy nhiên ông luôn đi tìm bằng chứng để khẳng định không có ma quỉ tồn tại trên đời. SamuelL.Jackson trong vai Gerald Olin (quản lí khách sạn, người đã cố thuyết phục Mike đừng nghỉ qua đêm trong căn phòng mang số 1408).

“Căn phòng bí ẩn”khởi chiếu ngày 21/12. Tại Hà Nội: Tháng 8, Bạch Mai, Đặng Dung, MEGASTAS HN, TTCP Quốc gia, Ngọc Khánh, Dân Chủ. Tại Hải Phòng: MEGASTAR HP, TTCB Hải Phòng

Như Vũ
.
.
.