Barcelona - Đội bóng của lịch sử!
Đêm thứ tư vừa rồi, Barca quân hành đến sân nhà của Levante với mục tiêu phải giành ít nhất 1 điểm để có thể đăng quang trước 2 vòng đấu. Với mục tiêu như vậy, Guardiola đã tung ra sân đội hình mạnh nhất và đã có bàn thắng dẫn điểm từ phút thứ 28 sau cú đánh đầu của Keita.
Bàn thắng sớm cộng với thế trận đôi công dạt dào những tưởng sẽ giúp Barca giải quyết đối thủ một cách nhanh gọn, nhưng không, đến cuối hiệp 1 thì chủ nhà Levante đã bất ngờ có bàn gỡ 1-1, và càng bất ngờ hơn khi tỷ số này được giữ cho tới phút thứ 90.
Tuy nhiên, như đã nói thì một trận hòa cũng là quá đủ để đưa Barca giật chức VĐQG lần thứ 21, đồng thời cũng là chức vô địch thứ 3 liên tiếp dưới triều đại của HLV Guardiola. Thế nên ngay sau trận đấu, các cầu thủ Barca nói riêng và những CĐV nhiệt thành xứ Catalan nói chung đã lập tức mở Champagne ăn mừng.
![]() |
|
Cầu thủ Barcelona hạnh phúc với ngôi vô địch. |
Khách quan mà nói ở giai đoạn cuối của mùa giải năm nay, phong độ của các cầu thủ Barca đã ít nhiều đi xuống. Cái xuống đến từ một vài trận thua đột ngột, và đến từ sai số của một vài cá nhân.
HLV Guardiola giải thích về sự đi xuống này: "Chúng tôi cùng lúc phải trải quân trên cả 3 mặt trận, đặc biệt là ở mặt trận Champions League chúng tôi đã phải mất quá nhiều sức sau 2 trận tứ kết với đại kình địch Real Madrid. Thêm vào nữa, đã có một loạt các trận đấu chúng tôi cùng lúc không có được sự phục vụ của những cá nhân xuất sắc như Puyol, Adriano, Abidal, Maxwell vì lý do chấn thương. Vậy nên sự xuống phong độ cũng là điều khó tránh".
Sau lời giải thích này, thầy trẻ Guardiola không quên nhấn nhá: "Tuy nhiên, ngay cả khi đánh mất mình trong một vài thời điểm thì về cơ bản chúng tôi vẫn biết cách làm chủ cuộc chơi, thế nên chúng tôi mới có thể vô địch giải quốc nội sớm 2 vòng đấu, và đã tiến đến trận chung kết Champions League với M.U".
Guardiola nói không sai, bởi rõ ràng càng thi đấu Barca càng chứng tỏ bản lĩnh của một đội bóng lớn. Cái bản lĩnh không chỉ được thể hiện ở việc luôn biết cách gây sức ép lên đối thủ, mà còn được chứng tỏ rất rõ ở việc luôn biết cách đứng dậy sau mỗi lần xảy chân.
Và đặc biệt nhất, cho đến lúc này, thế giới bóng đá vẫn đang đau đầu trước một câu hỏi: phải làm gì để đánh sập thứ bóng đá Tiqui - Taqua mà Guardiola đang xây dựng một cách nhuần nhuyễn ở Barca.
Ai cũng nhìn, cũng biết là thứ bóng đá này dựa trên kĩ thuật cá nhân cùng lối ban chuyền một chạm của các cầu thủ. Nhưng ít ai nhận ra rằng thứ bóng đá này còn đòi hỏi một nền tảng thể lực sung mãn, khi các cầu thủ trong guồng máy phải di chuyển gần như liên tục, không ngừng nghỉ.
Trong thế giới bóng đá hiện nay, chỉ có Barcelona với những cá nhân thiên tài như Leo Messi mới có thể triển khai thứ bóng đá đặc biệt này. Đó chính là lý do khiến báo chí quốc tế gọi Barcelona là "đội bóng của lịch sử"

