“Bí mật Tam giác vàng” sẽ hấp dẫn, lôi cuốn người xem

Thứ Tư, 29/08/2012, 09:25
Bộ phim lên sóng (dự kiến từ tối 15/10 trên VTV3) sẽ mang cho khán giả những thông tin vốn huyền bí về vùng đất mang tên “Tam giác vàng”, nơi ngã ba biên giới chưa một ngày ngơi tiếng súng, nơi cuộc chiến chống ma túy của nhân loại chưa biết khi nào mới chấm dứt.

Tối 27/8, lễ đóng máy bộ phim “Bí mật Tam giác vàng” đã diễn ra tại Hà Nội. Mặc dù chỉ là cuộc gặp mặt nội bộ, nhưng buổi lễ đã thu hút khá đông phóng viên báo chí, bởi sự đặc biệt: là phim truyền hình được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay, khoảng 20 tỷ đồng; một trong 2 dự án phim lớn nhất và làm ở nước ngoài của VTV; phim được thực hiện ở nhiều quốc gia: Việt Nam, Lào, Thái Lan và biên giới Myanmar.

“Bí mật Tam giác vàng” do VTV đặt hàng Công ty Lasta sản xuất. Tác giả kịch bản là nhà văn, nhà báo Nguyễn Như Phong, một sĩ quan An ninh vốn nổi tiếng với những phóng sự về các chuyên án lớn mà anh được trực tiếp có mặt. Lasta cũng “chọn mặt gửi vàng” khi trao bộ phim truyền hình vào tay Nguyễn Dương, đạo diễn của các phim “Cổng Trời”, “30 ngày làm cha”, “Khát vọng thượng lưu”… và từng giành giải Mai vàng 2011, giải Đạo diễn xuất sắc tại Cánh diều vàng 2012.

Cảnh trong phim “Bí mật tam giác vàng”.

Bộ phim lên sóng (dự kiến từ tối 15/10 trên VTV3) sẽ mang cho khán giả những thông tin vốn huyền bí về vùng đất mang tên “Tam giác vàng”, nơi ngã ba biên giới chưa một ngày ngơi tiếng súng, nơi cuộc chiến chống ma túy của nhân loại chưa biết khi nào mới chấm dứt.

Bộ phim hấp dẫn ở những tình tiết gay cấn được cài cắm từ đầu đến cuối, hồi hộp và hấp dẫn. Tiết tấu phim nhanh nhưng vẫn có những điểm nhấn sâu lắng và lãng mạn với câu chuyện tình éo le. Hơi thở cuộc sống hiện đại nóng ấm trong phim qua số phận của những chiến sĩ Công an, số phận những kẻ buôn bán ma túy và cả số phận một bộ phận cán bộ tha hóa, biến chất. Từ đó, bật lên những lời cảnh báo không thừa với bất cứ ai, để cảm thông và chia sẻ sâu sắc với lực lượng Công an trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy. Nhân dịp này, chúng tôi có cuộc trao đổi với tác giả kịch bản.

Nhà văn Nguyễn Như Phong: Thêm một món quà dành tặng các chiến sĩ Công an

PV: Kịch bản “Bí mật Tam giác vàng” được cả VTV lẫn Lasta dành những lời ngợi ca không giấu giếm. Anh có thể chia sẻ với bạn đọc về kịch bản này?

Nhà văn Nguyễn Như Phong (NNP): Tôi viết 40 tập phim trong vòng 4 tháng, nhưng đây lại là kịch bản tôi ấp ủ nhiều năm nên có thể nói là “rút ruột tằm” để viết: vốn hiểu biết về văn hóa Lào tôi đã tích cóp được sau nhiều năm đóng quân ở nước bạn, những tình tiết trong các chuyên án lớn mà tôi đã tiếp cận.

Năm 2009, tôi lại đến điểm nóng Tam giác vàng để viết phóng sự về các chuyên án ma túy. Bởi thế, sau “Bí mật Tam giác vàng”, dù Lasta có đặt hàng, chắc tôi cũng khó có thể viết được một kịch bản tương tự (cười). Cũng chưa phim nào có chất nghiệp vụ Công an như “Bí mật Tam giác vàng”.

PV: Anh muốn gửi đến người xem điều gì qua bộ phim tâm đắc này?

Nhà văn NNP: Tôi muốn mọi người hiểu hơn về vùng đất nổi tiếng thế giới có tên Tam giác vàng, về cuộc đời của ông trùm ma túy, đặc biệt là về cuộc đấu tranh vô cùng cam go, nguy hiểm của lực lượng Công an, những đồng đội thân yêu của tôi.

PV: Anh có hài lòng về những gì mà “Bí mật Tam giác vàng” đã làm được?

Nhà văn NNP: Êkíp làm phim “Bí mật Tam giác vàng” thật sự nghiêm túc, bài bản và chuyên nghiệp. Đây là bộ phim có được sự hiểu biết và thông cảm giữa tác giả kịch bản, đạo diễn và diễn viên. Đây cũng là bộ phim đầu tiên tôi tham gia vào việc sản xuất theo yêu cầu của đoàn làm phim. Vì thế, trong thời gian quay phim, tôi nhiều lần bay lên Điện Biên cùng đoàn làm phim.

Ban đầu, đạo diễn chọn một nữ diễn viên xinh đẹp, tóc cắt ngắn, vào vai chính cô gái người Lào. Tôi đã góp ý về việc này: các cô gái Lào không cắt tóc ngắn, mà chỉ phụ nữ lớn tuổi mới cắt. Đó là nét văn hóa đặc trưng không thể bỏ qua. Vì thế, đã phải thay diễn viên cho vai này. Quá trình làm phim, chúng tôi luôn có sự trao đổi kỹ càng, nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

PV: Sau “Bí mật Tam giác vàng”, anh có dự định gì tiếp không?

Nhà văn NNP: Tôi vừa hoàn thành kịch bản phim truyền hình Chạy án 3 mang tên “Đặc biệt nguy hiểm” và sẽ được Truyền hình Công an nhân dân cùng báo Năng lượng Mới sản xuất. Không lâu nữa, phim sẽ ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ và hy vọng đó sẽ là bộ phim không tồi, món quà tôi tiếp tục dành tặng những chiến sĩ Công an mà tôi yêu quí.

PV: Cảm ơn anh!

Thanh Hằng (thực hiện)
.
.
.