Nêu gương – mệnh lệnh từ niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình

Thứ Sáu, 20/03/2026, 16:04

Trong bài viết có tựa đề “Ngày hội non sông và trọng trách trước nhân dân”, mà Báo Công an nhân dân vừa trân trọng giới thiệu, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát đi một lời hiệu triệu sâu sắc, thẳng thắn và đầy kỳ vọng gởi tới những người vừa được nhân dân tin tưởng lựa chọn. Trong đó, thông điệp về “sự cam kết và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ” giữ vị trí như một “từ khóa” cốt lõi. Đó cũng là lời giải cho bài toán củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới...

Xã luận: Nêu gương – Mệnh lệnh từ niềm tin của Nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình -0
Những tấm pano khổ lớn được dựng lên trang trọng giữa trung tâm Thủ đô, khẳng định tầm quan trọng của Ngày hội non sông - một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Trong dòng chảy của một đất nước đang bước vào “kỷ nguyên vươn mình”, mỗi dấu mốc chính trị không chỉ là sự kiện, mà còn là phép thử đối với bản lĩnh và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

“Ngày hội non sông” không chỉ khép lại bằng kết quả của một cuộc bầu cử thành công, mà còn mở ra một hành trình mới – hành trình thực thi quyền lực được nhân dân ủy thác. Quyền lực ấy không phải là đặc quyền, mà là trách nhiệm. Trách nhiệm ấy không dừng ở lời hứa, mà phải được đo đếm bằng hành động, bằng hiệu quả, bằng sự tận tâm phụng sự.

Trong bối cảnh đó, thông điệp về nêu gương không phải là điều mới, nhưng lại trở nên đặc biệt cấp thiết. Bởi hơn lúc nào hết, niềm tin của nhân dân – nền tảng vững chắc nhất của mọi thể chế, đang đòi hỏi được củng cố bằng những tấm gương sống động, chứ không phải những lời nói suông. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Đó không chỉ là chân lý của quá khứ, mà còn là thước đo của hiện tại.

Trong bài viết của mình, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Vai trò, vị trí của đại biểu rất cao quý: mỗi đại biểu là cầu nối giữa nhân dân với cơ quan quyền lực, tham gia vào việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương. Do đó, Đảng, Nhà nước và cử tri cả nước đòi hỏi mỗi đại biểu phải ý thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm của mình, không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân”.

Câu chữ giản dị nhưng hàm chứa một yêu cầu lớn: mỗi đại biểu, mỗi cán bộ phải tự soi mình trong niềm tin của nhân dân, để không ngừng rèn luyện, hoàn thiện và xứng đáng.

Đặc biệt, yêu cầu “gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân” không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là chuẩn mực đạo đức. Một đại biểu nếu xa dân, sẽ không thể hiểu dân; không hiểu dân, thì không thể đại diện cho dân. Và khi đó, quyền lực được trao sẽ trở nên vô nghĩa.

Trong thời đại mà mọi hành vi công quyền đều nằm dưới sự giám sát của xã hội, sự nêu gương không còn là lựa chọn, mà là bắt buộc. Nêu gương ở đây trước hết là liêm chính, là dám đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, là kiên quyết nói không với lợi ích nhóm. Nêu gương còn là tinh thần dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm – điều đang thiếu vắng ở một bộ phận không nhỏ cán bộ hiện nay.

Thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã cho thấy một thông điệp rõ ràng: không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhưng cùng với xử lý sai phạm, điều quan trọng hơn là xây dựng một đội ngũ cán bộ “miễn nhiễm” với cám dỗ quyền lực. Muốn vậy, không có con đường nào khác ngoài việc đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Thông điệp của Tổng Bí thư trong bài viết được nhiều cơ quan báo chí trân trọng giới thiệu ngay sau cuộc bầu cử thắng lợi không chỉ là lời nhắc nhở, mà còn là lời cảnh báo: những biểu hiện “giữ ghế”, né tránh trách nhiệm, làm việc cầm chừng sẽ không còn chỗ đứng. Ngược lại, những người đủ tâm, đủ tầm, dám vì dân, vì nước sẽ được bảo vệ và tạo điều kiện phát huy.

Xã luận: Nêu gương – Mệnh lệnh từ niềm tin của Nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình -0
Tranh cổ động tuyên truyền ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đặc biệt, lời nhắn nhủ của người đứng đầu Đảng ta trong bài viết: “Mỗi đại biểu phải nêu cao tinh thần gương mẫu, liêm chính;  “phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: Vì lợi nước, quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng” như lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, chính là chuẩn mực đạo đức cao nhất mà mỗi cán bộ phải luôn luôn nỗ lực, hướng tới. Đây không chỉ là yêu cầu chính trị, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim – mệnh lệnh của lịch sử và của nhân dân.

Có thể nói, trong kỷ nguyên mới, sự phát triển của đất nước không chỉ phụ thuộc vào chiến lược hay nguồn lực, mà còn phụ thuộc quyết định vào chất lượng của đội ngũ cán bộ. Khi “trên làm gương, dưới noi theo”, khi mỗi cán bộ thực sự là “công bộc của dân”, thì niềm tin sẽ được củng cố, sức mạnh sẽ được nhân lên, và mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Nêu gương, vì thế, không phải là khẩu hiệu. Đó là hành động. Là cam kết. Là danh dự.

Và hơn hết, đó là con đường duy nhất để những người được nhân dân trao quyền có thể hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của mình trong một thời đại đầy cơ hội nhưng cũng không ít thách thức.

Thái Bình - Sông Hàn
.
.
.