Ca sĩ Việt kiều Pháp Alain Vũ Thanh Tuyển: Tâm huyết với nhạc Việt

Thứ Hai, 07/12/2009, 15:13
Buổi biểu diễn của nghệ sĩ Alain Vũ Thanh Tuyển tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ngày 26/11 đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của công chúng, đặc biệt là những người yêu âm nhạc về một giọng hát khá đặc biệt: sopraniste (ca sĩ nam hát giọng nữ cao). Anh vừa được mời về dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ nhất.

Alain Vũ là một ca sĩ có giọng tròn, hài hòa, âm vực rộng, nên thể hiện tốt những nốt trầm và cao của giọng nữ trung với những nét độc đáo riêng có. Vì thế, anh thường tham gia các cuộc thi dành cho ca sĩ nữ. Thời hoàng kim, Alain Vũ từng giành giải nhất ở Concours Ile de France (Pháp), 2 lần đoạt ngôi vị đầu bảng tại Concours International ở Australia và ở Pháp. Alain Vũ còn tham gia vào vở nhạc kịch nổi tiếng "Đám cưới Figaro" của tài danh Mozart và vai Siebel trong vở "Faust" của Ch.Gounod với những chuyến lưu diễn tại Pháp, Bỉ, Italia, Australia, Đức, Tây Ban Nha...

Thông thường, những người có giọng sopraniste khó có thể duy trì cho lúc vỡ giọng, nhưng với sự khổ luyện, nên đã ngoài tuổi 50, Alain Vũ vẫn giữ được giọng hát trong trẻo và cao vút. Đặc biệt, trong các cuộc thi quốc tế, Alain Vũ đều chọn những bài hát Việt Nam như "Bài ca hy vọng", "Lên ngàn", "Tình ca" để thể hiện.

Trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi trước giờ bay về Pháp, Alain Vũ tâm sự: "Sinh ra tại Pháp, bố mẹ tôi cũng sống tại Pháp, nhưng tiếng Việt vẫn là tiếng mẹ đẻ của tôi, tôi đã trải suốt tuổi thơ ở Việt Nam. Trái tim tôi luôn hướng về Việt Nam với nỗi nhớ và tình yêu cháy bỏng".

Sinh ra ở Pháp, Alain Vũ lại lớn lên ở Thái Nguyên. Năm 1960, mới 4 tuổi, anh được ông bà đưa trở về Việt Nam theo cuộc vận động của Nhà nước. Mảnh đất chiến khu đã tạo điều kiện cho Alain Vũ phát triển tài năng từ nhỏ. Tốt nghiệp khoa sáng tác và đạo diễn của Trường Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, Alain Vũ trở thành diễn viên múa của Đoàn Ca múa dân gian Việt Bắc, rồi Đoàn Nghệ thuật Quân khu I.

Bắt đầu sự nghiệp với việc dàn dựng hàng loạt sáng tác múa dân gian như "Bông lúa vàng", "Mùa hoa đào nở", "Cô gái Lô Lô" vv… nhưng Alain Vũ lại có duyên với các giải thưởng về ca hát, nhờ sự phát hiện của cô Hồng Nở, giáo viên Trường Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc. Vào thập kỷ 70 của thế kỷ trước, không mấy người không biết đến chàng diễn viên nhỏ xinh, thể hiện cả giọng nam và giọng nữ trong bài "Trước ngày hội bắn" đã mang lại cho anh giải Vàng.

Năm 1978, Alain Vũ trở lại Nouméa (Pháp) đoàn tụ với bố mẹ rồi thi vào Nhạc viện Quốc gia Paris. Sau đó, tiếp tục học Trường Nghệ thuật thanh nhạc Daymok (Sydney, Australia) và may mắn được học các nghệ sĩ nổi tiếng như Joan Sutherland (Australia), Deinse Aignerelle, Barbara Leifer (Nhà hát Opera New York, Mỹ), Francoise Galais (Nhà hát Opera Paris, Pháp)…

Với tình cảm sâu đậm dành cho đất mẹ, từ năm 1997, Alain Vũ đã nhiều lần về Việt Nam biểu diễn cùng Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, Nhạc viện TP HCM và Học viện Âm nhạc Việt Nam. Hầu hết các chương trình biểu diễn của Alain Vũ ở Việt Nam đều miễn phí, hoặc lấy tiền bán vé để làm từ thiện xa hội. Khán giả biết anh nhiều qua các ca khúc trữ tình, đòi hỏi kỹ thuật cao như "Bài ca hy vọng" (Văn Ký), "Cô gái vót chông" (Hoàng Hiệp), "Đôi dép Bác Hồ" (Văn An)...

Các ca khúc của Văn Cao, Phó Đức Phương, Dương Thụ, Văn Ký, Hoàng Hiệp, luôn làm Alain Vũ yêu thích, say mê và là cơ hội để anh thể hiện giọng ca thiên phú cùng sự sáng tạo của mình. Anh tâm sự: "Ở Việt Nam, đã có Doãn Tần có chất giọng nữ, nhưng chưa có giọng nữ cao, vì thế, tôi mong được cống hiến một nét riêng của mình cho những người yêu âm nhạc."

Ấn tượng về Alain Vũ với tôi còn bởi tâm huyết của anh với âm nhạc Việt Nam. Mỗi chuyến về nước, anh đều quan tâm phát hiện tài năng để tìm cách chắp nối, xin tài trợ đào tạo ở Pháp, với mong muốn, Việt Nam sẽ có thêm nhiều giọng sopraniste đặc sắc.

Nhạc sĩ Việt kiều Pháp Nguyễn Thiện Đạo cho hay: "Alain Vũ là người tâm huyết với các hoạt động vì Việt Nam. Với giọng hát đặc biệt, với tình cảm của mình, Alain Vũ đã có nhiều cống hiến đáng quí cho phong trào văn nghệ phục vụ cộng đồng người Việt ở Pháp".

Từ năm 2000, Alain Vũ đã cộng tác với nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo dựng kịch múa "Đất nước chào thế kỷ", rồi kịch múa "Người Hà Nội" vv… Tới đây, anh dự định sẽ dàn dựng một chương trình nghệ thuật mang tên "Thăng Long hồn Việt" do các nghệ sĩ ở Pháp biểu diễn tại Paris để chào mừng Đại lễ Thăng Long - Hà Nội 1.000 năm tuổi.

Chị Thu Hà ở Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, cho biết thêm: Alain Vũ hoạt động tích cực trong các phong trào của Hội Việt kiều yêu nước tại Pháp. Anh tham gia đạo diễn, dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật của Hội người Việt Nam ở Pháp, hoặc tổ chức biểu diễn lấy tiền gửi về nước ủng hộ các em nhỏ khó khăn, đồng bào bị thiên tai. Điều đáng trân trọng ở Alain Vũ chính là tấm lòng, tình cảm của anh dành cho đất nước, dù anh không phải là người giàu có. Có lẽ trong trái tim người ca sĩ ấy luôn vẹn nguyên lẽ sống, tình cảm "thương người như thể thương thân" của người Việt Nam

Dạ Miên
.
.
.