Album hip hop đầu tay của Kim, cô ca sĩ 15 tuổi

Thứ Sáu, 29/09/2006, 08:30

Kim - cô ca sĩ 15 tuổi, tên thật là Quách Cẩm Lê, đang là sinh viên lớp 10 trường PTTH Lê Thánh Tông, Hà Nội đã chính thức ra mắt album nhạc cá nhân của mình vào ngày 28/9.

Sau tám tháng làm việc vất vả và nỗ lực hết mình, ê kíp sản xuất gồm các nhạc sĩ Tường Văn, Nhật Trung, Dương Hùng, Hồ Hoài Anh, saxophone Hồng Kiên, rapper Ken Chou... mang đến cho công chúng một đĩa nhạc dành cho tuổi mới lớn với dòng nhạc R&B và hip - hop, một dòng nhạc còn mới mẻ ở Việt Nam.

Album "Kim Vol1" của cô gồm những ca khúc mang tính tự sự, cho thấy Kim vẫn còn là một cô bé, nhưng là một cô bé đầy cá tính, mạnh mẽ. "Hãy là chính mình" - đó là một đoạn của bài rap Kim viết khi cô bé mới 14:" Tôi thích hip-hop khi tôi vừa tròn 12 tuổi. Lúc đó bạn bè quanh tôi không nghĩ thể loại đó họ sẽ đeo đuổi. Xung quanh tôi chẳng ai có chung một niềm đam mê. Thậm chí bạn bè tôi, tôi cho nghe thể loại đó họ luôn luôn chê. Khi mà mọi người thi nhau chạy theo thể loại mà họ đam mê, tôi vẫn chìm trong hip-hop...".

Nhạc sĩ Tường Văn, người biên tập cho đĩa nhạc đã nhận xét: "Đây là album có nội dung trong sáng dành cho lứa tuổi teen". Anh cho biết đĩa nhạc này làm cho các nhạc sĩ có một suy nghĩ nghiêm túc về việc sáng tác những bài hát dành cho lứa tuổi mới lớn. Những bài hát theo thể loại nhạc mới du nhập vào Việt Nam như hip-hop còn quá thiếu các tác giả và tác phẩm dành cho họ.

Tại buổi họp báo ra mắt album, nhiều phóng viên đã lo ngại cho cô bé 15 tuổi này trước sức ép dư luận, những hào quang đến quá sớm và những cám dỗ của nghề hát cũng như chuyện học hành của Kim. Nhưng cô khẳng định, cô vẫn dành thời gian quan trọng cho việc học tập. Quá sớm để nói đến thành công của cô bé này, nhưng có thể khẳng định, Kim là một hiện tượng mới của làn sóng hip-hop trong giới trẻ

Thiên Toàn
.
.
.