Những ấn tượng sâu sắc của sĩ quan Cảnh vệ bảo vệ nơi ở và nơi làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Tư, 24/07/2024, 18:45

Trong lực lượng Cảnh vệ, cùng với sĩ quan bảo vệ tiếp cận, còn có cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của 2 đơn vị vinh dự, may mắn được làm việc và thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là CBCS thuộc Trung đoàn 600 và Phòng Bảo vệ Trụ sở Trung ương Đảng và Quốc hội, 2 đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ nơi ở thường xuyên và nơi làm việc của đồng chí Tổng Bí thư.

Có quá nhiều bài viết về sự uyên thâm, tài trí, bác học của Tổng Bí thư, tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ muốn viết về cảm nhận, những câu chuyện kể của các CBCS Cảnh vệ hàng ngày được tiếp xúc và chứng kiến những việc làm, lời nói hết sức dung dị, đời thường của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ấn tượng về một con người vô cùng giản dị

Trong tất cả những CBCS tôi gặp để lấy tư liệu viết bài, dù đang làm nhiệm vụ bảo vệ nơi ở thường xuyên và nơi làm việc của Tổng Bí thư hay đã chuyển vị trí công tác khác, khi được hỏi “điều gì ở bác khiến anh ấn tượng sâu sắc?”, không cần phải đắn đo, cân nhắc, tất cả đều có chung một câu trả lời: “Đó là một người lãnh đạo vô cùng giản dị, gần gũi, hóm hỉnh và bao dung”.

Những ấn tượng sâu sắc của sĩ quan Cảnh vệ bảo vệ nơi ở và nơi làm việc của Tổng Bí thư -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với CBCS Phòng Bảo vệ Trụ sở Trung ương Đảng và Quốc hội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tại nơi làm việc của đồng chí Tổng Bí thư.

 Dưới cái nắng oi bức, chói chang, trên căn phòng nhỏ tầng 2 tại địa chỉ 66 Thợ Nhuộm, địa chỉ đóng quân của Đại đội 6 – Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, tôi ngồi lặng nghe đồng nghiệp của mình kể về cuộc sống đời thường của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân tại căn nhà ở số 5 Thiền Quang, Hà Nội. Giữa cuộc trò chuyện, có những giây phút cả người kể và người nghe đều lặng đi vì xúc động.

“Trong một ngày cuối tuần, tôi vào gặp bác xin ý kiến cắt tỉa cành cây phía trước nhà để đảm bảo an toàn ngày mưa bão. Vào sân sau để gặp bác, khung cảnh trước mắt khiến trong giây lát tôi khựng người lại vì bất ngờ, không như mình tưởng tượng. Hình ảnh bác gái đang ngồi giặt quần áo bằng tay bên hai chiếc chậu nhôm Liên Xô, còn bác Tổng Bí thư đang cặm cụi dọn dẹp trong bếp giúp bác gái. Cả hai vừa làm việc vừa trò chuyện rôm rả. Khi tôi cất lời chào, hai bác dừng tay, nhìn về phía tôi. Giọng trầm ấm, bác hỏi tôi: “Có việc gì không cháu?”. Sau khi nghe tôi trình bày, hai bác vui vẻ đồng ý "Các cháu cứ nghiên cứu rồi tiến hành, cái nào cần cắt thì cắt, cái nào chằng lên được thì chằng lên cho bác, làm sao cho an toàn là được”.

Những ấn tượng sâu sắc của sĩ quan Cảnh vệ bảo vệ nơi ở và nơi làm việc của Tổng Bí thư -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mừng tuổi cho Trung tá Vũ Tất Đạt, cán bộ Phòng Bảo vệ Trụ sở Trung ương Đảng và Quốc hội vào dịp Tết Nguyên đán.

Tôi chào hai bác ra về mà lòng bùi ngùi, xúc động bởi một khung cảnh sinh hoạt gia đình rất đời thường và thuần Việt, tình cảm, ấm cúng, đơn sơ và gần gũi. Và khi nghe tin bác mất, nhớ lại hình ảnh đó, tôi đã không kìm được nước mắt” - Thiếu tá Trần Thanh Quý – Phó Đại đội trưởng, Đại đội 6, Trung đoàn 600, nguyên là Trung đội trưởng phụ trách bảo vệ nhà riêng của Tổng Bí thư giai đoạn 2015 – 2018 chia sẻ.

