Bóng đá ở bán đảo Triều Tiên
Mọi thứ bắt nguồn từ việc một tàu chiến của Hàn Quốc bị đánh chìm, và đoàn thanh tra quốc tế kết luận thủ phạm tạo ra sự đánh chìm ấy chính là một tàu ngầm của CHDCND Triều Tiên. Thế là Hàn Quốc không ngại ngần tuyên bố sẽ "trừng phạt" đối thủ, và Triều Tiên cũng chẳng ngại ngần tuyên bố là sẽ đánh trả quyết liệt, nếu đối phương khai chiến.
Thế nhưng, bất chấp những căng thẳng về chính trị, bất chấp những ngọn lửa hận thù đã và đang tồn tại giữa hai đất nước này thì ở trong địa hạt bóng đá, ĐT Triều Tiên và ĐT Hàn Quốc đã từng xuất hiện một ngọn cờ chung. Ngọn cờ ấy bắt đầu từ Olympic Sydney 2000 - khi đoàn thể thao 2 nước dự lễ khai mạc với cùng một ngọn cờ chung.
Và tại vòng loại World Cup 2010 vừa qua, khi ĐT bóng đá hai nước gặp nhau thì ngọn cờ ấy lại một lần nữa được giương cao. Cũng tại vòng loại World Cup 2010, có một chi tiết đã chứng tỏ rất rõ tình bằng hữu giữa ĐT Triều Tiên và ĐT Hàn Quốc: loạt trận cuối cùng tại bảng B vòng loại World Cup khu vực châu Á, mặc dù đã chính thức đoạt vé đi Nam Phi, nhưng Hàn Quốc vẫn thi đấu rất máu lửa, và đã có trận hòa 1-1 với ĐT Iran. Nhờ việc Hàn Quốc cầm hòa
![]() |
|
ĐT Triều Tiên được nhìn nhận như một ĐT bí ẩn nhất World Cup 2010. |
Ngay sau trận đấu ấy, khi mà cả Hàn Quốc lẫn Triều Tiên đều đã chắc chắn dự VCK World Cup thì lập tức đã có câu hỏi đặt ra: Họ rồi sẽ ứng xử với nhau tại VCK như thế nào? Những ngày này, không khí World Cup ở bán đảo Triều Tiên đang thực sự sôi động, và ở trong sự sôi động ấy, người ta không khó nhận ra những fan hâm mộ ở phía "bên này" đang nhìn về ĐT ở phía "bên kia" với những ánh mắt vô cùng thiện cảm. Bằng chứng là đã có những diễn đàn trên Internet kêu gọi sự ủng hộ cho cả 2 ĐT, và cầu chúc cho cả 2 ĐT thành công tại Nam Phi tới.
Chưa dừng lại ở đó, trong nỗ lực "làm tất cả để giành quyền đăng cai VCK World Cup 2022", những nhà lãnh đạo bóng đá Hàn Quốc công khai bày tỏ ý định sẽ đưa một số trận đấu về CHDCND Triều Tiên. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phát biểu: "Nếu Hàn Quốc được tổ chức VCK World Cup 2022 thì chúng tôi mong muốn sẽ được tổ chức một số trận đấu ở Triều Tiên, và đấy là một điều không có gì tuyệt vời hơn".
Rõ ràng là gần 20 ngày trước VCK World Cup 2010, không khí bóng đá ở bán đảo Triều Tiên đang diễn ra một cách nóng bỏng và đoàn kết. Và vì thế nhiều người dân của cả Triều Tiên lẫn Hàn Quốc đều đang hy vọng mùa hè tại Nam Phi sẽ là một dịp để hai nước xích lại gần nhau hơn.
Thế mới biết, một đội tuyển bóng đá và một kỳ World Cup nhiều khi cũng có những "ý nghĩa chính trị" thật đặc biệt và nhân văn!
|
Nếu như việc vào VCK World Cup với Hàn Quốc được coi như "lẽ đương nhiên" thì với CHDCND Triều Tiên, việc họ đoạt vé đi Nam Phi thực sự là một "bất ngờ của những bất ngờ". Vì những bất ngờ quá lớn như vậy nên nhiều trang báo trên thế giới gọi ĐT Triều Tiên là một "đội bóng bí ẩn". Thực tế thì World Cup năm 1966 tại Anh, Triều Tiên cũng đã từng góp mặt, và cũng từng tạo nên một cú chấn động lớn khi vượt qua ĐT Italia tại bán kết. Sau này, khi chế độ xã hội chủ nghĩa nói chung và bóng đá của các nước XHCN nói riêng phát triển một cách mạnh mẽ thì bóng đá Triều Tiên luôn là một thế lực đáng gờm. Nhưng khi đất nước Triều Tiên có nhiều sự biệt lập so với phần còn lại của thế giới, đồng nghĩa với việc những trận cọ xát quốc tế của ĐT Triều Tiên bị giảm sút thì bóng đá nước này cũng vì thế mà đi xuống. Tuy nhiên, bằng một ý chí sắt đá kiên cường, những cầu thủ Triều Tiên rốt cuộc đã được trở lại một VCK World Cup sau hơn 40 năm chờ đợi. Khi được hỏi điều gì đã giúp cho bóng đá Triều Tiên tiến bộ bất ngờ như vậy, có một nhà báo đã từng đưa ra một kiến giải như thế này: Ở Triều Tiên đường phố rất rộng, nhưng xe cộ rất thưa, vì người dân không có nhiều tiền để mua xe và đổ xăng. Thành thử những con đường đã được tận dụng làm "sân bóng đá", khiến cho phong trào bóng đá đường phố ở Triều Tiên phát triển mạnh mẽ. Không biết lý giải này chuẩn xác tới đâu, nhưng rõ ràng Triều Tiên chính là đội bóng "bí ẩn" nhất tại VCK World Cup 2010. |

