Xuân mới khí thế mới - Hào khí Thánh Gióng

Thứ Tư, 25/02/2026, 08:14

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, lòng người Việt Nam lại rộn ràng trong niềm vui sum họp, trong truyền thống nghĩa tình, khát vọng bình an và thịnh vượng. Mùa xuân không chỉ là khoảnh khắc đoàn viên. Mùa xuân còn là mùa khởi đầu – sự khởi đầu của hành động, của bứt phá và của những quyết tâm to lớn.

Bước sang năm mới, đất nước ta đứng trước cả thời cơ lớn và thách thức không nhỏ. Thế giới biến động nhanh, cạnh tranh ngày càng gay gắt, yêu cầu phát triển đặt ra cao hơn bao giờ hết. Song dân tộc Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin để tiến lên. Tinh thần ấy được hun đúc qua các kỳ Đại hội của Đảng và đang được tiếp thêm động lực mạnh mẽ từ những định hướng chiến lược của Đại hội XIV – Đại hội của khát vọng phát triển, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt vì một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Xuân mới khí thế mới - Hào khí Thánh Gióng -0
Ảnh minh họa.

Khát vọng ấy không thể dừng lại ở nghị quyết. Khát vọng ấy phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm.

Đã đến lúc toàn dân tộc bước vào guồng quay mới với tinh thần “phi mã” – tăng tốc mạnh mẽ, bứt phá toàn diện, hành động quyết liệt.

Phi mã trước hết là phi mã về tư duy. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi doanh nhân, công nhân, nông dân, trí thức phải dám nghĩ lớn hơn, dám làm khác hơn, dám đổi mới mạnh mẽ hơn. Không chấp nhận lối mòn trì trệ, không tự hài lòng với những gì đã đạt được. Trong một thế giới chuyển động từng ngày, nếu không tự đổi mới mình, chúng ta sẽ tụt lại phía sau.

Phi mã còn là phi mã về hành động. Sau những ngày nghỉ Tết, không có chỗ cho tâm lý chần chừ, đủng đỉnh. Nhà máy phải vào guồng sản xuất sớm hơn. Công trường phải rộn ràng sớm hơn. Cơ quan, đơn vị phải vào việc với kỷ luật và hiệu quả cao nhất. Mỗi giờ lao động hôm nay là một viên gạch xây nền tương lai. Mỗi sáng kiến, mỗi quyết định đúng đắn là một bước tiến của quốc gia.

Phi mã cũng là phi mã về trách nhiệm. Tinh thần Đại hội XIV đòi hỏi mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương phải hành động thực chất, nói đi đôi với làm. Người đứng đầu phải gương mẫu, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Mỗi người dân, ở bất cứ vị trí nào, cũng là một mắt xích trong cỗ máy phát triển của đất nước. Không ai đứng ngoài cuộc.

Đối với lực lượng Công an nhân dân, tinh thần “phi mã” phải được thể hiện bằng phương châm “3 nhất”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hành động sắc bén và kỷ luật sắt đá. Trong giai đoạn đất nước tăng tốc phát triển theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội càng trở nên nặng nề, phức tạp. Phi mã đối với lực lượng CAND là chủ động dự báo chiến lược, phòng ngừa từ sớm, từ xa; không để bị động, bất ngờ trong bất cứ tình huống nào.

Phi mã là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác công an, nâng cao chất lượng nghiệp vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; mỗi cán bộ, chiến sĩ thực sự là “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là điểm tựa bình yên để phát triển kinh tế – xã hội. Khi nền kinh tế tăng tốc, lực lượng Công an nhân dân phải đi trước một bước trong bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững môi trường ổn định để mọi ngành, mọi lĩnh vực yên tâm bứt phá.

Lịch sử dân tộc đã chứng minh: khi cả dân tộc đồng lòng, không có khó khăn nào không thể vượt qua. Từ những năm tháng chiến tranh gian khổ đến công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay, sức mạnh lớn nhất của Việt Nam chính là ý chí và tinh thần hành động.

Năm mới mở ra một chặng đường mới. Chặng đường ấy đòi hỏi tốc độ cao hơn, chất lượng cao hơn, kỷ luật nghiêm hơn và khát vọng lớn hơn. Nếu mỗi địa phương tăng tốc, cả nước sẽ bứt phá. Nếu mỗi doanh nghiệp sáng tạo hơn, nền kinh tế sẽ mạnh mẽ hơn. Nếu mỗi người dân nỗ lực hơn, quốc gia sẽ thịnh vượng hơn.

Đừng để những ngày đầu xuân trôi qua trong chần chừ. Đừng để tháng Giêng trở thành tháng khởi động chậm. Mỗi ngày đầu năm phải là một ngày hành động quyết liệt. Mỗi tuần đầu năm phải tạo được chuyển biến rõ rệt, đặt nền móng vững chắc cho cả năm thắng lợi.

Trước thời cơ lớn của đất nước, trước lời hiệu triệu từ Đại hội XIV của Đảng, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài hành động mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Hãy để mùa xuân này trở thành mùa xuân của tăng tốc. Hãy để năm nay trở thành năm của bứt phá. Hãy để từng người Việt Nam là một động cơ của phát triển. Vào việc ngay hôm nay. Tăng tốc ngay từ giờ phút này.

Chung sức, đồng lòng, quyết tâm đưa đất nước tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường xây dựng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Đó không chỉ là lời kêu gọi. Đó là mệnh lệnh của thời đại. Đó là trách nhiệm trước Tổ quốc và các thế hệ mai sau.

Thiều Trần
.
.
.