Cái chân, cái đầu, và con tim…
Thái Lan: Chỉnh lại cái đầu, nắn lại đôi chân
Một ngày trước trận chung kết lượt đi với Việt
Giải quyết xong chuyện "cái đầu", ông Reid còn phải giải quyết tiếp chuyện đôi chân. Chẳng là trận đấu này cầu thủ Suchao Nutnum sẽ không thể ra sân, vì trước đó bị 2 thẻ vàng. Suchao là cầu thủ chạy biên phải cực kỳ năng nổ và sáng tạo của Thái. Ở vòng đấu bảng AFF Cup, trong trận Thái Lan - Việt Nam ở Phuket, chính Suchao đã rất nhiều lần khoan thủng vị trí của Quang Thanh, để rồi sau đó thì ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Thái.
Trong khi ở biên phải, Thái mất Suchao thì ở biên trái, cầu thủ có tốc độ rất cao là Sutee Sukasomkit cũng đang phải đánh đu với chấn thương. Hôm qua, bác sĩ của ĐT Thái khẳng định Sutee vẫn có thể ra sân, nhưng với một cái chân bị chấn thương, chắc chắn sức sống của Sutee sẽ giảm đi rất nhiều.
Với những vấn đề đến từ đôi chân của Sutee và Suchao, ĐT Thái Lan đang đứng trước nguy cơ bị "viêm cánh". Và như thế, sức mạnh của họ chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể.
Việt
Nếu những vấn đề của Thái Lan gói gọn trong những vấn đề chuyên môn thì vấn đề của Việt
Tại vì, nếu lấy chuyên môn làm hệ qui chiếu, so sánh từng con người, từng vị trí, thì ở thời điểm hiện tại, ĐTVN thua chắc ĐT Thái Lan. Khi có đội hình mạnh nhất và ở vào một trạng thái phong độ sung mãn nhất, chúng ta còn bị Thái ép tới co cụm, huống hồ bây giờ chúng ta "mất" hậu vệ cánh Việt Cường (bị thẻ đỏ trong trận bán kết), lại đang rơi vào tình trạng xuống dốc nghiêm trọng về thể lực.
Điều mà chúng ta có thể hy vọng vào ĐT chính là khả năng chơi bóng với những con tim rực lửa. Những con tim ấy đã cháy sáng trong trận bán kết lượt về với Sing. Những con tim ấy đã biến cả một đội bóng trở thành những cảm tử quân. Những con tim ấy đã giúp cho 11/11 con người có thể gồng lên, chống lại đối thủ bằng một nghị lực can đảm, phi thường nhất.
Bên cạnh đó, có cảm giác như thần may mắn từ đầu giải đến giờ luôn đứng về phía Việt
Trao đổi với chúng tôi ngày hôm qua, chính Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng phải thừa nhận rằng nếu không có may mắn thì chúng ta đã không thể có mặt ở trận chung kết này. Và nói theo cách của ông Hỷ thì tại sao lại không hy vọng vào một đêm Noel may mắn tiếp theo?
ĐTVN chủ hoà
Không cần bàn cãi nhiều, chắc chắn là đêm nay người Thái sẽ tận dụng triệt để lợi thế sân nhà, khán giả nhà để ào lên đánh phủ đầu Việt
Kịch bản này giống hệt như cuộc gặp gỡ giữa hai đội ở vòng đấu bảng. Trong cuộc gặp gỡ đó, chúng ta đã đứng vững khá lâu, nhưng rốt cuộc vẫn thua vì những cái đầu nóng của mình.
Hôm nay, nếu như biết chơi bóng với một con tim nóng nhưng với một cái đầu thật lạnh, chúng ta có quyền hy vọng vào một kết quả hoà. Mà đã hoà được ở Thái Lan thì trong trận lượt về ở Việt
|
Hai ông thầy "tuyên chiến" trước giờ bóng lăn HLV Peter Reid: "Thái Lan phải thắng" Tôi thừa nhận là Thái Lan đang gặp một số vấn đề, đặc biệt là sự thiếu hụt Suchao ở hành lang phải. Nhưng bất chấp tất cả, chúng tôi phải làm mọi giá để chiến thắng. Bởi đá ở sân nhà, có được vô vàn lợi thế mà không thắng khi trận lượt về trên sân Việt HLV Calisto: "Tôi không sợ họ" Mục tiêu của chúng tôi là vào bán kết, nhưng bây giờ chúng tôi đã vào chung kết rồi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ chơi lỏng chân. Tôi đã bảo với các cầu thủ là phải chơi hết mình để hướng đến mục tiêu cao nhất. Và các cầu thủ khẳng định với tôi là cho đến lúc này, họ chẳng có gì phải sợ chủ nhà Thái Lan. |
