Các nhà văn giải quyết mâu thuẫn trên… Internet!
Thứ Hai, 14/07/2008, 02:30
Sau sự việc dọa kiện giữa nhà văn Xuân Đức với nhà văn Nguyễn Quang Lập trên blog, đến lượt nhà phê bình Lại Nguyên Ân lên tiếng về việc nhà thơ trẻ Lê Thiếu Nhơn trích dẫn bài trên trang riêng của ông mà không ghi rõ tên người sưu tầm.
Nhà phê bình Lại Nguyên Ân cho rằng như vậy là quên mất công của người sưu tầm, mà đó là công việc vất vả. Nếu như lưu vào máy tính để trích dẫn thì không sao, nhưng Lê Thiếu Nhơn lại đưa vào trang web cá nhân như mặt hàng để bày trong một sạp hàng nhằm làm cho nó đẹp, bắt mắt và hấp dẫn hơn. Sau đó, Lê Thiếu Nhơn có lời thưa lại và kiên quyết gỡ bỏ tất cả những bài đã trích từ trang riêng của nhà phê bình Lại Nguyên Ân.
Thế mới biết, dù có điều kiện gần như liên hệ trực tiếp qua internet và trao đổi rất thuận tiện, nhưng không phải lúc nào người ta cũng có thể đi đến được cái đích mong muốn. Bởi cái tôi của nhà văn nào cũng lớn và cũng mạnh
L.T.
