Ca sỹ Quang Hà từng bị nhiều người “chơi xấu”

Thứ Tư, 01/04/2009, 16:27
Quang Hà cho rằng khi sự nghiệp của anh đang phát triển thì bị quá nhiều người “chơi xấu”. “Nếu có thể giết được tôi, chắc họ cũng đã giết rồi”, ca sĩ “đa diện” này tâm sự.

Quang Hà vừa phát hành album “Miss you” với những tâm sự đặc biệt của nhạc sỹ Bảo Chinh. Anh chia sẻ về kế hoạch live show nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và những kế hoạch âm nhạc thời “bão giá”.

- Miss you, cái tên album không mang lại cảm giác gì đặc biệt. Còn cá nhân anh, album này có điều gì đặc biệt? 

- Đặc biệt, vì là album thứ 2 tôi kết hợp với nhạc sỹ Bảo Chinh. Ngày xưa khi tôi hát nhạc Bảo Chinh, người trong giới và báo chí bảo tôi liều và dại, chưa có tên tuổi mà album toàn bài của nhạc sỹ chưa có tên. Nhưng “Bướm trắng” đã là một album thành công. Nên sự kết hợp này có thể coi là sự kết hợp đặc biệt. Toàn bộ ca khúc trong album Bảo Chinh viết tặng cho cô bạn tên Linh (người song ca cùng Hà bài hát “Thêm một lần thứ tha”).

Sau khi Linh thu thanh các bài hát này thì gia đình Linh không muốn Linh theo làm ca sỹ mà bắt cô theo đường kinh doanh. Vậy là dự án làm Album của Linh và Bảo Chinh bị bỏ ngang. Bản thân tôi là người chứng kiến toàn bộ quá trình thực hiện Album của 2 người nên tôi rất tiếc. Bảo Chinh thì như vừa bị phá sản. Mọi công sức cũng như tình cảm dành cho các bài hát đều bị tan biến. Lúc đó Bảo Chinh rất buồn. Chính tôi là người đề nghị sẽ hát lại các bài hát trong Album này. Tôi muốn là người sẽ lưu lại những kỷ niệm đẹp, những hồi ức của Bảo Chinh qua các bài hát này. Và rồi “Miss You” ra đời.

Quang Hà muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp, những hồi ức của Bảo Chinh qua “Miss You”.

- Phát hành album xong, có thấy mình “thăng” hơn khi hát trên sân khấu không?

- Khi phát hành xong một album mới, thì rất hài lòng. Hát trên sân khấu cũng thấy cảm xúc nhiều hơn.

- Thực sự “Miss you” ra đời và không được quảng bá rầm rộ như album của các ngôi sao khác, không họp báo, không tổ chức show để giới thiệu. Phải chăng anh quá tự tin nên không cần những điều đó? Hay tại có điều gì trục trặc?

- Đúng là album này thiệt thòi hơn các album trước. Mỗi ca sỹ có một cách quảng bá album riêng. Album này sau khi hoàn thành phần thu âm, tôi đã qua Mỹ để diễn trong chương trình Star Movie show, cùng với những diễn viên điện ảnh Việt Nam thì anh Quang Cường, manager của tôi, đã hoàn tất việc thiết kế bìa và thực hiện lại master cho hoàn chỉnh, rồi công ty tự quyết định ngày phát hành.

Hiện tôi vẫn đang lưu diễn tại Mỹ, nên phần quảng bá cũng hơi bị hạn chế. Nhưng tôi vẫn hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến, đó là nó vẫn được đón nhận. Album này đặc biệt hơn các album khác mà tôi đã từng phát hành là nó được phát hành cùng ngày giữa Việt Nam và Mỹ.

- Quang Hà đã hát hầu hết các thể loại, từ nhạc sến đến nhạc sang, nhạc trẻ tới… nhạc tiền chiến. Đâu là định hướng lâu dài của anh, khi thực sự anh đã không còn trẻ nữa?

- Tôi hãnh diện vì là ca sỹ đa phong cách. Tôi phục vụ được cho nhiều lớp khán giả. Hạnh phúc đấy chứ!. Nếu không còn trẻ, tôi sẽ chọn những tình khúc vượt thời gian.

- Lứa ca sỹ cùng thời với anh, xuất hiện và đều sớm có danh phận. Anh đã có những thời gian được trông đợi khá nhiều, nhưng rồi cứ chìm lắng dần. Anh có cảm thấy hoang mang?

- Tôi không nghĩ vậy. Tôi chỉ rất tiếc rằng khi sự nghiệp đang phát triển thì tôi bị quá nhiều người “chơi xấu”. Nếu có thể giết được tôi, chắc họ cũng đã giết rồi. Nên có thể đó là điều ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Âu đây cũng là cái số. Tôi không quan trọng danh phận gì cả. Nhưng tôi hãnh diện vì tôi cũng có vị trí riêng trong lòng khán giả. Album vẫn có doanh thu tốt và được tái bản.

- Xin lỗi anh, nhưng Quang Hà thực sự chưa bao giờ là ca sỹ hạng Top đầu tiên, là những ngôi sao hàng đầu. Phải chăng anh không quyết liệt hay tại anh không may mắn?

- Đúng là tôi chưa bao giờ ở top đầu. Có thời gian tôi đã từng quyết liệt lắm. Tôi đã được đứng số 1 trong top 10 ca sỹ được lọt vào giải Mai Vàng, nhưng cuối cùng tôi cũng bị loại, có lẽ tôi thực sự chưa may mắn. Hoặc, giải thưởng ở Việt Nam đôi khi còn phụ thuộc vào những thứ khác, ví dụ phải có ê kíp tổ chức nữa. Thôi, có khán giả yêu quý cũng đã là may mắn rồi.

- Có một ông bầu khá nhạy cảm với thị trường âm nhạc. Vì thế, anh có thể góp mặt ở rất nhiều “mặt trận”. Anh có thấy thực sự hứng thú với việc xoay chuyển quá nhiều thể loại và dòng nhạc không?

- Tôi hãnh diện vì tôi có một ông bầu. Còn trẻ thì nên thử sức, để biết mình mạnh, yếu chỗ nào. Tôi hài lòng về chiến lược mà ông bầu giúp sức cùng mình trong sự nghiệp.

- Đi hát đã lâu, anh có dự định làm live show kỷ niệm không?

- Tôi sẽ thực hiện live show chào 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây sẽ là đêm diễn của tôi giới thiệu 10 ca khúc viết về Hà Nội, nơi tôi sinh ra và lớn lên.

- Năm 2009 được coi là năm khó khăn do kinh tế suy thoái. Anh có lo lắng cho “hầu bao ca sỹ” của mình không?

- Kinh tế suy thoái thì từng căn bếp của các gia đình cũng bị ảnh hưởng nữa, chứ nói gì đến hầu bao ca sỹ. Hầu bao khán giả mà không rộng rãi thì họ cũng khó yên tâm mà giải trí được. Nhưng tôi hy vọng mọi u ám sẽ nhanh qua

An Toàn (thực hiện)
.
.
.