Đội tuyển VN tại vòng sơ loại World Cup 2010: Không buông súng
Vâng, cái mệnh đề "không thể và có thể" này dường như là sợi chỉ đỏ xuyên suốt những cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và đội bóng vùng Vịnh.
3 tháng trước, khi nghĩ về mục tiêu đánh bại UAE của thầy trò A.Riedl tại vạch xuất phát ASIAN Cup 2007, người ta nghiêng nhiều về cái vế "không thể" so với "có thể". Nhưng rồi tuyển Việt Nam đã biến cái "không thể" đó thành một chiến thắng "hoành tráng" 2-0 trước đội bóng vùng Vịnh.
3 tháng sau, tuyển Việt Nam lại tái ngộ UAE, nhưng lần này khả năng chiến thắng của chủ nhà được đặt trong sự đảo cực "có thể" nhiều hơn "không thể". Và rồi kết quả cũng đảo cực theo: A.Riedl và các học trò thất thủ bởi tay đội bóng Tây Á ngay trên sân nhà với tỷ số 0-1.
Giờ thì ông Riedl lại tính chuyện biến cái "không thể thành có thể" trong chuyến làm khách của người UAE ở trận lượt về với gánh nặng thua 0-1 trên vai. Một điệp vụ mà tính khả thi của nó bị bó bởi rất nhiều khó khăn và thử thách.
Sân nhà, tinh thần thi đấu và sự ăn ý giữa các cầu thủ, 3 yếu tố này được kỳ vọng là vũ khí giúp tuyển Việt Nam đánh bại UAE. Nhưng ở trận lượt về tới đây, thầy trò A.Riedl đã mất đi yếu tố địa lợi, đồng thời đứng trước nguy cơ phải đối diện với sức ép từ những CĐV đội chủ nhà UAE.
Trong khi đó, 2 vũ khí tinh thần thi đấu và sự ăn ý giữa các cầu thủ đã phần nào không được thể hiện trong trận lượt đi vừa qua. Chỉ với 2 gương mặt mới so với cái đội hình ở ASIAN Cup là Tiến Thành và Việt Cường, cùng một sự hoán chuyển Vũ Phong sang đá cánh phải, nhưng cỗ máy đội tuyển đã vận hành không được thanh thoát và trơn tru.
Hệ quả là có khá nhiều sai số trong những pha chuyền bóng. Các tình huống tấn công vừa thiếu tốc độ vừa thiếu nhân sự và cả sự mạch lạc, cũng như tính đột biến. Các chân sút có khá nhiều những pha dứt điểm về phía cầu môn đội bạn, nhưng lại thiếu một "nhát kiếm" đủ sắc để hạ gục thủ thành UAE.
Thể lực suy giảm và tâm lý thận trọng đã khiến cho đôi chân và cái đầu của các cầu thủ không mạnh mẽ như thời điểm 3 tháng trước tại ASIAN Cup. Một chút nhiệt trong lối chơi sau khi bị đối phương dẫn bàn là không đủ để cứu vãn cả một trận đấu mất lửa của đội chủ nhà.
Liệu ở trận lượt về tới đây, A.Riedl có giúp cho các học trò tìm lại và nâng cấp hai loại vũ khí này của mình để sẵn sàng đón nhận những thách thức tại Dubai?
Theo một số nguồn tin, để chuẩn bị cho cuộc hành quân tới UAE, A.Riedl đã quyết định hội quân vào ngày 17/10. Nghĩa là, đội tuyển Việt Nam sẽ có khoảng 11 ngày tập trung trước khi đá trận lượt về với UAE.
Về lực lượng, nhiều khả năng, nhà cầm quân người Áo này sẽ không bổ sung thêm nhân sự, ngoại trừ dành sẵn một suất để đợi thương binh Quang Thanh hồi phục. Cùng nhằm mục đích tập trung sức mạnh cho cuộc tái đấu với UAE, Công Vinh, Thanh Bình và Vũ Phong cũng rất có thể phải quay trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia sau khi đã được miễn nghĩa vụ ở đội tuyển Olympic.
Thêm một động thái khác của A.Riedl là ông sẽ không sang Saudi Arabia cùng đội Olympic quốc gia đá trận lượt về vòng sơ loại cuối cùng Olympic Bắc Kinh 2008 với đội chủ nhà. Thế chỗ chỉ đạo của ông ở trận đấu này sẽ là trợ lý HLV Mai Đức Chung.
Khi A.Riedl quyết ở nhà rèn quân đội tuyển quốc gia cho trận đấu lượt về với UAE, phải chăng ông đã chính thức gửi đi một thông điệp: Tuyển Việt Nam quyết không buông súng, cho dù cơ hội còn lại là rất nhỏ?
Âu cũng phải thôi, trong số những mục tiêu ưu tiên của A.Riedl trong những tháng cuối năm 2007, thì vòng sơ loại World Cup 2010 chỉ xếp sau cái đích tối thượng SEA Games 24
