BLV Anh Ngọc “Bàn thắng là tinh hoa của đất trời”
PV: Xin anh nhận xét về phong cách bình luận của mình?
BLV Trương Anh Ngọc: Tôi có phong cách bình luận sôi nổi theo kiểu Nam Mỹ, bản thân luôn hướng đến những thông tin cụ thể, chi tiết, thông tin phải được cập nhật liên tục, hay phải thường xuyên phân tích về những thay đổi chiến thuật để người xem không chỉ hiểu hơn về trận đấu mà còn phải biết xem bóng đá một cách có văn hóa.
PV: Đặc trưng của một trận đấu bóng đá Ý là gì? Theo anh, sự khác biệt của việc bình luận giải bóng đá Italia so với các giải đấu khác như thế nào?
BLV Trương Anh Ngọc: Bóng đá Ý nặng về toan tính chiến thuật. Mỗi HLV và mỗi cầu thủ đều phải là những chiến lược gia. Thế nên, người bình luận bóng đá Ý cũng phải học kĩ chiến thuật, hiểu về sự vận hành của các sơ đồ, các thay đổi chiến thuật và nhân sự, hiểu thêm về các toan tính của các HLV thì càng tốt. Bình luận bóng đá Ý cũng là một cách để học về bóng đá một cách khoa học và tỉ mỉ, qua đó hiểu về bóng đá hơn.
PV: Như mọi người đều biết, đội bóng yêu thích của anh là A.C Milan, vậy trong những trận đấu bình luận đội, anh có “thiên vị” đội bóng của mình không?
BLV Trương Anh Ngọc: Chưa bao giờ tôi làm việc ấy cả, dù cũng có những trận, trong thâm tâm mình thấy rất lo, thậm chí rất bực bội. Phải khẳng định rằng: giữ được sự công bằng trong bình luận là điều không đơn giản chút nào, vì BLV cũng là con người và hay bị tình cảm chi phối. Nhưng đã bình luận thì tất cả đều phải công tâm.
![]() |
| Bình luận viên Anh Ngọc và “Giáo sư Xoay” trong một buổi bình luận Robocon. (Ảnh: A.N.). |
PV: Cảm xúc của anh mỗi khi trận đấu anh bình luận có bàn thắng?
BLV Trương Anh Ngọc: Bàn thắng như hoa của đất, như nắng của trời, như muối biển có vị mặn vậy. Không có bàn thắng, trận đấu sẽ không đạt được đến "khoái cảm", bàn thắng chính là khoái cảm của các trận đấu. Một trận đấu hay mà không có bàn thắng thì cảm thấy khó chịu và bứt rứt lắm. Do đó, tôi thực sự cảm thấy “sung sướng” mỗi khi trận đấu có bàn thắng, dù đó là bàn thắng của đội bóng nào.
PV: Vẫn là về bàn thắng, mỗi BLV có một phong cách bình luận riêng, đặc biệt là khi bàn thắng đến. Các BLV nước ngoài thường ngân dài từ “GOAAAAAALLLLLL”, cũng như xen lẫn là những tiếng cười trong trận đấu.Ở Việt
BLV Trương Anh Ngọc: Sự tự nhiên và bùng nổ về cảm xúc của BLV trong khi hô vang những bàn thắng là điều cực kì quan trọng. Các BLV Nam Mỹ làm được điều này vì khán giả thích thế: Khán giả của họ là những người cuồng nhiệt, sống máu lửa và rất chân thành, nên BLV cũng không thể khác được.
Đối với các BLV ở ta, những người đi trước đã tạo ra một phong cách hô "Vào" rất đặc trưng, thành ra những người ở thế hệ sau có muốn sáng tạo ra một phong cách ăn mừng khác cũng sợ bị "ném đá". Tôi thì không ngại điều ấy. Tôi thích sự bùng nổ cảm xúc, bùng nổ về tâm trạng giống như chính các khán giả vào thời điểm ấy. Bóng đá, xét cho cùng, là để vui, để sướng, để chia sẻ. Tại sao lại phải kiềm chế cảm xúc của mình để chiều lòng một số người không thích vui vẻ?
PV: Trình độ và yêu cầu của người xem truyền hình ngày càng cao, anh có gặp khó khăn và áp lực nào trong công việc không?
BLV Trương Anh Ngọc: Có chứ! Khán giả bây giờ khó tính hơn nhiều, và sai lầm của mình chỉ cần một tích tắc là lên Facebook hay các mạng xã hội khác ngay. Thường thì những chuyện ấy họ còn nhớ lâu hơn cả thành công của mình. Nhưng tôi là người rất thẳng thắn và cởi mở, tôi có một trang facebook cá nhân và một fanpage. Việc trao đổi với các khán giả được tiến hành thường xuyên, gần như hàng ngày. Tôi không ngại ý kiến trái chiều và sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai.
PV: Trong sự nghiệp bình luận, điều anh mong muốn nhất là gì?
BLV Trương Anh Ngọc: Tôi luôn mong muốn khán giả yêu bóng đá một cách có văn hóa hơn, không xảy ra tình trạng bài thị hay tung hộ đội bóng của mình quá đáng. Đồng thời, tôi cũng mong được chia sẻ nhiều hơn với họ dù ở bất kỳ đâu, qua bất cứ phương tiện thông tin nào. Hy vọng các bạn trẻ sẽ xem bóng đá như là một cách trau dồi kiến thức và tránh những cuộc tranh cãi vô bổ trên các diễn đàn mạng chỉ vì những khiêu khích không đâu. Bóng đá là sự cao thượng và dùng để gắn kết cộng đồng lại với nhau qua trái bóng tròn mà!
PV: Xin cảm ơn anh đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn này và chúc anh thành công trong sự nghiệp!
|
Bình luận viên Trương Anh Ngọc là phóng viên Việt Nam duy nhất chứng kiến ĐTVN thắng đội tuyển Hàn Quốc, lúc ấy là đội đứng thứ 4 thế giới (ở World Cup 2002) tại vòng loại Cup bóng đá châu Á 2004, với bàn duy nhất của Văn Quyến. Anh cũng được biết đến như một nhà văn nghiệp dư, khi vừa ra mắt cuốn sách thứ hai “Phút 90++” viết về những mẩu truyện ký ngắn của anh trong quãng thời gian từ Euro 2008 đến Euro 2012. |

