Calisto cầm quân, nhưng ai làm trợ lý?

Thứ Ba, 24/02/2009, 11:15
Trong một số báo gần đây, CAND đã đưa tin về việc HĐ HLV QG tỏ ra băn khoăn nếu ông Calisto cùng một lúc được giao nhiệm vụ dẫn dắt cả ĐTQG lẫn ĐT U.23 QG trong năm 2009. Lý lẽ của HĐ HLV QG là "như thế rất có thể, ông ấy sẽ bị quá tải, và đi vào vết xe đổ của ông Riedl". Mặc dù ngày 4-3 tới đây, VFF mới tổ chức một cuộc gặp 3 bên với HLV Calisto và HĐ HLV QG, nhưng ngay từ bây giờ một số vấn đề đã được chốt xong.

Calisto vẫn dẫn dắt cả hai ĐT

Trả lời báo chí chiều qua, ông Nguyễn Lân Trung, Trưởng ban truyền thông VFF khẳng định ông Calisto sẽ vẫn cầm một lúc cả ĐTQG và ĐT U.23 QG. Ông Trung phân tích: "Trong hợp đồng đã ký lúc đầu giữa VFF với HLV Calisto, hai bên đã cùng thống nhất điều khoản này. Là những người chuyên nghiệp, cả VFF lẫn HLV Calisto đều phải tôn trọng những gì đã được ký kết trong hợp đồng".

Một phóng viên đặt câu hỏi: "Năm 2008, thực tế là ông Mai Đức Chung đã cầm ĐT U.22 QG dự Merdeka Cup, nhưng tại sao không thấy ông Calisto nói gì?". Ông Nguyễn Lân Trung giải thích: "Hồi ấy, ông Calisto phải chú dồn toàn tâm, toàn lực, chuẩn bị cho ĐTVN dự AFF Cup, nên ông ấy đã quyết định giao ĐT U.22 lại cho ông Mai Đức Chung".

Ông Nguyễn Lân Trung nhấn mạnh rằng, ông Calisto đã giao ĐT U.22 lại cho ông Mai Đức Chung, chứ không phải là VFF để ông Chung cầm ĐT U.22 thay ông Calisto. Đến đây, như vậy vấn đề đã được chốt lại: Hội đồng HLV QG băn khoăn thì cứ băn khoăn, nhưng rốt cuộc HLV Calisto vẫn sẽ cùng một lúc chăm bẵm cho cả 2 ĐT trong năm nay.

Giờ chỉ có ông Mai Đức Chung và Ngô Lê Bằng là sẵn sàng làm trợ lý cho ông Calisto.

Ở đây, cần phải nói rõ rằng nhiệm vụ của cả 2 ĐT trong năm đều rất nặng nề. Với ĐTQG, nhiệm vụ quan trọng là phải đứng thứ nhì vòng bảng Aisan Cup để có thể dự VCK ở Qatar vào năm 2011. Với ĐT U.23, nhiệm vụ chiến lược là sân chơi SEA Games 23 với mục tiêu chinh phục chiếc HCV.

Hôm qua, sau khi nghe ông Nguyễn Lân Trung chốt lại vấn đề, chúng tôi đã lập tức liên lạc với HLV Calisto. Trước câu hỏi, cùng một lúc phải làm việc với 2 ĐT, lại phải thực hiện những nhiệm vụ rất nặng nề, ông có quá tải không, HLV Calisto lập tức trả lời: "Trên thế giới, chuyện một HLV dẫn cả ĐTQG lẫn ĐT U.23 QG là hết sức bình thường. Bạn cứ nhìn HLV Dunga của ĐT Brazil hiện nay thì rõ. Tôi nghĩ rằng tôi đủ sức để làm tốt ở cả hai ĐT". Tuy nhiên, HLV Calisto cũng nói thêm: "Để làm tốt, tôi cần phải có những người trợ lý tốt. Bởi vì chắc chắn họ sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều".

Trợ lý ở đâu ra?

Rõ ràng là HLV Calisto đã rất đề cao vai trò của các trợ lý. Nhưng một tín hiệu rất buồn cho ông là cũng trong ngày hôm qua, các trợ lý vốn có của ông lại đang bộc lộ những dấu hiệu không muốn lên tuyển. Trợ lý thủ môn Trần Văn Khánh hiện đang rất bận rộn với công việc ở CLB T&T Hà Nội. Và CLB này cho biết nếu ông Khánh lên ĐT ngắn ngày thì được, nhưng nếu lên dài ngày thì không. Một thành viên của CLB giải thích: "Không phải chúng tôi làm khó cho ông ấy, cũng không phải là chúng tôi không có tinh thần đóng góp cho ĐTQG. Vấn đề là CLB đang bộn bề rất nhiều công việc".

Cũng giống như ông Trần Văn Khánh, ông Phan Thanh Hùng, trợ lý chuyên môn đắc lực cho Calisto ở AFF Cup vừa qua hiện cũng vô cùng bận rộn với công việc ở Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng bây giờ, ông Hùng tuy không tham gia vào thành phần BHL đội 1 đang dự V.League, nhưng ông có nhiệm vụ quán xuyến công tác đào tạo trẻ.

Và theo ông thì đấy là công việc còn mệt mỏi và mất nhiều thời gian hơn việc huấn luyện đội 1. Trong 3 trợ lý của Calito, giờ chỉ có mỗi trợ lý ngôn ngữ Ngô Lê Bằng là sẵn sàng lên tuyển. Ông Bằng hiện đang làm HLV bóng đá futsal, và công việc của ông không quá bận rộn so với ông Khánh hay ông Hùng.

Calisto cầm 2 ĐT, và buộc phải chọn 2 ê kíp trợ lý với ít nhất là 6 con người. Nhưng bây giờ, chỉ có trường hợp Ngô Lê Bằng và Mai Đức Chung là chắc chắn, 4 người còn lại tìm đâu ra?

Câu hỏi này chắc chắn sẽ làm Calisto phải đau đầu và VFF phải vô cùng mệt mỏi!

Mức lương quá chênh lệch

Hiện tại, ở ĐTVN, Calisto nhận mức lương trên 15.000 USD/tháng. Trong khi đó, các trợ lý của ông chỉ có mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng. Dù không trợ lý nào nói ra nhưng có lẽ khi nhìn vào sự chênh lệch này họ cũng không khỏi chạnh lòng. Vẫn biết, một khi đã lên ĐTQG, làm nghĩa vụ QG thì không ai nghĩ đến chuyện hơn - thiệt về vật chất, nhưng cũng sẽ là bất công một khi sự chênh lệch giữa thầy ngoại với thầy nội là quá lớn. Mong sao VFF sẽ sớm nhận ra vấn đề này và sớm có biện pháp khắc phục.

Diệp Xưa
.
.
.