Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh lực lượng CAND

Thứ Sáu, 23/08/2024, 08:21

Trải qua 79 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng CAND dưới sự lãnh đạo của Đảng đã không ngừng lớn mạnh, được tôi luyện trong chiến đấu, trở thành “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thế nhưng, các thế lực thù địch, phản động lại luôn tìm cách bôi nhọ hình ảnh, xuyên tạc vị trí, vai trò, kích động người dân chống lại Công an.

Nhận diện những luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc

Hằng năm cứ mỗi độ tháng 8 về, trong khi người dân cả nước bày tỏ tình cảm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân ngày thành lập lực lượng, đồng thời gửi lời tri ân, cảm ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của lực lượng CAND đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội thì trên mạng xã hội, một số cá nhân, tổ chức thù địch, chống đối lại tìm cách xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh lực lượng CAND. Chúng liên tục đăng tải những bài viết, cắt ghép hàng nghìn video, hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội như tiktok, youtube, facebook… với những luận điệu xuyên tạc như: Công an Việt Nam “hống hách, đứng trên pháp luật”; “chỉ biết đàn áp dân”;  “nghề nhàn rỗi, lương cao, quyền lực”;  “chỉ biết bòn rút tiền, mồ hôi xương máu của nhân dân”…

Chúng còn lợi dụng sai phạm của một số cá nhân với sai phạm của tập thể nhằm mục đích vu khống bản chất, phủ nhận những thành quả mà lực lượng Công an đã đạt được. Chúng lợi dụng việc một số cán bộ, chiến sĩ Công an có sai phạm bị phát hiện, xử lý trước pháp luật hoặc bị kỷ luật, bị xử lý hình sự để thổi phồng, ra sức tuyên truyền kích động, bôi nhọ, xuyên tạc, chống phá… Từ những vi phạm của cá nhân, chúng cố tình bóp méo, tạo dư luận lệch lạc hòng công kích, bôi nhọ cả ngành Công an và đánh đồng rằng bộ máy hiện nay của lực lượng Công an đa số mục ruỗng, thối nát từ bên trong, xuyên tạc “do thể chế chống lưng” nên lực lượng Công an càng “lộng hành, đứng trên pháp luật, không xem ai ra gì”. Từ việc một số cá nhân trong CAND bị xử lý do tham nhũng, tiêu cực, các đối tượng vu cáo, cơ chế tạo cho Công an “chỉ biết ăn của dân”, “khiến dân càng cơ cực”…

Khi xảy ra những vụ án dư luận đặc biệt quan tâm, lực lượng Công an không quản ngại hiểm nguy, gian khó, nhanh chóng điều tra, bắt giữ thủ phạm, được nhân dân ngợi khen, được lãnh đạo đơn vị và cấp ủy, chính quyền khen thưởng thì chúng xuyên tạc, bôi nhọ, cho rằng “phá án là việc của Công an phải làm, sao lại khen”, “nhận lương từ thuế của dân thì phải làm”, “nhận thưởng trên đau thương mất mát của nạn nhân”… Thời gian qua, nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, quy mô phức tạp, liên quan những cán bộ, đảng viên cấp cao, cơ quan điều tra trong CAND đã nỗ lực khám phá, điều tra, làm rõ bản chất hành vi phạm tội từng bị can để toà án các cấp xử lý nghiêm trước pháp luật, được dư luận đồng tình hưởng ứng. Thế nhưng, các đối tượng xấu lại vu cáo thành chuyện “thanh trừng, đấu đá nội bộ”, coi việc xử lý các vụ án tham nhũng “chỉ làm màu”…

Trong khi đó, với những việc làm tốt của cán bộ, chiến sĩ Công an, được nhân dân khen ngợi thì các đối tượng lại tìm cách bôi nhọ, cho rằng đó là sự giả tạo, chỉ để “đóng kịch”. Chẳng hạn, trong dịp thi cử của các em học sinh vừa rồi, nhiều chiến sĩ Công an đã tất bật đưa thí sinh đến điểm thi kịp thời gian hay hướng dẫn thí sinh tìm chỗ trọ, giúp đỡ các phụ huynh trong khi chờ đợi ngoài điểm thi thì các đối tượng xấu lại xuyên tạc rằng, đó là hình ảnh cắt ghép, là kịch bản đã dựng sẵn. Chúng cho rằng, lực lượng Công an Việt Nam “chỉ giỏi làm màu”, “mị dân” chứ không có hành động thật. Chúng còn bôi nhọ hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an trấn áp tội phạm ma túy, hình sự, từ những video trấn áp tội phạm lại xuyên tạc với nội dung Công an “đàn áp nhân dân”, “đe nẹt dân”…

Với luận điệu đó, chúng ra sức phủ nhận công sức của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm vất vả để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, bảo vệ hạnh phúc cho nhân dân. Mục đích của chúng vẫn là chiêu trò “bình cũ rượu mới” nhằm gây chia rẽ khối đoàn kết giữa lực lượng Công an với các cấp chính quyền, với nhân dân, làm cho nhân dân có cái nhìn hoài nghi, sai lệch, từ đó làm giảm sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân với lực lượng Công an và kích động chống đối, mâu thuẫn. Một số luận điệu tiếp tục đòi phi chính trị hóa CAND, tách lực lượng Công an ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, chia rẽ Công an với Quân đội. Những hành vi này không chỉ nhằm phủ nhận công lao của các cán bộ, chiến sĩ Công an mà còn làm xấu đi hình ảnh, uy tín, xuyên tạc vị trí, vai trò lực lượng CAND, tạo cớ chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

cong-an.jpg -0
Công an vào vùng lũ giúp người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Máu vẫn đổ giữa thời bình