Với sự cởi mở, gần gũi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân coi CBCS Cảnh vệ như con cháu trong nhà. Mặc dù tuổi cao, nhưng hai bác vẫn tự tay làm mọi việc có thể mà không cần giúp việc. Khi bác trai sức khỏe kém thì tự tay bác gái làm. Hai bác không bị phụ thuộc vào máy móc. Vì vậy, cứ vào dịp cuối năm, anh em chiến sĩ Cảnh vệ lại sắp xếp công việc đến giúp bác gái dọn dẹp nhà cửa để đón Tết.

“Những dịp cùng đồng đội đến giúp bác gái dọn nhà, đón Tết, em khá bất ngờ trước sự giản dị trong căn nhà của bác. Trong nhà bác không có những thiết bị điện tử hiện đại; mọi đồ đạc đều hết sức giản dị, đơn sơ. Và đặc biệt trong phòng làm việc của bác chỉ có bộ bàn ghế gỗ đã cũ, chiếc đèn bàn và bạt ngàn là sách: sách trên giá, sách trên bàn làm việc…, chỗ nào cũng là sách và được sắp đặt gọn gàng”.

Với thâm niên 13 năm làm nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ nơi làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, đến giờ, Trung tá Vũ Tất Đạt – cán bộ Đội 2, Phòng Bảo vệ Trụ sở Trung ương Đảng và Quốc hội vẫn không khỏi bàng hoàng khi nghe tin bác mất mặc dù trước đó, anh và đồng đội cũng đã biết sức khỏe của bác kém dần.

“Phòng làm việc và phòng nghỉ của bác tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng giản dị như chính con người bác vậy. Ngoài sách, công văn, tài liệu ra, không có gì có giá trị về vật chất cả. Chiếc giường 1,4m kê trong phòng ngủ, bao nhiêu năm nay vẫn vậy, không thay đổi”- Trung tá Đạt chia sẻ.

Gần gũi, bao dung và hóm hỉnh

Không chỉ giản dị trong cách sống, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là vị lãnh tụ mẫu mực về sự gần gũi, hóm hỉnh và bao dung.

Thiếu tá Hoàng Minh Tuấn – Cán bộ Đội 2, Phòng Bảo vệ Trụ sở Trung ương Đảng và Quốc hội tâm sự: “Khi bác còn khỏe, đến nơi làm việc, xe của bác sẽ dừng ở cổng số 4 đường Nguyễn Cảnh Chân và đi bộ vào phòng làm việc với sự đón tiếp của CBCS Cảnh vệ đang thực hiện nhiệm vụ tại đó. Với quãng đường khá ngắn từ xe vào phòng làm việc, nhưng lần nào cũng vậy, bác vui vẻ nói chuyện với anh em, hỏi đủ chuyện từ công việc đến gia đình, bố mẹ, con cái”.

“Đã trở thành thói quen, khi đi làm, qua cổng nhà, bác sẽ hạ kính xe vẫy chào anh em Cảnh vệ đang làm nhiệm vụ. Kết thúc một ngày làm việc, trở về nhà, xe của bác sẽ dừng trước cổng số 5 Thiền Quang, bác xuống xe và quay lại chào tất cả CBCS các lực lượng đang làm nhiệm vụ. Sau đó, bác mới đi bộ vào nhà” – Thiếu tá Đỗ Văn Biên – nguyên cán bộ Đại đội 6, Trung đoàn 600, bảo vệ nơi ở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giai đoạn 2010 – 2016 chia sẻ.

Là người rất trọng những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, nên năm nào cũng vậy, vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới (thường là ngày Mùng 4 Tết), Tổng Bí thư  sẽ triệu tập tất cả anh chị em làm nhiệm vụ phục vụ và bảo vệ bác đến văn phòng chúc Tết, lì xì đầu năm lấy may. “Vừa lì xì, bác vừa hóm hỉnh nói “tôi phải kiểm tra kỹ, không 2 cái lì xì nó dính vào nhau”” – Trung tá Đạt kể lại.

Với những sĩ quan Cảnh vệ làm nhiệm vụ bảo vệ nơi ở thường xuyên và nơi làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những câu chuyện đó không chỉ là những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời binh nghiệp mà là bài học để mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng và học tập, noi theo.

         

Hải Đường
.
.
.