Ca sĩ Y Vol tự hào được đại diện cho bà con Tây Nguyên tham gia Đại nhạc hội
>> Đêm nhạc của tình yêu thương và đoàn kết
Trong đêm nhạc “Bác Hồ với đại đoàn kết dân tộc” do Báo CAND và Truyền hình CAND tổ chức tối 10/12, khán giả sẽ được thưởng thức một tiết mục đặc biệt: ca khúc “Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên” (sáng tác: Lê Lôi). Đặc biệt là bởi, đây là lần đầu tiên ca khúc do các nam ca sĩ, đều là những người con của Tây Nguyên, thể hiện: Y Vol, Y Gari, Ploong Thiết. Trong đó, Y Vol, Y Gari là 2 anh em ruột, con trai của NSND Y Moan - giọng ca nổi tiếng của đại ngàn Tây Nguyên, “cánh chim phí bay ngang qua bầu trời” góp phần đưa Tây Nguyên đến với công chúng Việt Nam và nhiều nước.
Y Vol đã được khán giả biết đến rất nhiều với ca khúc “Đôi chân trần” của nhạc sỹ Y Phôn Ksor, khi vừa hát, Y Vol còn vừa chơi trống rất điệu nghệ và lãng tử. Với chất giọng vang rền và ấm áp, Y Vol từng giành Huy chương Vàng tại Hội diễn toàn quân, giải Nhất cuộc thi các ban nhạc và bạn trẻ toàn quốc tại TP Hồ Chí Minh; giải Nhất liên hoan các ban nhạc sinh viên toàn quốc...
Y Vol có một niềm say mê trong âm nhạc giống cha mình, là luôn khao khát được hát cho chính đồng bào mình nghe và tìm tòi, khai thác những nhạc cụ dân gian, tự sáng tác những ca khúc nói về quê hương mình. Anh đã có những chuyến lưu diễn ở các xã vùng xa, vùng cao, nơi đồng bào Êđê sinh sống. Có lần, đang hát ca khúc “Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên” thì máy phát điện hết dầu, anh vẫn hát “chay” đến hết bài, trong tiếng hò reo, vỗ tay tán thưởng của bà con. Có lẽ, đó là một trong những kỷ niệm khó quên của chàng ca sĩ người Ê Đê.
Trước đêm diễn, PV Báo CAND đã có cuộc trò chuyện cùng Y Vol (vì Y Gari bận đi biểu diễn ở nước ngoài).
PV: Xin chào Y Vol! Anh có thể chia sẻ lý do anh đã tạm gác nhiều kế hoạch biểu diễn trong dịp cuối năm, để dành thời gian tham gia chương trình “Bác Hồ với đại đoàn kết dân tộc”?
Y Vol: Không còn gì vinh hạnh hơn là được đại diện cho những người con của dân tộc Tây Nguyên nói chung và người Êđê nói riêng, tham gia chương trình “Bác Hồ với đại đoàn kết dân tộc”, bởi đây là một đêm nhạc mang tính nghệ thuật đích thực với các bài hát đều mang nội dung ngợi ca Hồ Chủ tịch kính yêu. Vì thế, khi nhận được lời mời, tôi rất cảm động xen lẫn niềm tự hào nữa, nên dẫu còn bận rộn với những chương trình biểu diễn ở nhiều nơi, tôi vẫn quyết tâm dành thời gian để có mặt trong đêm nhạc này.
PV: Cảm xúc của Y Vol khi đến với đêm nhạc về Bác Hồ?
Y Vol: Với tôi, thật hạnh phúc khi mình là một người con của mảnh đất Tây Nguyên xa xôi, được đứng giữa Thủ đô Hà Nội, hát về tình cảm của người dân Tây Nguyên dành cho Bác Hồ. Đây cũng là dịp để tôi được gửi gắm tất cả cảm xúc thiêng liêng nhất cùng lòng biết ơn chân thành với Bác vào bài hát.
![]() |
| Cha con ca sĩ Y Moan và Y Vol. |
PV: Trong đêm nhạc, cùng với Ploong Thiết, Y Vol sẽ cùng em trai Y Gari hát bài “Bác Hồ sống mãi cùng Tây Nguyên”. Anh đã chuẩn bị cho đêm biểu diễn của mình thế nào?
Y Vol: Từ ngày còn nhỏ, tôi đã được cha mình, NSND Y Moan, cũng là người thầy lớn của anh em tôi, trau dồi cả tình yêu với vị lãnh tụ Hồ Chí Minh, lẫn truyền đạt những kỹ thuật thanh nhạc. Điều mà cha tôi dạy từ thuở thiếu thời đến nay, tôi vẫn còn khắc ghi: Điều quan trọng, nhưng cũng đơn giản nhất, là người nghệ sĩ phải truyền tải được tất cả cảm xúc mộc mạc nhất, sâu sắc nhất, trọn vẹn tình cảm của mình vào tác phẩm. Mà, với ca khúc “Bác Hồ sống mãi cùng Tây Nguyên” thì điều đó càng cần thiết, bởi tình cảm của người Tây Nguyên với Bác bao năm nay cũng rất mộc mạc, lắng sâu, mà mỗi ca từ, nốt nhạc đã nói thay lời.
