"Ba chàng lính ngự lâm" của Alexandre Dumas tái ngộ công chúng Việt trên màn ảnh 3D
Vẫn chủ yếu dựa theo cốt truyện "Ba chàng lính ngự lâm" của A.Dumas, bối cảnh phim là châu âu thế kỷ XVII. Ngay tại
Ba năm sau sự cố đầy mất mặt ấy, ba cựu anh hùng thất thế, với sự gia nhập của chàng ngự lâm trẻ tuổi tốt bụng nhưng nóng nảy D'Artagnan đứng trước cơ hội giành lại những gì đã mất đi. Nước Pháp đang lâm nguy trước hiểm họa to lớn, ngai vàng của đức vua đang bị lăm le, nguy cơ chiến tranh lan rộng đang ngày một gần kề. Kẻ thù của họ một lần nữa lại là cô nàng Milady xinh đẹp nguy hiểm chết người, nhưng dường như còn có một bàn tay nào đó thao túng đằng sau, của một kẻ thù giấu mặt mưu mô và xảo quyệt gấp bội…
Được biết, để tái hiện các trận đánh hoành tráng, không gian châu âu thế kỷ XVII, nhà sản xuất đã buộc phải "thành lập" một xưởng sản xuất vũ khí thủ công làm ra hơn 800 vũ khí các loại cho cả bộ phim bao gồm: súng, súng ngắn, súng hỏa mai, dao găm, trường kiếm, gươm. Một kênh đào được dàn dựng tại phim trường Bablesberg Studio.
Riêng các nam diễn viên buộc phải học cách đấu kiếm kích nghệ thuật từ huấn luyện viên người Đức Imke Duplitzer, từng đoạt Huy chương vàng châu âu. Để dàn dựng lại cảnh trong hầm ở Venice, bộ phận thiết kế mỹ thuật đã phải vẽ lại 1.800 miếng đá cẩm thạch, làm 180 mặt nạ đầu thú treo trên tường, và xếp 2.000 cuộn văn thư đặt vào hầm…
"Ba chàng lính ngự lâm" do Paul W.S. Anderson đạo diễn, có sự tham gia diễn xuất của Jovovich, Orlando Bloom, Logan Lerman, Ray Stevenson, Luke Evans, Matthew Macfadyen. Phim chính thức phát hành tại Việt