Kể từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, lực lượng CAND không quản ngại khó khăn, vất vả, luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, chiến đấu ngoan cường trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn gian khổ nào, lập nhiều chiến công to lớn, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng và nhân dân. Mỗi khi xảy ra các đợt mưa lũ, thiên tai, hỏa hoạn, Công an cũng là lực lượng luôn đi đầu, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, luôn có mặt kịp thời ở những nơi nguy nan, vất vả, đúng với phương châm “khi dân cần, khi dân khó, có Công an”.

Còn nhớ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, lực lượng CAND ngày đêm căng mình làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, khu vực cách ly, phong tỏa, kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh, trật tự, không quản ngại khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh, rủi ro, có thể bị lây nhiễm dịch bệnh bất cứ lúc nào trong quá trình thực thi nhiệm vụ; phối hợp với lực lượng y tế “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để vừa truy vết, khoanh vùng cách ly, vừa tuyên truyền đảm bảo không lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Hình ảnh những tấm gương điển hình của lực lượng Công an như đồng chí Trung úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai đã cứu sống 4 người dân bị nạn khi đi tắm biển; đồng chí Thiếu tá Hoàng Hữu Bình, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hải Dương đã cứu 2 cháu bé bị đuối nước… gây xúc động trong nhân dân. Hay những hình ảnh rất đỗi đời thường như anh Cảnh sát hình sự bất chấp nguy hiểm đuổi bắt kẻ cướp giật trên đường phố; anh Cảnh sát giao thông đội mưa đứng phân luồng, giúp cụ già, em nhỏ qua đường hay chiến sĩ Cảnh sát PCCC lao mình trong khói lửa, vừa nỗ lực dập tắt đám cháy, vừa cứu người mắc kẹt… Đó là những hình ảnh đẹp, ghi dấu ấn trong lòng quần chúng nhân dân.

Trong cuộc chiến chống tội phạm, bảo vệ bình yên cho nhân dân, đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an bị thương, hy sinh trong khi thi hành công vụ, trong đó có những đồng chí tuổi đời còn rất trẻ. Điển hình như 3 chiến sĩ cảnh sát anh dũng hy sinh khi chiến đấu với “giặc lửa” là Trung tá Đặng Anh Quân (SN 1977, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy); Trung úy Đỗ Đức Việt (SN 1998, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy); Binh nhì Nguyễn Đình Phúc (SN 2003, chiến sĩ nghĩa vụ, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy). Đại úy Hồ Tấn Dương (SN 1986, Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp), Đại úy Trần Trung Hiếu (SN 1992, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), Đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi (SN 1988, công tác tại Công an phường 5, TP Tân An, Long An) hi sinh khi đang làm nhiệm vụ…

Và còn nhiều những tấm gương chiến sĩ CAND “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, sẵn sàng hi sinh xương máu để giữ vững an ninh, trật tự cho đất nước, cho nhân dân trong thời bình. Các anh ngã xuống để lại biết bao đau thương cho người thân, những người đồng đội và hàng triệu người dân trên đất nước anh hùng này. Dù không còn chiến tranh nhưng năm nào cũng có những chiến sĩ công an phải đổ máu giữa thời bình. Cuộc chiến đấu bảo vệ bình yên cho nhân dân ở mỗi thời điểm lại có sự khó khăn, thử thách với nhiều loại tội phạm manh động, nguy hiểm. Khi đã lựa chọn màu áo ấy là các anh đã sẵn sàng đối mặt với thử thách, hiểm nguy.

Đó cũng là sự tiếp nối đầy tự hào của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ CAND. Các anh ngã xuống nhưng những người đồng đội vẫn luôn khắc ghi, thực hiện tiếp những công việc còn dang dở. Tất cả vẫn luôn sẵn sàng để bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân. Thế nhưng, trong con mắt của những thế lực thù địch, sự hy sinh đó lại là “làm màu”, “dựng kịch” hay “nghề nhàn rỗi, lương cao, quyền lực”…

Không thể phủ nhận rằng, bên cạnh những thành tích, chiến công đã đạt được, vẫn còn một số trường hợp sai phạm, từ vi phạm hành chính đến hình sự, trong đó có vụ gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh lực lượng CAND. Nhưng những sai phạm ấy đều được lãnh đạo Công an các cấp chỉ đạo điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm, có vụ truy tố trước toà với những bản án nghiêm khắc để giáo dục, răn đe với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, cho dù cán bộ ấy đã từng giữ vị trí gì.

Vì vậy, bản thân mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, hơn bao giờ hết cần nâng cao nhận thức chính trị và ý thức cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, vu khống và tiếp nhận có chọn lọc các nguồn thông tin trên internet, mạng xã hội để không bị mắc mưu kẻ địch mà “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cần nêu cao ý thức, trách nhiệm, tránh tự biến mình thành công cụ lợi dụng của kẻ địch, không để chúng lôi kéo, dẫn dụ cái nhìn sai lệch về những người đang ngày đêm bảo vệ bình yên, hạnh phúc của nhân dân…

Thanh Ngà
.
.
.