PV: Anh có vẻ rất chịu ảnh hưởng từ cha mình, ca sĩ lớn Y Moan?
Y Vol: Tất nhiên là tôi chịu ảnh hưởng về tính cách và phong cách làm việc của ba rất nhiều, từ cách xử lý bài hát, cách tập luyện và nội lực khi hát, cả sự mộc mạc chân chất của người Tây Nguyên, những tính năng và kỹ thuật mà ba đã truyền đạt lại cho tôi và em trai Garia. Có một câu nói của ba mà tôi không bao giờ quên được: tụi con tập luyện và hát cho đến khi nào rách màng phổi, ho ra máu thì mới mong hát bằng ba hoặc hơn ba.
Ngày đó, suy nghĩ còn non nớt nên tôi cũng không hiểu lắm câu nói này, vì nghĩ: ba đi hát khi mình còn chưa sinh ra, thì làm sao mà mình hát nhiều hơn ba được, hơn nữa, để luyện tập được chất giọng giống ba thôi đã khó lắm rồi... Giờ ba đi xa rồi mới hiểu điều ba gửi gắm.
Ba còn dặn: khi hát, phải thể hiện được cái hồn của bài hát và hát làm sao phải để cho người nghe nhớ mãi. Điều đó tôi còn nhớ mãi. Với chúng tôi, ba như cây cổ thụ, một kho tàng Tây Nguyên đáng quý, chỉ mong được làm cây tầm gửi bám theo ba đã đủ hết đời. Đến đời con đời cháu sau này cũng phải học và phấn đấu theo con đường của ba cũng là đã hạnh phúc lắm rồi.
PV: Biểu diễn trong một chương trình âm nhạc lớn của lực lượng Công an, Y Vol có đầu tư nhiều về thời gian, công sức cho tiết mục của mình? Có khó khăn gì trong quá trình tập luyện cũng như tham gia chương trình “Bác Hồ với đại đoàn kết dân tộc”?
Y Vol: Tất nhiên là chúng tôi đều phải đầu tư tập luyện cũng như học thuộc lời bài hát. Điều khó khăn nhất là cả 3 anh em hát chung bài này đều ở rất xa nhau. Vì thế, mỗi chúng tôi đều phải bố trí thời gian để tự tập riêng. Phải đến trước hôm biểu diễn vài ngày, chúng tôi mới có dịp gặp mặt và luyện tập cùng nhau. Nhưng với tình cảm của người con Tây Nguyên với Bác kính yêu, mọi điều dù khó khăn đến mấy, chúng tôi vẫn cố gắng vượt lên.
PV: Cám ơn Y Vol!
|
Đêm nhạc “Bác Hồ với đại đoàn kết dân tộc” diễn ra vào 20h ngày 10/12/2012, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, được truyền hình trực tiếp trên kênh ANTV, HTV1 (Truyền hình TP HCM) và VTC1; với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ tên tuổi và các đoàn nghệ thuật dân tộc cả nước, cùng dàn hợp xướng với 500 ca sĩ. - Chỉ đạo nội dung: Bộ Công an. - Kịch bản và Tổng đạo diễn: Trung tướng, nhà văn Hữu Ước. - Trợ lý tổng đạo diễn: Thượng tá Xuân Quang; Thượng tá Đức Tuyết, Trung tá Nguyễn Tuấn, nhạc sĩ Lê Tâm, Hoàng Cầm. - Chỉ đạo nghệ thuật: Nhạc sĩ, NSƯT Quang Vinh – Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. - Chương trình gồm các ca khúc: “Lời bác, lời của non sông” (sáng tác: Hữu Ước); “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam” (sáng tác: Chu Minh); “Đường chúng ta đi” (thơ: Xuân Sách, nhạc: Huy Du); “Suối Lênin” (thơ: Trần Văn Loa, nhạc: Phạm Tuyên); “Trồng cây lại nhớ tới Người” (sáng tác: Đỗ Nhuận); “Hát múa Bác Hồ một tình yêu bao la”; “Người Mèo ơn Đảng”; “Miền Trung nhớ Bác”; Hát múa “Làng Chăm ơn Bác” (sáng tác: A Mư Nhân, biên đạo: NSND Kim Chung); “Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên” (sáng tác: Lê Lôi, biên đạo: Thanh Nam); múa “Nhịp KRap đêm trăng” (biên đạo: NSƯT Bá Thái, âm nhạc: Quang Vinh); bài hát “Miền Nam nhớ mãi ơn Người” (sáng tác: Lưu Cầu), do ca sĩ Thanh Thúy và tốp ca nữ thể hiện; hát múa “Bài ca nhớ Bác” (sáng tác: Xuân Quang, biểu diễn: Đức Tuấn); “Người là Hồ Chí Minh” (sáng tác: Ewan MacColl); “Chúng tôi là chiến sĩ Công an” (sáng tác: Trần Gia Cường); “Giữ trọn lời thề” (sáng tác: Phan Gia Liên)… |

