Ca sĩ trẻ hát nhạc xưa: Hy vọng gì từ những “Tiếng hát Trương Chi”?

Thứ Tư, 27/09/2006, 14:47

Cuối cùng thì nhạc trẻ đã đi qua thời vàng son và người ta lại quay về với nhạc xưa. Những album nhạc tiền chiến, nhạc trữ tình ngọt ngào liên tiếp ra đời và những giọng ca trẻ vẫn tiếp tục khẳng định được vị thế của mình trong dòng nhạc già hơn tuổi này.

Thậm chí, không ít ca sỹ đã "thăng hạng" trong dòng nhạc được tiếng là khó hát này. Nhạc xưa đang nói lên một thực tế, nhạc trẻ không đủ mạnh để níu kéo khán giả cho mình...

Hàng loạt album mới như "Ảo ảnh" của Đức Tuấn - Hồ Ngọc Hà, "Môi nào hãy còn thơm" của Đình Nguyên, "Xin còn gọi tên nhau" của Xuân Phú hay loạt album liên tiếp đứng vào Top bán chạy nhất hàng tháng của Quang Dũng đã cho thấy, dòng nhạc xưa vẫn chiếm được cảm tình của nhiều người. Người ta luôn thấy những đêm nhạc trữ tình được đón nhận nồng nhiệt. Và nhiều ca sỹ trẻ đã không ngần ngại chọn nhạc tiền chiến làm con đường đi cho mình.

Nhìn lại phong trào hát nhạc xưa cho thấy, hầu hết các ca sỹ đã hát thử qua một vài lần. Nhưng không phải ai cũng thành công, điển hình như Thanh Lam với đĩa nhạc Trịnh Công Sơn gây phản ứng mạnh của những người yêu nhạc Trịnh. Hay Đàm Vĩnh Hưng cũng vậy, không tạo ra được một hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng hát thành công những bản nhạc tiền chiến. Tuy nhiên, các ca sỹ dòng nhạc xưa thường là những người nắm giữ thành công muộn. Và họ thường phải chấp nhận sự mạo hiểm khi không phải lúc nào khán giả cũng lắng nghe mình. Hầu hết những ca sỹ theo dòng nhạc này đều gắn chặt với phòng trà tại Sài Gòn và súc hút của họ không mạnh mẽ tại sân khấu như những ngôi sao nhạc thị trường khác. 

Ca sỹ Quang Dũng có lẽ là người may mắn nhất thành công sớm với dòng nhạc này, trong khi đó giọng ca cùng thời được đánh giá hay hơn anh là Xuân Phú phần nhiều vẫn chỉ được biết đến tại các phòng trà. "Điểm rơi" may mắn của Quang Dũng là anh xuất hiện đúng lúc sân khấu đang thiếu một hình ảnh ca sỹ nam tính hát những bản tình ca Trịnh. Và Quang Dũng cũng đã làm hẳn một show diễn riêng tại Nhà hát Hòa Bình với những bản tình ca xưa cũ và nhận được khá nhiều lời khen. Hiện tại, Quang Dũng vẫn tiếp tục với dòng nhạc này qua sự giới thiệu những bản tình ca mới của nữ nhạc sỹ hải ngoại Diệu Hương.

Đêm 30/9 tới, Đức Tuấn sẽ làm đêm nhạc tiền chiến mang tên "Tiếng hát Trương Chi" tại phòng trà Không Tên (TP Hồ Chí Minh). Đức Tuấn cho biết, tên chương trình được đặt theo cảm hứng từ ca khúc Trương Chi của nhạc sĩ Văn Cao, với chủ ý dựng lên hình ảnh một chàng trai có giọng hát ngọt ngào, quyến rũ và luôn hát những bài tụng ca tình yêu. "Tiếng hát Trương Chi" sẽ được tổ chức thường xuyên tại những phòng trà ca nhạc lớn của TP Hồ Chí Minh.

Với loạt chương trình này, ca sĩ Đức Tuấn muốn tiếp tục củng cố và xây dựng hình ảnh của mình ổn định hơn nữa với dòng nhạc trữ tình, bán cổ điển và giới thiệu đến khán giả một nhánh rẽ của mình - dòng nhạc kịch (Musical). Những ca khúc trong các vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới đang được hâm mộ tại những trung tâm sân khấu lớn như Broadway (New York, Mỹ), West End (London, Anh) sẽ được Đức Tuấn giới thiệu trong những chương trình này, chuẩn bị cho sự ra đời của một album đặc biệt riêng cho dòng nhạc kịch, sẽ được phát hành trong và ngoài nước...

Không chỉ riêng Đức Tuấn, một số ca sỹ trẻ cũng đang có những dự định cho riêng mình với dòng nhạc tiền chiến. Nhưng rồi, chỉ những ai thực sự yêu quý dòng nhạc này và thực sự phù hợp mới có thể tồn tại và được nhớ đến. Cánh cửa luôn mở rộng cho mọi người nhưng sẽ chỉ có vài người biết cách đi qua và để lại những cái tên...

Dạ Yến
.
.
.